KHông biết có mẹ nào giới thiệu chưa, nhưng mình thấy cắt tóc chỗ anh An (phố Trung Liệt - đường nối từ Thái Hà sang Thái Thịnh) rất ưng, cửa hàng nhỏ nhỏ, nếu đi từ phía Thái Hà sang thì ở cuối phố Trung liệt, bên tay phải, tên cửa hàng là An Châu. Mà đi từ Thái Thịnh vào tiện hơn, ngay đầu phố, bến tay trái, cực dễ tìm. Nhớ là anh An (anh to, cao, béo, nói giọng miền nam nhé), cái em trai tóc xoăn vàng, nói giọng hà nội cắt cũng đẹp, mà phải tội mình ko hợp, cắt cho mình xấu mù, anh An cắt và làm xoăn cho mình là chuẩn luôn Quên, giá cách đây vài tháng là 80nghin, nhưng gần nhất là cách đây nửa tháng mình lại làm tóc xoăn nên ko biết giá cả cắt thế nào, hình như 100nghin.
Cho mình hỏi số 2 ý, chị P đó cắt thì bao nhiêu hả bạn, nếu 170k thì có thể chấp nhận đc. Thứ nữa là PM cho mình sdt ở Xã đàn đó nhé Thanks bạn
Bác Lân ở ngã ba Tràng Thi - Phủ Doãn ấy, em bác là bác Lan, hai anh em cùng canh ty mở cửa hàng. Khách hợp ai thì cắt người đó. Mình hợp bác Lân hơn. Công xá khoảng 80k đến một trăm, trăm rưởi... tùy kiểu
Em cũng từng cắt nhà bác này rồi, cắt cũng đẹp mà giá phải chăng, em hợp bác Lan hơn, bác Lân cắt em không hợp lắm! 3 Tháng trước em cắt có 70K tỉa cả đầu nhé!
Em cắt ở hàng Phương - Phương Mai rồi. Đẹp, hợp với khuôn mặt. Nhưng mà em thấy chị Phương ấy cứ lạnh lùng sao ấy, chả cởi mở j cả. Hàng nào các chị chủ cởi mở, tư vấn cho mình nhiều là em thích, chứ mặt cứ lạnh te, cắt đẹp đến mấy em cũng bỏ.
Chị Phương cắt cả gội là 170K, gội không đã 50K rồi. Hôm vừa rồi bà chị em qua đấy cắt 200K sau đấy lại tư vấn làm xoăn 400K, lại nhuộm ... chặc chặc. Đây là số điện thoại Salon Lượng Hà ở Xã Đàn:0912 44 26 54 (gần trường Câm Điếc) em không nhớ rõ địa chỉ, mọi người muốn qua cắt thì phải hẹn trước ah, không chờ lâu lắm nhất là cuối tuần. Cả hai vợ chồng Anh Lượng và Chị Hà cùng cắt, cả tóc nam và nữ đều ok.
mình thì hay cắt ở tiệm minh phương ở phố trần quốc toản,cắt ở đấy thi khỏi phải chê luôn,đặc biệt la tóc tỉa,cang dài cang đẹp,1nam mình cắt 2laanf,giá hơi chát nhung tính ra 1nawm cắt 2laanf thì thấy vẫn rẻ.giá 450k/lần,nhưng phải chinh chị phương cắt mới đẹp
Ôi đông lắm Nhất là thứ bảy với CN Mình có hôm về luôn không chờ nổi Mà mình toàn cắt anh gì ấy, không nhớ tên
hi ~~ hi hôm nay tớ vừa ra chỗ chị Trà ở Nguyễn Du cắt & ép nè ~~ Cắt + ép thì ổn nhưng cơ mà đắt lè cả cổ ~~ huhu 1200k chát quá Mà nhân viên phục vụ ở đó hơi bị chán ~~ đè đầu kéo tóc tớ đến phát sợ, tí khóc vì mấy lần suýt bị các e í cho cái máy là nóng bỏng vào tai ~~
mình cũng hay cắt tóc ở đó.nhưng thấy nhân viên ở đó nhiệt tình lắm mà.chủ thì vui tính cả thân thiện lắm.đắt nhưng chất lượng hoàn hảo.mình ép 1 năm có 1 lần.thẳng mà lại mượt nữa.
các mẹ có ai cắt hay làm xoăn ở Oanh Hường - Bà triệu,cạnh nhà xuất bản kim đồng hay ở e Nga - Đào Tấn,trước là thợ của Mr Sin chưa ạ cho e ít kinh nghiệm với?E đang định đi tỉa tóc và làm xoăn đc mách ở 2 chỗ đấy nhưng đang lăn tăn quá.
Ngày xưa chị Hương Trà còn ở chợ Hôm thì tớ còn hay đến cắt. Nhưng về sau đắt quá nên tớ đành từ biệt. Chị Trà cắt rất ổn. Nhưng làm xoăn thì tớ thích làm ở hiệu chị Hằng ( ngã tư Triệu Việt Vương giao Tô Hiến Thành ấy), tớ chả nhớ số nhà nữa. Chị Hằng nhiệt tình lắm.
Hay là hôm ấy tớ đen nhỉ ~~ híc ~~ tóc tớ mới ép mà giờ hơi bị xù xù roài í ~~ Tớ thấy mọi người bảo cái chị Hằng ở Quốc Tử Giám đối diện Văn Miếu í, cắt tỉa tóc dài đẹp lém ~~ Đợi tóc dài tí tớ sẽ lọ mọ ra đó làm chuột bạch típ~~
Mình hay cắt ở Hương Chi - 15 Nguyễn Chế Nghĩa. (hình như trước đây chị Chi có cửa hàng ở Mai Hắc Đế hay Lý Nam Đế gì ý. Mình cũng không nhớ rõ lắm. Chị mới chuyển cửa hàng đến Nguyễn Chế Nghĩa gần 1 năm nay, ngay gần nhà mình) Tóc cắt ngắn như mình giá là 60k, làm xoăn 200k, nhuộm 200k. Đầu mình làm ở đây gặp mọi người đều khen và đều hỏi làm ở đâu đấy, hợp với khuôn mặt, trông cá tính? hihihi. Mình giới thiệu cho vài người đến đây cắt rồi thì người nào cũng ưng cả. Chị Chi tư vấn cho mình đầu kiểu nào hợp, lại vui tính và cắt nhanh (nhưng vẫn đẹp) nên không bị ngồi chờ quá lâu. Các Mẹ thử xem nhé!