Bài này em vừa đọc xong, thấy nguy hiểm quá, up lên cho các mẹ cảnh giác này. Bị người đàn ông đi cùng đường huých tay vào, chị L. ngã sõng soài, đầu va xuống đất khiến chị bất tỉnh. Đúng lúc đó, một người đàn ông cúi xuống bế luôn con chị rồi phóng xe đi. Rất may chồng chị lại đi sau vợ nên đã phát hiện kịp thời đuổi theo. Trước đây, hiện tượng dựng màn kịch tai nạn để xin đểu, ăn cắp đồ của nạn nhân đã xảy ra khá nhiều; lực lượng Công an cũng đã từng bắt được một số ổ nhóm có thủ đoạn như vậy. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện một thủ đoạn mới của bọn lưu manh, đó là tạo nên một màn kịch tai nạn đối với những người phụ nữ đèo con nhỏ để bắt cóc con của họ. Câu chuyện này được anh T.V.H., ở TP Hà Đông (Hà Tây) kể cho chúng tôi nghe vào ngày 16/6. Vợ anh H. là chị L., cán bộ trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp ở Hà Đông. 14h ngày 4/6, như thường lệ, chị đèo đứa con trai út mới lên 3 tuổi đưa đi trẻ. Không phải giờ cao điểm nên trục đường Quang Trung xe cộ qua lại cũng thưa thớt. Chị L. đi chầm chậm, đứa con phía sau bi bô nói chuyện với mẹ. Bỗng có một người đàn ông đi một chiếc xe máy lướt qua chị. Không hiểu vì sao đường thông hè thoáng như vậy, anh ta lại huých tay vào chị L., khiến tay lái chị loạng choạng. Được một vài mét, cũng chính anh ta lại tiếp tục huých tay vào người chị L. Lần này, do không làm chủ tay lái, mẹ con chị H. ngã sõng soài xuống đường, đầu va xuống đất nên chị L. bất tỉnh. Còn đứa con trai của chị bị xây xước mặt mày. Đúng lúc đó, có một người đàn ông đi xe máy qua, cúi xuống bế thốc đứa bé lên rồi phóng đi luôn. Nhưng thật may cho chị L., chồng chị – anh H lại rời nhà sau chị có vài phút nên khi đến đó, anh H. phát hiện vợ mình đang mê man dưới đất. Biết vợ gặp sự chẳng lành, anh hốt hoảng định bế vợ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng anh chợt nhớ ra đứa con nên kêu to lên: “Con tôi đâu rồi?”. Chị bán hoa quả ở gần đó cũng chạy tới và bảo anh có một người đàn ông bế con anh phóng đi về phía Bưu điện Hà Đông. Anh H. vội vàng tăng ga đuổi theo. Cũng may, đến cầu Am, anh đã đuổi kịp người đàn ông đó. Thấy bố, bé trai khóc nức nở. Anh H. giận dữ: “Ông mang con tôi đi đâu?”, thì người đàn ông đó ngập ngừng: “Tôi định đưa cháu đến đồn Công an”. Vì ruột gan rối bời, anh H. vội bế đứa con quay xe trở lại đưa vợ đến Bệnh viện 103 cấp cứu. Sau khi chụp cắt lớp, bác sỹ chẩn đoán vợ anh chỉ bị chấn thương phần mềm, giờ chị đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Tây. Kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện này, anh H. vẫn chưa hết bàng hoàng. Chắp nối lại các sự kiện, anh khẳng định, chắc chắn đây là thủ đoạn của bọn lưu manh vì nơi vợ anh bị ngã chỉ cách đồn Công an phường Quang Trung vài chục mét, vì sao người đàn ông bế con anh đi lại chạy một mạch về đường cầu Am – Đại Mỗ. Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây ít ngày, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, giáp ranh Hà Đông (Hà Tây) – Thanh Xuân (Hà Nội), chị M.T.N., công tác tại một công ty viễn thông cũng bị một tai nạn tương tự. Nhưng do chấn thương nhẹ, nên khi dựng lại được xe, chính chị N. phóng xe đuổi theo gã đã bế con mình đi. Qua sự việc này, rất mong các bà mẹ nên cảnh giác thận trọng hơn khi đèo con nhỏ trên đường, vì kẻ xấu thường lợi dụng những đoạn đường vắng vẻ để gây tai nạn, sẽ có ít người phát hiện ra thủ đoạn của chúng. Theo T. Phương – Báo CAND
đọc xong thấy sợ quá, cũng may mà ông bố trong câu chuyện rất tỉnh táo để còn có thể đón đc đứa con mình về
Mình còn vừa đọc 1 bài 1 bé gái bị đôi trai gái bắt cóc ngay trước mặt mẹ cơ ạ ,nhanh tới mức mẹ bé ko kịp phản ứng gì ,lúc tinh ra thì chúng nó phong xe tận đâu ròi ,đọc xong mà mặt xanh lè ,các mẹ cảnh giác nhé!
Đọc xong mà gai hết người cm ạ, đúng là xã hội giờ nguy hiểm quá, xem ra mình phải cột chặt thằng cu vào người lúc đi xe mới được
sợ quá, tốt nhất ra đường nên cẩn thận mọi lúc mọi nơi không thời buổi bây giờ nguy hiểm rình rập khắp nơi ạ
vì thằng bắt cóc nó biết đấy là bố bé đâu mà bỏ chạy đâu mn. Bố bé vài phút sau mới đi đến nơi thấy vk ngất và có ng chỉ hướng nên phóng xe đuổi theo mà. Mình nghĩ cũng là do may mắn nên đuổi đúng hướng.
Giờ trộm cắp đã nhiều lại còn bắt cóc nữa, đúng là chỉ người mình hại mình thôi, sao trên đời lại có nhiều kẻ bất nhân thế ko biết, cái bọn cần chết thì nó cứ nhơn nhơn ra, còn những người hiền lành tử tế lại cứ lặng lẽ ra đi......cảm thấy buồn.
Đọc thấy sợ thật, đúng là bọn này bắt được phải mang tử hình, còn hơn giết người cướp của. Mất con thì mất tất cả.
hix xã hội giờ loạn quá, thò chân ra đường đã thấy nguy hiểm rình rập rồi (Các mẹ nên cẩn thận với ng lạ khi đi đường
Nhớ hồi còn nhỏ, đi long nhong ngoài đường mà ba mẹ có phải lo lắng gì đâu. Còn thời nay, xã hội phức tạp quá, riết rồi chẳng dám cho con ra đường một mình luôn.