Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Nói đến vụ ăn sáng, nhà tôi cũng toàn tự nấu ăn ở nhà từ lâu rồi. Tôi sợ ra quán không được sạch sẽ, với cả hai nhóc đi học sớm lắm nên ăn ở nhà đỡ mất thời gian. Tôi hay mua sẵn đồ ăn trữ trong tủ lạnh dùng cho cả tuần. Buổi sáng ngày nào cũng: trứng, xúc xích, thịt lợn băm, bánh mì, cơm, mì tôm, miến... thay đổi nhau, vừa ngon vừa rẻ, tích kiệm ối thời gian.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Công ty Phúc năm nào cũng tổ chức đi QB hay sao ấy nhỉ. Thích thế.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Mình ì ạch bò vào nhà cũ đọc mãi mới xong, sang đây chúng nó còn cho mình vào tận hang cùng ngõ hẻm này chứ. Cứ tốc độc tám thế này chắc hết tháng 7 sang tháng 8 mình lên tầng 10 nhỉ. Cảm ơn các bà vụ ghế gội đầu nhé, tôi đã liên lạc với Giang.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Mịa, mình vào muộn tí là nó nói xấu mình sau lưng, biết thế éo thèm mua hộ nhà nó nữa, đã mất công đi mua mất 10k tiền xăng rồi, về đưa cho, trc mặt thì nó hoan hỉ, sau lưng thì 2vc nó chượi mình! Nhục quá! Mình chết vì cái tội thật thà! . Đã thế, con mụ Péo nó bảo hẹn mình lúc 7h29, mà mãi 8h vẫn chẳng thấy nó đâu. Tưởng rằng nó đến lấy cơm nắm về cho chồng nó cải thiện bữa sáng nên mình cứ cố chờ, ai ngờ đâu mình đang chờ bóng chim tăm cá... Nhớ đấy Péo nhá! Hôm nào ọp tao đưa sau vậy... Còn đây, mời cả nhà bữa sáng muộn nhá! Vì mải chờ Péo mà tôi đến cty bị muộn mất 1 phút, hị hị... Thêm ly cà phê thơm lừng nè:
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Tôi thích nấu nướng, đi bộ sáng về nấu ăn xong, chuẩn bị cơm hộp rồi tắm mới đi làm. Xã tôi luôn thích tôi nấu nên càng có động lực bà ạ. Tôi đi Metro tuần 1 lần, về chia ra các hộp bỏ tủ lạnh rồi hằng ngày nấu nhàn tênh, k phải lo đi chợ. (đi chợ nhiều là phát sinh tiêu tiền, tôi cốn hay vung tay mà, hehe) http://seablogs.zenfs.com/u/VukCS7uaEQGVhKrywGdMwzY-/photo/ap_20110707101622765.jpg 1 trong những bữa sáng của tôi đấy: cơm rang và 1 cốc sinh tố sữa chua.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Đúng đấy, bongxinh có nhu cầu thì chuyển khoản cho tôi nhé, mua xong tôi gói ghém chuyển phát nhanh cho bà luôn, đảm bảo hàng về đến tay bà vẫn thơm ngon. Nhưng nhớ tính cả công CPN cho tôi đấy, chứ đừng như mụ dieple, tôi lóc cóc dậy sớm đi mua cho nhà nó 2 nắm cơm xong về nó ko trả công tôi thì thôi nó lại còn chê bôi nói xấu tôi đới!!!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Nhìn món ăn sáng của bà thèm quá cơ, ngon éo chịu được hehe. Này , mà cho hỏi nhỏ cái, cái áo bà amực chụp ảnh đi ọp ấy, màu hồng hồng ấy, mua eva de eva giảm giá à? hehe. Tôi cũng đi chợ 1 tuần đấy, nhưng rau thì phải đi 2lần mới đủ. Tôi chưa đi metro bao giờ thấy bảo thịt bò Úc ở đó ngon lắm hả mụ, thèm ghê.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Bọn nó hẹn hò ăn cơm nắm muối vừng buổi sáng đấy, để còn tiết kiệm tiền tháng ọp 5 lần đấy bà ơi heeeeeeeeeeeeeheheeeee. té khẩn trương.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Con mụ này nhầm rồi, ko phải lương tôi đc như thế đâu nhá! Nói thế hóa ra tôi thâm hụt quỹ nữa à??? Cộng cả của chồng (mà chồng là chủ yếu) thì mới đc ngần ấy đấy mụ ạ!!!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Đọc suốt hơn 20 trang, 2h đồng hồ, mệt quá, lại lo thon thót cùng Phúc, may đến cuối tầng 8 thấy bỏ khóa còng rồi lại bay lên 9 tầng mây rùi, lại sắp có quà Quảng Bình, Cửa Lò rùi, mừng quá........ Chờ mãi chốt ở trang 9, tầng 9 mà không được,... Chúc cả nhà 6 tháng cuối năm dồi dào sinh lực, vui tươi, thảnh thơi, lắm lộc, nhiều tiền, ăn ngủ như tiên, tiêu tiền như ước, Hp tràn đầy, sung sướng ngất ngây, 888 ọp ọp......
