Em chào các mẹ ah, chẳng là con bạn em mới lấy ck. Thoạt đầu cứ tưởng con bạn mình số sướng lấy được tấm ck ngon, công việc ổn định, nhà khá giả nhưng lấy về được 1 tuần thì nó đến gặp em khóc thút thút các mẹ ah. Về đến nhà ck mới biết ck mình ham chơi lô đề cờ bạc, nợ nần chồng chất lên muốn bỏ cũng không kịp nữa. Em cũng thấy bối rối quá không biết khuyên ngăn ra làm sao cả vì em cũng chưa có gia đình. Nó thì kinh tế cũng chỉ đủ nuôi mình không có của để dành, mà ck thì nợ nần thế này ko trả để lãi chồng lãi cũng chết, em khuyên nó nên tâm sự với nhà ck xem có cách gì ko nhưng sợ ck biết là đi kể với bố mẹ ck. Các mẹ có ai có kinh nghiệm giúp bạn em với ah
lúc chưa lấy bạn ấy không biết tính của chồng bạn ấy sao à? nếu vậy là chồng bạn ấy đang cố gắng che giấu khuyết điểm của mình. chuyện nghiêm trọng đến vậy thì phải họp mặt 2 bên gia đình cùng nhau giải quyết.
Khó bỏ lắm chị ơi chỉ khổ chị em nhà mình thôi, sinh con đi chị anh biết nghĩ hơn thì sẽ bỏ dần nhưng chưa chắc hết hẳn chỉ mong đừng làm khổ vợ con thôi.
Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị trước tinh thần cho việc ly dị bởi lô đề cờ bạc còn khó cai hơn thuốc viện mà từ lô đề cơ bác ~> bia rượu ~> bạo hành gia đình. Như bà chị mình khuyên mãi anh chồng không bỏ, mấy lần còn cắm sổ đỏ nhà ở đi vay tiền đánh bạc, nhiều lúc thua bạc nát rượu về đánh vợ đánh con thế nên chị ấy cú quá thuê đầu gấu đánh cho một trận nhừ đòn, cho nằm viện vài tháng cho chừa thói cờ bac và có thời gian mà suy ngẫm. Nói chung thì nghiên cờ bạc nếu như không phải gặp nguy hiểm đến mức mất mạng, mất tất cả thì đừng hòng bỏ.
Cái này chỉ có lấy độc trị độc thôi, ck chơi thì vk cũng chơi, haiz, nhưng mà vợ cũng nghiện nốt thì khổ ^^
Chị họ mình đã bao lần trả nợ cho ck. Xin lỗi lên xuống có thay đổi 1 li nào đâu. Cắm cả xe đi làm của vợ. Giờ c 1 nách 2 con . khổ thân bạn của bạn quá.
Chỉ đủ nuôi thân còn hơn đeo thêm cục nợ. Nếu bạn yêu chồng thì khuyên nhủ chồng tỉnh cơn mê, 2 vc cùng gồng gánh để cho chồng bạn nể mà quay đầu về bờ( cái này lý thuyết thế chứ thực tế k khả thi). Mình nghĩ lô đề cờ bạc ngấm vào máu rồi, ngta sẽ bỏ khi ngta gặp phải 1 cú shock nào đó khiến ngta tỉnh ngộ muốn làm lại từ đầu hoặc chỉ có chết mới hết tật. Nên nghĩ đến phương án ly dị đi bạn, nói thẳng với chồng thế, k bỏ cờ bạc lô đề thì vợ bỏ. đây là vấn đề giữa 2 vc nên cũng k cần bên thứ 3. Bạn đừng nghĩ giờ đax muộn, chả có gì là muộn màng cả. Chính vì mới cưới chưa vươngs bận con cái mới dễ. Mà kể cả có con cái, đến lúc đó chồng lấy cả tiền sữa của con đi thì còn nhục nữa.
làm gì khi chồng cờ bạc à??? Trường hợp này thì chuẩn bị làm đơn (ly dị) thì chuẩn hơn đấy bạn. Đau 1 chút nhưng đỡ khổ cả đời.
Các mẹ ah, thực sự em không biết khuyên bạn em thế nào nưa, giờ ck nó nợ nần mà nó thì không có tiền sang hỏi vay em tiền, em thì tiền còn để làm vốn lưu động thì lam sao cho vay được. Em có khuyên nó nên nói với mẹ ck để gia đình nhà ck có hướng giải quyết. Theo các mẹ nghĩ đó có phải là lời khuyên hợp lý không ah
hợp lý đó bạn. chứ bạn của bạn tự 1 mình giải quyết và vay mượn của bạn mà không cho gia đình chồng biết thì sau này bạn nói ra sẽ khó đó. hướng giải quyết tốt nhất là nên nói cho gia đình chồng nghe ạ