Mình cũng đã rập rình cho con đi khám ở VDD mấy lần mà chưa đi đươc. Có lần đã đi được nửa đường thì trời mưa lại quay về. Bé nhà mình vấn đề cân nặng thì không có gì phải lo nghĩ nhưng chiều cao thì........... con trai mà trông cứ lủn cà lủn củn, chán thế chứ, mình muốn được các BS tư vấn cho cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng để bé sau này không "cao" như mẹ.
Mẹ GAUBONG ơi,mai nhà mình cũng định đưa con đến khám đây,nhưng mình đi buổi sáng.VDD cũng khám buổi chiều à?Mà mẹ GB có số của bác sỹ Hải ko?đã gọi điện được chưa loa loa lên cho cả làng nhờ với.
chị ơi nếu cháu phát triển bình thường, mọc răng đúng đủ thì yên tâm đi, khỏi cần đưa đến Viện DD. Vì đúng nhu các chị đã nói, 100 đứa đén khám thì 99 đứa phải uống thuốc theo đơn. Nhiều đứa trẻ mập ú nhưng vẫn thuộc thể còi xương dạng bụ đấy Bống nhà em 1 tuổi 8kg, đi viện DD bác sỹ bảo chỉ ít cân chứ ko phải còi xương hay suy dinh dưỡng vì răng mọc đầy mồm và người dài ngoẵng. Uống thuốc theo đơn của Viện thì có lên tí chút, hết đơn thuốc lại như cũ. Chị bổ sung thêm ruốc cóc và thuốc cam Hàng Bạc, Bống có vẻ hợp mấy thứ đấy nên cũng lên cân tí chút
Báo cáo các mẹ kết quả đi khám ở VDD của mẹ con nhà cháu đây ạ: 11 tháng :8.1kg,dài 71cm.BS kết luận còi xương,thiếu canxi,suy dinh dưỡng Nói chung mẹ cháu cũng ko ngạc nhiên với kết quả này lắm.BS Hải sau 1 hồi nói chuyện thì kết luận thêm thằng bé quá hiếu động,luôn chân luôn tay nghịch ngợm thế này nên ko lên cân được cũng phải thôi,vì ăn vào bao nhiêu chuyển hoá thành năng lượng tiêu hao hết cả rồi,chẳng giữ lại được mấy cho cơ thể.Thế này chắc mẹ cháu phải cho cháu ăn theo chế độ của vận động viên thể thao may ra mới bù lại được . BS cho uống Vit D,canxi corbier,biobaby và men tiêu hoá của VDD,đề nghị tăng cường uống sữa và ăn trứng gà.Hẹn tháng sau khám lại.Không biết tình hình có sáng sủa hơn tý nào ko đây?
Mình cũng mấy lần định cho bé đi khám DD nhưng có lần đến đông quá lại đi về , có hôm buổi chiều đến khám ngoài giờ cũng đông ngồi đợi 1 llúc cu cậu nhìn thấy BS mặc blu trắng là khóc nhắng lên đòi đi về nhất định không khám thế là không khám được. Mà mỗi lần bé bệnh đi khám các BS nhi đều kê thêm vitaminD chống còi xương cho bé. Bé nhà mình cũng hiếu động lắm chẳng chịu ngơi chân tây lúc nào trừ khi ngủ có lẽ thế mà từ khi gần 3t đến giờ 3,5t vẫn 16kg không tăng lạng nào mặc dù mẹ cũng sốt ruột muốn cho con tăng cân lắm. Mẹ Tùng ơi thế BS có bảo cho bé ăn theo chế độ thế nào để có thể tăng cân trong khi vẫn hiếu động không?
Các mẹ ơi, hồi bé Bông nhà mình được 3 tháng tuổi mình thấy rụng tóc đưa đi khám luôn, BS kết luận là còi xương theo thể bụ (vì trông bé lúc đó bụ sữa lắm), BS kê uống Infadin mỗi ngày 1 giọt, 1 lọ đó mà bé uống đến tháng thứ 10 mới hết. Đến khoảng tháng thứ 5 thì mọc 2 răng dưới, tháng thứ 10 thêm 2 răng cửa, rồi ngừng luôn đến tháng thứ 17 - 18 gì đó thì số răng còn lại đồng loạt mọc hết, cũng chẳng hề bị ốm hay đi tướt gì cả. Lúc đầu tưởng bé vẫn còi xương nên chậm mọc răng, lại cho đi khám lại còn xét nghiệm nữa chứ nhưng các lần sau BS đều KL bình thường. Nếu mẹ nào thấy con cũng giống bé nhà mình thì cứ yên tâm đi nhé.
