không biết các mẹ thấy sao chứ em thì vẫn nghe mọi người nói là nhìn người này sướng hoặc vất vả... Vậy thế nào là tướng người sướng hoặc vất vả, và điều đó có đúng không? Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với em !
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? em cũng biết qua một chút tướng số. nhìn thì cũng biết được tướng ai tốt ai không. nhưng nói ra thì khó lắm. nhưng về cơ bản thì tướng nữ kị một số điều như : có nốt ruồi giữa khe ngực, có nốt ruồi trên sống mũi hay trong mắt. mặt vuông, trán hẹp, cằm nhọn và thô, cổ ngắn, mắt xếch. mắt xệ.... nhiều lắm ý, nói ra khó lắm mẹ ạ
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? Xem tướng rất khó, có những cái thể hiện ra ngoài và có những cái là ẩn tướng, thể hiện qua thần thái mà thấy tướng giỏi mới xem được. Và sướng khố là thế nào cũng khó nói. Có những người cùng gặp 1 hoàn cảnh tương tự nhưng sức chịu đựng và sự vươn lên ở họ là khác nhau, nên có người vất vả mà vẫn thấy hạnh phúc và có người đầy đủ vẫn thấy mình khổ. Người 3 đời chồng nhưng lúc yêu thì hạnh phúc, hết yêu thì chia tay trong lịch sự văn hoá, trong khi có đầy người một đời chồng nhưng chòngcoi vợ như con vật trong nhà, cả đời chả được tiếng yêu thương nâng niu nào. Mình có bàn tay hơi xương, đốt giứa to, hơi cứng , không thon thon búp măng mà đầu ngón tay to tròn. Lòng bàn tay thì dầy dặn, vuông vắn, gò kim tinh ở sát ngón cái tròn và cao. Nhiều người bảo bàn tay ấy vát vả, cứ như lao động nặng nhọc lắm , mình cũng chả biết sau thì thế nào nhưng giờ thì mình thấy mình nhàn và sướng . Không biết xem tướng đâu hay nhỉ, ai biết thấy Bình Minh Châu giờ ở đâu không, mình muốn tìm thầy để xem quá mà không biết.
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? em đợi các mẹ thui, chứ sướng hay khổ chắc cuối đời mới dám nói quá
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? có vẻ mẹ nó nhầm ý em nói là tướng người chứ có phải dấu hiệu nhận biết đâu? mà cái dấu hiệu có nốt ruồi giữa khe ngực cũng khá hay mẹ nó ak.
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? Mình nghĩ sướng hay khổ điều do trong suy nghĩ tiềm thức của mỗi người thôi ạh. Thấy một người làm việc lao động vất vã như thế, nhưng họ cãm thấy vui vẽ với công việc của họ, sau mỗi buổi làm họ có nơi để về, có người để họ yêu thương, họ tìm thấy được niềm vui trong công việc, động lực để lao động như thế họ vẫn sướng. Còn có người tuy họ nhiều tiền, thời gian chưng diện quần áo, ăn uống ở nhà hàng sang trọng, nhưng họ lại khổ trong tâm. Đêm về đến nhà họ lại suy nghĩ về những việc người khác không nhìn thấy được. Khó đoán lắm.
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? em đi xem tướng ông thầy nào cũng bảo số em sướng, mà sướng đâu chằng thấy này
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? Cái tướng của em chắc nhìn chẳng ai bảo vất vả, da tay mềm người lùn nhưng ngón tay thon thon và ko suơng sẩu, cẳng và bàn chân thì nhỏ síu, mặt tròn, mắt to cười khá tươi tắn. Có chú kêu em nhìn cách nó cười thì chẳng bao giờ nó vất vả. So với những người vất vả thì đúng em em chẳng vất vả nhưng mà nếu nói trong nhà thì em đúng là vất vả. Suy nghĩ nhiều, cái gì cg biết cái gì cũng lo nên cái gì cg làm, học hành thì gian nan, tình yêu thì nghèo nàn
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? Oánh dấu cái nào, e cũng đang quan tâm quá, số e vất vả từ bé hay sao ý, hic, lúc nào cũng long đong lận đận
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? cũng k chính xác đâu các mẹ. Em có con bạn thân, nhìn tướng nó ai cũng kêu vất vả, đi hay lao về phía trc ấy, cơ mà e lại thấy nó sướng lắm. Học hành cũng bt nhưng xin đc vc ngon ở Sân bay, lương cao thửong nhiều mua sắm toàn hàng hịn ( thưởng tết đc mấy chục củ. ng ngoài nhìn vào thấy sướng, nhưng nó lại kêu khổ vì chưa có ng iu, mà trộm vía con bé xinh xắn ngoan ngoãn lắm. Cái sướng cái khổ cũng tùy quan điểm. cùng hoàn cảnh ng nào lạc quan thấy vẫn còn may chán, ng nào bi quan lại thấy khổ ơi là khổ.
Ðề: Tướng người thế nào là sướng? Bạn này giống mình thế, ng ngoài nhìn kêu mình số sướng, tướng phu nhân, hiu hiu, phu nhân đâu không thấy giờ còn chưa có ng iu mà cũng 89 rồi cơ ấy (