mới đi siêu âm về, thai đã dc 1 tháng rồi bạn ah. nhưng bs nói mình bị động thai có xuất nhẹ 5%. yêu cầu mình pải dưỡng thai. bgio lại pải lo đến vấn đề khác vì cv ko cho phép mình nghỉ dc
đầu tiên là chúc mừng mẹ nó nha sau đó là mẹ nó chịu khó nghỉ ngơi kẻo tội con mình. cũng bình tĩnh đừng lo lắng nhiều, thật ra mình bầu 3 lần rồi, 1 lần bị động ko biết ( ko biết có bầu lun do ra máu đúng ngày kn nên bị mất con) còn 2 lần khác cũng bị động nặng nhưng do biết giữ gìn được nên 2 con yêu đã ở lại với mình tất cả vì con bạn ạ
nhưng mình ko hiểu mình có làm vì nặng đâu, cv của mình thì cũng đứng cũng ngồi cũng nhẹ nhàng thôi. nên bgio minh ko biết là kiêng cữ cái gì đây???
hì cái này là do cơ địa của mình vứoi cả con nữa, bạn buộc phải hạn chế vận động, nghỉ ngơi nằm 1 chỗ tuyệt đối mấy ngày càng tốt, chắc bs kê thuốc cho bạn rùi đúng ko? uống thuốc đều vào nhé
Vấn đề ko phải là là việc nặng nhọc hay ntn, vấn đề áp lực công việc cũng ảnh hưởng đến việc giữ gìn thai nhi. Trc mình đi làm quá áp lực nên mới có bầu còn thi thoảng hơi lâm râm đau bụng, ở công ty thì có chị mới có đã sảy, người giữ đc thì 2 người đẻ non, ông xã mình cũng hốt nên bắt nghỉ việc ở nhà chuyên tâm vào việc chăm sóc bản thân và giữ gìn con cái. Tiền lúc nào cũng thiếu nhưng con thì chỉ đẻ 2-3 đứa là cùng, cứ cẩn thận vẫn hơn mn ạ, mà mình trc còn ko bị động thai đâu đấy, giờ thì bé con đc 25w1d rồi, cố gắng ăn uống đợi chờ đến ngày sinh thôi
Mẹ này nói đúng đấy, chẳng có gì đáng sợ banừg việc mất con đâu, 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm vẫn day dứt lắm. con là tất cả, tất cả vì con mn ạ
Em vẫn thấy mình ngộ ra sớm chứ mấy chị đẻ non với sảy ý vẫn cứ đi làm đều đều, sảy xong cũng chẳng nghỉ ngày nào, cứ đổ tại thai yếu ko giữ đc chứ sao chả nghĩ tại mình ko cẩn thận nên để mất con ( nhiều người cứ nghĩ là nạo phá thai mới phải nghĩ, mới phải cảm thấy tội lỗi, nhưng em nghĩ nếu mẹ ko cẩn thận giữ gìn để mất con thì đó cũng là cái tội). Có 2 chị ở chỗ em sinh non lúc gần 7 tháng, 1 bé may phát triển hoàn thiện ( dù giờ có dặt dẹo thật) nhưng 1 bé mắt chưa phát triển, chạy chữa nc ngoài cũng chịu vì đó là tạo hóa mà. Lúc này tiền bao nhiêu cũng chả quan trọng nữa mn ạ. Đương nhiên vấn đề này ko phải ai cũng dính phải nhưng con mình mình nên có biện pháp giữ gìn vẫn hơn mn nhỉ
Thanka mấy mẹ nhiều. Mình cũng nghĩ làm 2 ngày nay rồi. Ngày nào cũg uống thuốc bsy cho rồi uống viên sắt, sữa, đặt thuốc, hy vọng là ổn
Trc m cũng hóng lắm. lên 2 vạch rồi mà đi khám bsi còn bảo chưa thấy thai. sau 1 tuần khám lại mới có. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông
Mn thử que lên chậm nhỉ. Mình mà chậm kinh tầm 5 ngày thử đã 2v đậm. Xong đi khám thì đã đc 7w rồi. Mn cố gắng giữ gìn sức khỏe, mẹ có khỏe thì bé trong bụng mới khỏe được. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là mọi việc rất đơn giản thôi. Ngày xưa các bà các mẹ đẻ đái cứ sòn sòn 5-7 thậm chí cả 9-10 người mà họ vẫn sống khỏe, vẫn làm việc nhà, vẫn cày cấy hoặc đạp xe đó thôi. Hihi, suy nghĩ lạc quan sẽ giúp cơ thể tiết ra chất giúp mình có sức khỏe hơn đó. Mình bầu bì là cứ nghĩ như bình thường thôi, chỉ là thêm trách nhiệm cao cả. Rồi mẹ và con sẽ bình an nhé.
Nếu tay nghề bác sĩ ko cao, lại làm ko cẩn thận mà SA đầu dò cũng khá rủi ro đó, Hi vọng bạn chóng khỏe , chúc em bé cũng khỏe mạnh bình an
chắc ko vde gì đâu, mn cứ bình tĩnh nhé! có thể thai chưa vào TC thôi. từ từ s.âm theo dõi, sẽ có k.wa tốt thôi
mà quên nữa, mn đừng s.âm đầu dò, ko tốt đâu. hồi mình mới phát hiện bầu bí, bsi cũng chỉ bắt nhịn tiểu căng và s.âm ổ bụng thôi.
Chúc mẹ con mọi điều tốt đẹp. mẹ ko phải lo lắng nhiều đâu , mẹ cứ thoải mái. Lúc đầu siêu âm ko thấy đâu, m nghĩ phải 6w mới thấy dc