Con nhà mình chắc còi nhất trong tất cả các bé còi . 17 tháng mà nặng có 8kg thôi nhưng trộm vía bé không đau ốm và rất hiếu động . Đi viện dinh dưỡng rồi nhưng tình hình chẳng có gì khả quan
hihi, các bác cho em góp vui 1 chút bé nhà em h hơn 11 tháng rùi mà mới gần 8kg, đi VDD cũng 4 lần rùi, đến lần thứ 4 thì chán, không đi nữa, bé nhà em không bị bác sỹ phán là còi xương mà là hấp thụ kém, bác sỹ cho các kiểu bé vẫn tăng cân chậm, trộm vía bé cứng cáp, mọc răng vẫn bt, ko vấn đề gì cả nên ko bị sụt kg nào, hihi bác sỹ mà bé nhà em hay khám ở VDD cho uống men BioHiKid chứ ko cho uống BioBaby, em thấy bé uống cái này ok, out put rất ổn, hì thế nên em nghĩ các bác cứ bình tĩnh, nuôi mãi cũng phải lớn thui, phải ko ạ ? hihi
Trời bé nhà mình cũng vậy, 36 tháng 11kg bé nhất lớp luôn nhưng trộm vía không hay ốm đau mấy, không bao giờ sốt vì mọc răng, giờ 3 tuổi nhưng vẫn cứ chỉ clamoxin chứ không phải dùng bất cứ loại kháng sinh nào nặng hơn thế. Các cụ vẫn có câu "Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn" hi hi ... yên tâm mà
Buồn lắm các mẹ ạ! Con mình được 15 tháng rồi nhưng chỉ được có 10kg. Bác sĩ hay khám cho cháu kết luận: cháu bị tiền suy dinh dưỡng.Các mẹ có kinh nghiệm thì chỉ cho mình với. Mách cho mình cách sắp xếp bữa ăn và thực đơn hàng ngày cho cháu với. Mong nhận được hồi âm của các mẹ
Con mình 16 tháng mà mọc mỗi 4 cái răng . Mình bổ sung canxicobier cho con từ hồi 8 tháng . Uống hết một hộp rồi . Chắc chủ nhật này cũng phải cho đi khám .
bạn đưa bé đến khám làm gì cho mất thời gian, vào đấy BS tòan nói vớ vẩn. Tớ ở tận Bhòa chạy lên SG, tốn tiền mất thời gian chỉ nhận được vài câu nói huề vốn. BS nói túm lại là 1 ngày cho bé ăn khỏang từ 800ml >>1000ml sữa và bột cộng lại là OK. Nhưng khổ nỗi nó chẳng chịu ăn thì biết làm thế nào??? Tớ đang mua sp dinh dưỡng về cho bé dùng thử xem sao? thấy nhiều mẹ bảo dùng được nên mình cũng đang cầu may.
Trà bông cóc chữa các bệnh về tiêu hóa. Có mẹ nào cho bé ăn trà bông cóc chưa vậy?? mình nghe nói nó chữa bệnh còi xương, tiêu hó kém ko biết đúng ko?
