Mình thấy bây giờ nhớ nhung cũng bình thường không như ngày xưa nữa, tình cảm bây giờ khó nói lắm, phụ thuộc nhiều thứ quá.
Thời gian sẽ làm mọi thứ ổn thôi. Chỉ có điều sau này mình sẽ ko còn như ngày xưa nữa: chín chắn hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn, ko còn ngây thơ nữa... Chúc bạn sớm tìm đc niềm vui cho bản thân nhé!
Tập trung vào thứ khác cho nguôi ngoai đi bạn ạ: công việc, hoặc học 1 khóa gì đó, hoặc đi chơi vs bạn bè...
những lúc có tâm trạng thì viết ra, viết ra cho giải tỏa, cho trút bớt, để trong đầu, trong lòng đừng nặng nữa, chứ đừng có viết rồi càng nhớ là dc, bạn ạ!