Ðề: Nhật ký sinh thường tại khu A2 bệnh viện phụ sản Hà Nội. e thấy ở phụ sản đông đúc cũng sợ lắm
Ðề: Nhật ký sinh thường tại khu A2 bệnh viện phụ sản Hà Nội. Mn kể chân thực quá cơ. Mình chỉ biết đến cơn đau đẻ dã man đến 9p thôi. Đau khủng khiếp, cứ như dãn hết cả xương cốt của mình ý. Rồi được chỉ định đem đi mổ đẻ, thế là lại đau mổ sau đẻ nữa. Mình thật mong cảm giác con được sinh ra và "cảm giác nhẹ bẫng ý" của mn.
Ðề: Nhật ký sinh thường tại khu A2 bệnh viện phụ sản Hà Nội. 1 nhật ký sinh nở vui vẻ - mong cho mẹ nào cũng đc dư này hihi
Ðề: Nhật ký sinh thường tại khu A2 bệnh viện phụ sản Hà Nội. có chị nào mới sinh ở A2 bệnh viện phụ sản không ạ. Em vừa đi đăng ký sinh hôm mùng 9/1/2015 ngày dự sinh của em là 1.2.2015 ạ, em cũng tính sinh thường ở A2 cho tiết kiệm vì em ko có bảo hiểm em lo quá các chị ạ, ai có kinh nghiệm sinh gần đây chia sẻ cho em với ạ em cảm ơn các chị
Chị ơi! em cũng sắp sinh tập đầu nên lo quá huhu, may mà đọc đc bài của chị ^^. Chị có số Bsi Lệ không ạ? chị cho em xin với. Em cảm ơn chị nhiều ạ!!!!!!1
Mình cũng sinh bé đầu tiên ở khu A2 này. Phải nói là mn may mắn và quen biết nữa nên mới được suôn sẻ như thế, còn những người khác nếu ko quen biết thì sẽ khó khăn hơn chứ ko dễ dàng được như mn đâu
ôi lo quá đi các mẹ ơi, e sắp nhảy ổ rồi, còn chưa làm hồ sơ được, phải qua ngày nghỉ lễ, ôi sao mà hồi hộp thật đấy, chẳng biết sao nữa. Lạy Chúa xin Chúa dẫn đường cho con
Hic, mình tháng 6 này cũng sinh rồi. CŨng đang lo quá, có mẹ nào có sdt của bác sỹ quên không ạ? Cho em xin số với
Co me nao co Sdt của c HÔ lý Lê. Ko nhi,c at lam ben khoa sinh thương a2 y..min. May dt nên k nho sO.me nao co thi nhân tin cho minh nhe,minh la ha sdt 0906269136, M cam on trc nhe...Con khoảng 10tuân nua la minh sinh r nên can qúa
M sinh thường dịch vụ cũng tại A2, sinh cháu năm 2013. Ở nhà buổi chiều hôm đó cứ quanh quẩn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, xong cứ thấy ướt đũng quần, m vào thay quần chipcngày hôm đó 4 lần, tối ăn cơm xong quyết định ra viện ktra xem thế nào có bị rỉ nước ối k. Còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh, m chủ quan chỉ mang đi có 1tr. Ra viện bác sĩ bảo có hiện tượng trở dạ rồi, may hôm đó chồng m về sơm mang tiền và đồ dùng ra đê làm thủ tục nhập viện. Sau đó bsi cho mình nằm ở trong phòng đẻ và truyền nước cho mình để tử cung mở dần ra, sau khg nửa tiếng, m thấy bắt đầu có cơn đau nhẹ, sau tăng dần lên, rồi đau dồn dập ko chịu được, mỗi lần đến cơn m fai bấm tay vào đùi, ngậm chặt miệng k dám kêu sợ hết hơi, fai dành sức chp lúc đẻ. Chị y tá ấn nhẹ vào bụng m kiểm tra thì nước ối vỡ òa ra luôn, chan chứa ra nền nhà, 1 lúc sau mình thấy mót ị quá, chỉ muốn dặn ị thôi. M gọi chị y tá bảo em mót ị quá, chị ấy bảo cấm k được dặn sẽ bị vỡ tử cung đấy, m sợ cố hít 1 hơi thật sâu vào trong rồi thở ra cứ như thế cho khỏi lên cơn dặn. Lúc đó chị hộ sinh bảo lên bàn đẻ, ối giời ơi đau quá 2 chân cứ khịu xuống k sao mà đứng lên được, 2 chị dìu m lên mà m cũng k đứng lên dc, lúc đo đành fai gọi ông xã mình vào trong để dìu lên bàn đẻ. Ông xã mình cũng đứng cạnh mình luôn, xem mình vượn cạn thế nào. Được cái m đẻ cũng dễ, dặn 2 lần là bé ra ngoài rồi. Ông xã mình thấy máu chảy nhiều, sợ quá ko nhìn thấy trời đất đâu nữa, choáng...chị y tá fai dìu ra ngoài. m bị rạch tằng sinh môn, fai khâu mất khoẳng 10 ph. M thuê fong dvu 500k/phòng- có 2 giường, vệ sinh khép kín, sạch sẽ lắm, đến bữa ông xã đi mua cơm, dvuj ở đây cũng tốt. M thấy rất hài lòng.