Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Tình hình là bọn em xác định sẽ lấy nhau rồi các Mẹ ah. Hic, còn đầy rẫy các trở ngại + khó khăn phía trước nữa, không chỉ mỗi sự phản đối của Gia đình.
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Mình cũng công nhận đấy lấy chồng xa là khổ lắm ko biết thế nào chứ riêng một năm về quê mấy lần cũng đủ mệt rồi mà về có phải mình mình đâu mà còn con cái nữa chứ . Nhưng nói chung nhiều khi duyên số cũng phải chịu vậy
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Cố gắng lên bạn ơi, tìm đc người yêu mình, người mình yêu và xác định đi đến hôn nhân không phải là dễ dang chút nào đâu! Bắt đầu một cuộc sống mới với ai cũng là một khó khăn mà!
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Hai bạn lãng mạn thật đấy. Mình nghĩ 1 câu nói này thôi cũng đủ khiến bạn có thêm sức mạnh để chiến đấu rùi. Cố lên
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Đúng là tìm được một người gọi là duyên số của mình cực khó cả nhà ạ... Lúc này mình chỉ mong mình có một sức mạnh thần kỳ để có thể vượt qua hoàn cảnh khách quan + chính bản thân mình.
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Tương lai rồi sẽ ra sao đây... Có nhiều Chướng ngại phải vượt qua quá cả nhà ạ... Mệt mỏi...
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Mỗi ngày tới, Tình yêu trong tôi ngày càng lớn dần. Bên cạnh Hạnh phúc và Niềm vui vẫn có những Lo âu phiền muộn. Có nhiều lúc tưởng như bỏ cuộc nhưng rồi lại được những lời nói của anh + những ý nghĩ về anh tiếp thêm Hy vọng... Cố gắng! Phải cố gắng hơn nữa!
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Mình thích QN lắm, nhìu đồ ăn ngon hihi ^^ Nếu nói về ko hợp tuổi thì cũng ko đúng lắm đâu b ạ. Ngoài tuổi tác ra còn phải xem Cung, Mệnh các kiểu con đà điểu nữa. Xem nhiều loạn óc. Có duyên thì đến với nhau thui b ạ.
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... híc hoàn cạnh của mẹ nó giống mình, nhưng tụi mình bị phản đối từ khi mới iu cơ, 5 năm cơ đấy. nhưng bi h chuẩn bị cưới rùi, các cụ cấm mãi k dc nên cũng phải đồng í. bạn vào đây nhờ các mẹ nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...ào-biết-tử-vi-tư-vấn-hộ-em-với-em-đau-đầu-quá đây là câu chuyện của mình http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=258 cái quan trọng là 2 đứa quyết tâm là đủ, cố lên nhé
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Công nhận là gặp nhau và yêu nhau đấy là cái duyên, còn để đến với nhau được hay không thì đó lại là quyết định của chính mình các mẹ ạ. Em nghĩ là tụi em yêu thương nhau thật lòng. Hì, những lúc suy nghĩ vẩn vơ + hờn ghen vô cớ thì khó tránh rùi, vì tụi em sống cách xa nhau mà, cố gắng thu xếp TG và công việc thì 1 - 2 tuần gặp nhau một lần (tất nhiên là phải nói dối phụ huynh để đi gặp nhau, kiểu lén lút đó - nhất là về phía anh ấy).. thế nên... có nhiều khi em thấy tụi em chưa thể vượt qua chính mình - đấu tranh để có được cái mà mình muốn, Yêu và Cưới. Thực sự lúc này em đang buồn, đang hoang mang...
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... mình iu bạn trai mình 4 năm, cũng bị gia đình phản đối vì ko hợp tuổi, bố mẹ khóc lên khóc xuống, rồi chửi mắng...chán rồi, bỏ rồi, nhưng vẫn tiếc T_T
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Em ko biết các chị thế nào! chứ em thì giờ phải thực tế, tình yêu là một lẽ nhưng em ko thể sống mà chỉ có hoa hồng mà thiếu bánh mì.... Lúc chia tay mối tình đầu định mệnh của em, em trách hắn ko vượt qua đc những khó khăn vật chất và gia đình, nhưng giờ nghĩ lại, đó có khi là hay... vì vậy, theo mình thì bạn phải phân tích rõ ràng đối diện với sự thật để có thể vượt qua được... Chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Update tình hình: Hôm vừa rồi em rảnh, đi làm về sớm, thế là em cùng với Mama + bà dì đi coi bói. Thày phán là cung của em và của anh ấy không tốt - nếu cứ cố lấy nhau thì sẽ phạm vào cái "LỤC SÁT" tức là vợ sẽ chết sớm. Thày còn lấy hẳn ví dụ là chính trường hợp của con trai thày nữa. Rồi thày cũng bảo em là nên tránh, thày cũng coi em như con cái trong nhà nên khuyên thật, còn nghe hay không là do em. Rồi thì thày lại bảo, nếu em nghe + cố gắng chờ thì sau này sẽ gặp một người cũng tốt (cũng không lâu đâu, chừng cuối năm nay hay sang năm thôi)... Hic, thực sự nhiều lúc nhìn cảnh yêu nhau xa xôi, GĐ phản đối + tương lai mù mịt là em cũng hơi buồn...