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu hi các mẹ! E cũng cầm tinh con ngựa Mậu ngọ , mới tham gia diễn đàn gần 1 tháng. Trước lạ sau quen , cho E xin nhập hội với các mẹ với ah! Mong được tham gia chia sẻ mọi vấn đề thường ngày của cuộc sống.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Kể cả cộng cả của chồng vào được bằng đấy thì vẫn là đáng ngưỡng mộ rồi. Tạm coi là "nhà giầu" được rồi, không phải thanh minh nhá nhá nhá. Giầu thế mà còn ky bo ăn sáng cơm nắm muối vừng và đi giầy dưới 600k. Các bà đồng ý không???
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Ko nhầm nhọt gì cả, tổng thu nhập 2 VC thế là quá ngon rồi, thèm rỏ rãi ra đây này., lại còn ăn cơm muối vừng nữa thì giàu phải biết. Nhà tui cả 2Vc mà chưa dc 10m, hức hức, lúc nào cũng tính tính toán toán, đến mệt, năm nay còn chưa đc đi đâu nghỉ mát đới hic hic.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Hihi, áo Eva tôi mua từ năm ngoái đấy. Năm nay chả có cái nào ra hồn mà giá rổ lại...hết hồn. Từ nhà tôi đi chợ Ninh Hiệp k xa, lâu lâu đi mua vải về may->tính ra 30-40k tiền vải + 100 công=áo rẻ và đẹp. Hôm nào các mụ có nhã hứng, lập hội đi Ninh Hiệp mua vải nhé. Vụ chợ búa tôi cũng giống mụ, tuần mua rau 2 lần. Nhà tôi ăn rau "tốn kém" lắm, mỗi bữa rau 2 món. Ví dụ: có rau muống luộc rồi nhưng lại thêm bắp cải xào nữa, xã tôi ít ăn thịt nên cứ phải làm thêm món để gắp cho nhiều. Món mặn cũng thế: một món "cố định" làm từ đầu tuần như cá kho, tôm rang, ngoài ra thêm đậu rán hoặc gì đó nữa-chưa kể con gái thích thịt băm. Ai ăn cơm nhà tôi cũng kêu nhiều món-nhưng mỗi thứ tôi làm 1 tí cho đỡ chán. Đi Metro thì hay đi thứ 6 vì ngày nhập hàng cho cuối tuần nên tươi ngon và k bị đông. Tôi cứ làm khay thịt heo,tôm, 2 khay cá thu, 2 con mực tươi về xào ăn ngay, ít sườn heo...rồi rau củ quả là đủ cho cả tuần. Hôm nào thích đậu rán hay gì khác thì lúc tập thể dục buổi sáng chạy vù ra chợ mua thêm. http://seablogs.zenfs.com/u/VukCS7uaEQGVhKrywGdMwzY-/photo/ap_20110528013443503.jpg Thêm món miến nấu mề gà với nấm hương này, một bữa sáng rất đơn giản và đủ co-léc-tơ-lon (theo ngôn ngữ mụ Lan Péo) P/S: Tôi quê quá, không biết up ảnh...
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu sao mình 888 mãi mà chưa đc gắn sao nhỉ, chắc phải 888 nữa mới được
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu À, hẹn hò mua chung cơm nắm cải thiện bữa sáng cho chồng con. Péo, dieple và 1 số ngựa nhờ Chuottii mua hộ cơm nắm, péo hẹn 7h29 đến lấy cơm và thu tiền nhà Diep hộ Chuột nhưng Péo bùng, xù đẹp, Chuột ức, muốn xử Péo.........