con khỏe không ốm đau gì,cân nặng ổn,chiều cao ổn,còn vấn đề răng lợi ko sao vì chưa có ai bị bệnh răng không mọc.Nếu muốn cho bé đi khám thì cũng được để mình yên tâm hơn thôi còn thì có bệnh bác sĩ mới phát hiện chứ bệnh lười ăn thì phải dần dần chứ đâu phải ăn khỏe ngay được:nhóc nhà em 1 tuổi mới mọc cái răng đầu tiên,2-3 tháng sau mọc liền tù tì 3 cái một,giờ 18 tháng mới có 9 cái răng ,bố cháu và các bạn bố cháu bảo nếu theo sách vở thì trường hợp như thế trong trường y các bác chưa được biết tới!Mà bé trên 1 tuổi các mẹ cho bé ăn thêm phô mai,bánh caramen,tôm,cua,ăn nhiều hoa quả ,rau xanh,bé biếng ăn các mẹ cho bé uống nước giá đỗ luộc thử xem!Em cho bé nhà em uống nước giá đỗ mỗi ngày thay nước lọc,sau 1 tuần là bé ăn ngon miệng ngay,mẹo này em từng đọc của 1 mẹ trên diễn đàn đấy:giá đỗ nhiều vitamin b1 vừa bổ lại không phải uống thuốc bé nhà em rất ủng hộ và lại ăn ngon miệng như thường.Ngoài ra nhớ cho bé ra ngoài nắng 7-9 h sáng hay sau 4h chiều,còn nên chú ý tẩy giun cho bé nữa
. Mẹ nó ơi! Uống nước giá đỗ tốt lắm hả??? thế để trong tủ lạnh mấy tiếng thì sừ dụng vẫn ổn, bé nhà tớ hay bị viêm họng lặm còn vấn đề sổ giun, bé mấy tuổi mới được sổ giủn và thường sổ bằng cách nào vậy mẹ nó bít chỉ mình vợi
Theo mình mẹ nào còn đang lăn tăn về việc có nên cho con đi viện dinh dưỡng khám không thì cứ cho con đi khám đi .Hồi trước mình cũng thế xong rồi lại quyết định cho đi khám, kết quả là con lên cân thấy rõ , vì con mình bị phân sống nên bác sĩ kê cho uống lactomin plus, neopephin và kisplus.Chế độ ăn là đổi sữa khác( mình đang dùng pediacare của viện dinh dưỡng ) , cách 1 ngày ăn 1 quả trứng, ngày 2 hộp sữa chua, hoa quả chín, dầu ăn tăng dần từ 1-2 thìa,gạo 35-40g , thịt cá......40g....Mình thấy rất hiệu quả.
nang cao hieu biet ve dinh duong Tư vấn dinh dưỡng, giúp bạn nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng, giúp bạn chăm sóc bản thân,con cái, ông bà cha mẹ…tốt hơn. Miễn phí từ ngày 16/10 - 30/10/2008, nhanh chân đăng kí. Liên hệ:377/2B Điện Biên Phủ, cư xá Đô Thành, q3,tp.HCM, 08.2760532, hoặc 098.992.1032 (gặp Đức Nga) www.blog.360.yahoo.com/dinhduongcongdong
thế thì mình còn buồn hơn bạn, con mình 16,5 tháng mà chỉ suyt soat 10 kg thôi, nhưng tại cháu hay bị ốm, đặc biệt bị hen phế quản, phải dùng khí dung mà loại thuốc này thì nhiều tác dụng phụ lắm nhất là ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ.
Mình đọc hết 4 trang mà thấy chẳng con bạn nào bằng con nhà mình. Cách đây 2 tháng bé 4 tuổi rưỡi, nặng có 14kg, táo bón triền miên. Mình đã cho uống đủ mọi kiểu mà không ăn thua. Đi khám VDD thì bác sỹ kê cho một đống thuốc, uống no thuốc khỏi cần ăn gì nữa. Nào là thuốc bổ sung Canxi, thuốc kẽm, men tiêu hoá, thuốc cho trẻ lười ăn. Chẳng biết thế nào mà sau 1 tuần uống thuốc bé không những không cải thiện được tình hình mà cứ ăn vào một chút là nôn ra hết, đang ăn được 1 bát cơm chuyển xuống ăn 1/3 bát cơm. Mình méo hết cả mặt. Bực mình quá, cho nghỉ từng loại thuốc một, không uống thuốc gì nữa thì bé lại ăn bình thường:twisted:. Đợt này mình cho bé uống thuốc của Mẹ Hainhoc và thay sữa bằng sữa AGUSA thì lại có chuyển biến rõ rệt, bé ăn tốt hẳn lên, hết táo bón, lên được 2kg rồi. Không biết là do cái gì nữa:mrgreen: