Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
  2. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Chẳng ai như mình, gọi cố cho hết tiền KM thì lại cà kê đến hết luôn cả tk chính :eek: đau hết cả cỗ lòng :oops:
     
  3. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà bác này hay nhỉ! :D. Nay vina khuyến mãi, em đang muốn nạp mà chưa nạp được đây! hic.
     
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    vâng, cười ra nước mắt mn ạ :confused:
     
  5. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay thấy bạn sức khỏe tiến triển tốt, trời thì nắng nhưng mát, vui vui
     
  6. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà em cũng đang cười ra nước mắt đây ak! hì. thôi cứ cố gắng cười cười cho đời nó vui, khóc cũng chẳng giải quyết được gì! hehe
     
  7. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    chuẩn ạ! Nói mới thấy chứ lâu rồi mình cũng chẳng khóc :D
     
  8. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Em dường như bị đứt dây thầnkinh khóc cả năm nay rồi! hehe. Cơ mà hnay em vẫn vui, chẳng bt vì sao vui nữa, có lẽ chập dây thần kinh vui vs buồn lẫn lộn vào nhau rồi! hehe
     
  9. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    k cần lý do, cứ cảm thấy vui, tinh thần thoải mái là tốt rùi mn! :)
     
    lehoan3008 thích bài này.
  10. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Có đúng ăn được, ngủ được là tiên không nhỉ.
    Vậy thì mình là bố của tiên rồi :(
     
  11. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Trước em bị đứt dây thần kinh khóc - đi đâu, gặp ai cũng toe toét.
    Giờ thì đứt dây thần kinh cười, mặt mũi đăm chiêu dữ. :(
     
    lehoan3008 thích bài này.
  12. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    cứ toe toét đi cho đời nó tươi mn ơi :p
     
  13. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Khôi phục dây thần kinh cười đi chị ak! :D. 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, hehe. Em cũng đang trong giai đoạn đăm chiêu đây! hehe
     
  14. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Xin lỗi các bác chứ giờ em thấy đời chẳng có gì đáng cười cả :(
    Chắc em lãnh cảm nặng rồi!
     
  15. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Không biết dự định sắp tới của mình có đúng ko nữa.
     
  16. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    hự, sống thế khó chịu lắm ak! hic. Thôi em cố vực em dậy vậy! :D.
    Dạo này cũng căng thẳng lắm, cũng khó chịu, có những suy nghĩ cực đoan, cơ mà thôi thì chấp nhận, cũng chẳng thay đổi được người ta, mình cũng k thay đổi được nên 1 là chấp nhận, 2 là dứt bỏ.
    Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề . Chấp nhận. Thay đổi. Rời xa . Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi . Nếu không thay đổi được vậy thỉ phải rời xa .
     
  17. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Có lẽ em đang sống như thế, nhưng đó là 1 cuộc sống cam chịu và sống cho người khác.
    Kiểu như mày phải buồn để người khác vui, mày phải chết để người khác sống.
    Không có chuyện tất cả cùng vui :(
     
    lehoan3008 thích bài này.
  18. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    lâu lắm mới ghé lại topic này, cs vẫn nhiều điều lo toan nhưng thôi, cứ vui đc lúc nào thì vui vậy, quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa, vì m có khoẻ, có vui thì ck con mới đc nhờ,
     
  19. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Đôi khi chỉ là mình nhìn thoáng hơn cho nó thoải mái thôi mn! Mình nghĩ mọi thứ nặng nề thì sẽ làm mình nặng nề thôi. Cố gắng thả lỏng đầu óc 1 chút mn ạ...
     
  20. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Dạo này đi làm cũng thấy nặng nề quá rồi ạ
     

Chia sẻ trang này