Đứa đầu nhà tớ cg sang ra máu báo đến đêm là đẻ nên đang lo đứa này cg thế.Từ trưa đến gìơ có cơn đau nhẹ thúc xuống dưới khoảng 15p lại đau.Tớ lại bị ra dịch như khí hư kèm máu từ sáng đến gìơ chứ.Đang định tý vào viện đây.
Hôm em cũng sáng sớm ra máu báo, đi lên viện luôn, lên còn tung tăng cả buổi sáng! Đầu giờ chiều có cơn đau, tần suất tăng dần và hơn 19h là em lên bàn đẻ! 19h25' cu Tí nhà em chào đời ah! ))!
Mình vẫn chưa sinh. chưa có biểu hiện j luôn. Ối còn ít nên nhập viện theo dõi. Nhập viện từ trưa qua, nhìn ng ra ng vào sinh, sốt ruột quá. Mình vânx chưa chuyển dạ, bụng còn cao lắm
Quả thật sau khi sanh la khủng khiếp nhất là đi ị khi bị rạch đấy mn à. Sẽ bị bón lắm và đau ngay vết khâu. Nhưng phải đi, mắc lắm cũng phải đi chỉ đau thôi chứ vết may kg bị rách đâu. Yên tâm mình 3 đứa rồi. 2 đứa trước bị may, có đứa sau này kg bị rách rạch thôi. Sanh đứa này khỏe vô cùng.
hihi hn buồn quáck chịu nổi e đã đi may k bị táo bón e tưởg giờ ai đẻ nta đều rạch hết chứ, e có khó đẻ đâu mà vẫn bị rạch hic
ôi e sinh mà chả thấy máu báo hay nc ối gì cả chỉ đau lưng thay đau bụng thôi tận lúc sinh bsi mới chọc ối kia
Tớ 40w. Ối chiều khám còn 40 thôi. Bs yêu cầu nhập viện luôn. Tiêm kích và truueefn theo dõi. 22h45 tớ sinh thường cả nhà ơi. Tránh đc giai mùng 1. Hehe
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé K hiểu sao rất thick giai mùng 1, nhg chắc trượt rồi. Cả ngày hôm qua chỉ đau có 3-4 cơn, đêm ngủ ngon lành chả đau đớn gì nữa nên chắc vẫn chưa gì rồi. Hic, 40w2d rồi đấy. Mai tớ lại đi khám tiếp đây. Chờ đợi thế này thấy mệt mỏi quá
Em được 39w rồi , bụng cũng tụt rồi , 2 3 hôm nay cứ nhâm nhẩm đau bụng tức bụng , AD ra nhiều dịch nhầy nhưng k thấy máu !
tập 1 nhà em sang ngày thứ 9 mớ rụng đấy ạ, giờ vẫn treo lủng lẳng ở dây màn ấy, chờ đến t2 rụng xong rồi lưu trong tủ luôn... he he
các mẹ ơi hôm nay 7 ngày mà chưa thấy rốn bé rụng mà sao nhìn rốn lồi cục to lắm căc mẹ ơi. sao lại to thế nhỉ
Cuối cùng e vẫn vào mùng 1 các mẹ ạ. Giai mùng 1 ghê gớm, toàn ngủ ngày rồi cày cả đêm Em đẻ mổ, vẫn chưa có sữa về nhiều đủ cho con bú nên nó cứ quấy khóc cả ngày. Hic, giai mùng 1 của mẹ cháu đấy ạ