ơ. mẹ này gan nhi? mình nghe nói những tuần cuối nên đi thường xuyên, còn theo dõi ối iếc các kiểu ấy
hic mình 35 thôi. tập 1 chăm chỉ lắm nhưng tập 2 thì đk khó khăn nên chấp nhận liều, chăm chỉ ngh cử động của con là chính mn ạ
Ôi mn uống nh thế, em chả uống gì cả, ngoài 3 bữa cơm chính thì rất ít khi ăn linh tinh, em vốn ko hay ăn vặt nên hầu như ăn no cơm là thôi. tính lại thích ăn đồ nếp nên cứ ăn xôi, bánh chưng oánh chén thôi ạ. No cả ngày luôn ko thiết ăn gi nữa ấy ạ.
đúng rùi, lần đầu bị động, lần hỏng cũng động, lần này bị động đi khám lấy lệ chứ biết hết cần làm gì uống thuốc gì ... kinh nghiệm rùi mn ạ
Em cũng 37w hơn rồi, đi làm cố nốt tuần sau rồi nghỉ ở nhà chuẩn bị tâm thế lên thớt, dạo này bé nhà em cũng hay gò cứng bụng lên lắm, có lúc 2 3 phút làm mẹ khó thở luôn, nhưng trộm vía con đạp cũng vẫn khỏe, hy vọng 2 mẹ con cùng cố bám trụ thêm 3 tuần nữa, để con cứng cáp mình chấp nhận ì ạch, nặng nề thêm tý nữa cũng được, em cứ thích con già dặn 1 chút, chứ nhiều mẹ cứ thích con ra sớm ý
Chết rồi hình như có mình em là chưa làm hss mất. Em định t2 tuần sau mới đi làm được huhu, chiều nay đi siêu âm lại phát nữa ạ. Càng đến gần ngày càng run quá đi các mẹ ạ. Vừa sợ đau vừa sợ chưa kịp chuẩn bị đồ cho con nữa. Quần áo các anh chị cho e cũng còn chưa giặt nữa
Bạn này giống bxã mình, cứ thi thoảng bị gò bụng là khó thở, bé đang lớn lên chèn cả lên trên mới bị vậy, các mẹ cố gắng nhé
Mình thấy ông anh kể, cái vụ tắm cho trẻ bs để cả vài cháu ở đó tắm, nhớ y tá có linh tinh còn đỡ nhầm lẫn. trước có vụ y tá mang các cháu đi tắm rồi đổ xe đó, lúc đó loạn lên lại đeo nhầm tên thì toi Cẩn tắc vô áy náy, cứ làm cái bút nốt cho các con vài cái dấu vào đó là yên tâm hê hê
Tớ cũng chưa chuẩn bị đợc đôồ cho con. Cũng đang nóng ruột quá đây. T2 tới là 37w rồi. Cũng đang đắn đo ko biết làm nốt tuần sau hay cố hết tuần đầu của t5. Vì tớ dự sinh 13/5. Hết tuần đầu là 9/5.
nay ngày nghỉ mẹ nằm ườn, chắc nàng đói đạp tơi bời các mẹ ạ. vừa thương vừa buồn cười. Thỉnh thoảng bụng mình cũng gò cứng lên, không thở nổi ấy
mình dự sinh lúc 13.5 lúc 2.5 ấy. nhưng định làm nốt tuần sau nữa. Vì mổ lần 2 nên mình cũng đinhj mổ chủ động, lúc ấy là 39w, chả biết con có chịu không hay cũng đòi ra sớm giống anh
Em dự sinh 19/5 đây mẹ nó. Cũng tính nghỉ vào 10/5 lấy 9 ngày nghỉ ngơi mà h em đau người quá khéo nghỉ sớm hơn ấy chứ. Mẹ nó mổ lần 2 ạ, t2 tới em ra đk sinh cũng đk để mổ dịch vụ thôi
min mình mổ thôi. lần trước mổ rồi, lần này thì cũng thế thôi ấy. bé thì vẫn đang nằm ngang, mà nhìn vết sẹo cũ, bs nào cũng toàn bảo mổ còn cắt đi. hihi
hix mn ăn đồ nếp ko bị nóng cổ à? mình thích xôi trắng ăn với thịt kho lắm, nhưng ăn xong nóng cổ ko chịu đc, còn bị ợ nóng liên tục nên chẳng dám ăn
hehe ko làm hss cũng ko sao đâu, chỉ là lúc nhập viện hơi lâu tí thôi. nếu bận quá thì mn cứ ưu tiên mấy vc cấp bách trc đi
à à, ra là vụ này. mình chỉ sợ lúc mới sinh xong, nhìn mặt con còn chưa rõ, xong bsi đeo nhầm số má thôi. vì nhiều mẹ cùng sinh 1 lúc hoặc cách nhau có ít phút ... chứ con đã đc về giường với mình rồi, nhìn ngắm kõ càng rồi thì ko nhầm đc đâu