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Đúng là Cuộc đời, chẳng ai biết được chữ Ngờ... Con người mà không tự quyết được Cuộc sống của mình thì còn có thể làm gì đây...
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Cách nhau 3t là Tứ hành xung. mình 87 xã mình 84 nên cũng thuộc diện Tứ hành xung "ko hợp" giống nhà bạn Vc m may mắn vì bm 2 bên rất tin tưởng vào lựa chọn của 2 đứa nên dù ng ngoài có lè lưỡi thì bm 2 bên vẫn ủng hộ tụi mình tiến tới hôn nhân. t mình bị nói là ko hợp mệnh (đc cung) khắc khẩu... nhưng hơn 1 năm sống với nhau mình thấy tc của vc m vẫn tốt, thỉnh thoảng có xung khắc ngôn ngữ 1 tý nhưng lại làm hòa ngay (chuyện này chắc ng hợp t cũng có chứ chả phải ko hợp) mấy đứa bạn cùng cảnh với mình cũng ít nhiều trải qua cảnh bị bố mẹ phản đối vì "cưới sẽ 1 trong 2 người chết" >w< cấm đoán đến mức nếu cứ cưới sẽ từ mặt... làm 2 bạn trẻ rất đau khổ. Bạn mình nhiều ng trong hoàn cảnh đó nên mình hiểu. Mong bạn vững tin và đủ nghị lực, lòng kiên trì để cùng ng yêu vượt qua giai đoạn này. Cố gắng thuyết phục bm 2 bên và chứng minh cho bm thấy mình sống tốt. Nói chung chuyện xung tuổi ko tin ko đc, như vc m ngta nói hợp đủ đường từ tc đến làm ăn nhưng lại khó đường con cái, tuy nhiên mình cũng chưa bao giờ hối hận vì quyết định lấy chồng mình, vc luôn đồng lòng, bmc thông cảm luôn động viên tụi m thì m thấy cs như thế cũng là viên mãn, cs làm sao mà toàn vẹn đc, mạnh cái gì thì phát huy, yếu cái gì thì cố gắng thôi. Nên bạn đừng nhụt chí nhé, cùng lắm là dính bầu rồi cưới, bm nhìn thấy cháu thì sẽ quên hết mọi thành kiến. Chúc bạn sớm đi đến đích :X
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Cảm ơn chị nhé! Nghe chị nói vậy em cũng thấy vững tin hơn nhiều. ... Hôm qua em vừa gây sự với người yêu xong. Tại dạo này ở nhà BM em giục cưới dữ quá + em đi đám cưới bạn bè nhiều quá nên em đang rất muốn ấy Chồng... thế là em nói chuyện với anh ý theo kiểu: Cưới luôn không thì... Nói xong em cũng thương người yêu em lắm, vì từ trước tới nay chỉ có anh ý là người chăm sóc em chứ em cũng chẳng mấy khi chăm cho anh ý được cái gì - em chỉ trách anh ý là dường như chưa làm điều gì để thuyết phục BM anh ý chấp nhận em... Hic Ai yêu mà lại không muốn cưới nhau chứ...
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Mình cũng cách địa lý giống bạn đây. Nhưng bạn hãy xác định là lấy nhau xong bạn ở đâu? Nếu ở lại trên Hà Nội thì là tốt nhất cho bạn. Còn tình yêu của 2 người theo thời gian nếu 2 gia đình nhận ra các bạn thực sự yêu nhau thì cũng sẽ không phản đối nữa đâu. Hãy cố gắng lên, tình yêu càng nhiều thử thách thì nó lại càng bền chặt hơn. Chúc 2 bạn sớm đi đến bến bờ hạnh phúc.
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Nghe thì cũng hãi nhỉ, nhưng sao bạn ko hỏi xem có cách nào giải ko, chẳng bít là có tin hay ko nhưgn tâm lý con người mà lun cảm giác bất an lắm,
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Em cũng xác định rồi.. Quan trọng vẫn là 2 đứa thôi. ^_^ Theo như người yêu em thì có lẽ tụi em sẽ cố gắng cùng làm ở HN. Còn em thì sao cũng được, sống ở đâu cũng okie miễn là có người mình yêu + hết lòng vì mình.
Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... Update tình hình - 13.12.2011: Hôm qua, lúc online nói chuyện, người yêu em kể đang được BM mai mối cho một em sn 89, vì không muốn nói gì nên người yêu em "ừ" cho qua chuyện... Hic, em nghe cũng thấy chạnh lòng,,, nhưng rồi lại tự an ủi mình là cũng đến lúc có thể nói cho BM anh ý biết chuyện của tụi em + đến lúc để nghĩ tới việc kết hôn rồi... Thế là lại tiếp tục chờ đợi...