Mình cũng sợ cái khu A2 đấy lắm. Rẻ thì rẻ, chứ cứ phải lots tay là mình ghét. Mà khu đấy giờ ko biết có sạch đẹp hơn ko hay vẫn cũ. Mình sinh dịch vụ phòng ốc đẹp, xong có ng nhà vào, lại ko phải lót tay
oánh dấu mn, e tập 1 mà cứ nghĩ đến đi đẻ là hãi dần đều, e đang định đẻ ở đấy mà bảo k có ai đc vào cùng thì thấy tủi thân quá, huhu
Đẻ là xác đinh sẽ rất đau. Nhưng mình ko kêu la gì. Lúc đau quá thì nc mắt giàn dụa, có mẹ đer cùng mình, kêu la ầm cả khu đẻ đến gần sáng.
Hi, vì mình đẻ thường nằm có 1 ngày, kinh tế lại ko cho phép. Đẻ dịch vụ lại ko đc thanh toán. Kể ra đi sinh mình chỉ mất tiền cám ơn thôi
Hi chúc mưng mn, ước gì e cũng đẻ dễ như vậy, tuần sau 36 tuần e đi làm hồ sơ sinh, chắc cũng nhờ c Lệ xem sao. Mn cho e hỏi c này là y tá a, và lúc gọi thì nói thẳng mục đích luôn hay là e biết c từ đâu bla....
Nói thẳng mục đích luôn, họ cũng quen rồi mà. Mình lúc đầu cũng như bạn, chỉ cần gọi đt trc, là e muốn làm hss. C ý sẽ hẹn bạn mấy giờ, đứng ở đâu chờ. Xong cứ thế mà đen thôi
Hồi mình sinh là tháng 1/2013, hết tầm 4.5 tr, nằm dịch vụ mất 4 ngày đấy, vì con mình nó hít phải phân xu, phải nằm khoa điều trị đặc biệt (khoa sơ sinh), chứ nếu mình ở bv có 1 ngày thì chắc cũng chỉ hết 2-3tr thôi.
Tiền pb 3tr cho ekip là chị tự đưa theo ý chị hay c Lệ gợi ý từng đó ạ? E sắp sinh nên cũng định nhờ c ý. À, mỗi lần khám là c Lệ khám cho chị hay bs khám ạ?
Mình tự đưa. Nếu bth thì ekip đỡ là bsy 1tr, y tá 500k. Tiền giường 300k Và nhờ c ý vẫn phải cảm ơn. Mình đưa cả 3tr, khám ở phòng chuyển dạ là ng khác. Khi lên phòng đẻ là bsy ca trực khám 1 lần, còn đâu là chị ý khám. Có bạn đưa 2tr cũng ok mà. Nhưng c ý ko trực tiếp đỡ mà chỉ nhờ ca hôm đos thôi
Hồi tập 1 (mình sinh tập 1 năm 2011) cũng làm như vậy, tức là sinh mổ bảo hiểm ở A2 và nằm dịch vụ, ra viện tính toán bảo hiểm môt hồi thì còn 2.5tr, thêm 2.5tr bồi dưỡng bác sỹ là 5tr.
chị ơi, e cũng lo lắng lắm ấy, em cũng hơn 34 tuần rồi, đọc được topic của chị mà e có chút hi vọng nhưng không biết là thế nào nữa cơ, đk kinh tế e cũng khó khăn nữa, nghĩ mà thương con, nhưng biết thế nào được, e cũng mong gặp được chị lệ như chị đó, chị sinh mẹ tròn con vuông là mừng lắm rồi. chúc mừng chị nha, chắc e hôm nào đi làm hồ sơ cũng phải gọi điện cho chị Lệ xem thế nào, có người quen thì nó cũng đỡ hơn, dù có lót tay bas đi nữa nhưng mà an tâm hơn, đỡ bỡ ngỡ, ôi mong mỏi gặp con yêu và cũng cầu nguyện để gặp được người tốt giúp đỡ. Em cảm ơn mẹ nó nhiều vì chia sẻ thông tin hữu ích nhé
Nhà em đến tháng 7 này sinh, lần đầu nên cũng bỡ ngỡ lắm, em cũng dự kiến sinh ở PSHN, mà chưa bít thế nào ạ
Đẻ rất đau nhưng mình cố suy nghĩ tích cực, là hết vài cơn đau sẽ gặp con yêu, ko kêu la mất sức mà kêu cũng ko ai giúp đc gì Như mình tập 1 ko nhờ ai, đau gần ngày mất sức, vạ vật. Lần này nhờ c ý nên khi vào phòng đẻ mình đc truyền nc luôn, tiêm thuốc để tử cung mở nhanh, gắn máy thở oxy, khi đẻ xong còn đc tiêm thuốc co dạ con, dạ con co nhanh ko đau đớn nhiều. Khi nằm sau sinh chị lệ còn trực tiếp vệ sinh cho mình, đút giảm đau. Vì thế mình đi lại chăm đc con luôn ko đau như mấy mẹ nằm cùng. Nhà mình ở hà đông rất nhiều bvien nhưng các cụ nói chửa cửa mả nên vì chính bản thân mình và con nên xa nhà mình cũng cố, chỉ mấy ngày thôi mà
vâng, e cảm ơn những lời khuyên chân thành của chị,dù gì chị cũng 2 nhóc rồi, kinh nghiệm hơn nhiều mẹ. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẽ và con cái khoẻ mạnh.