ĐÃ CÓ AI ĐI DU LỊCH LÀO CHƯA

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Cun & Lu, 12/6/2006.

  1. Nhatrangmylove

    Nhatrangmylove Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Nét riêng của xứ Triệu Voi luôn làm cho ta thấy sự yên bình bên dòng sông Mêkong đôi bờ hai đất nước, hòang hôn thật đẹp trải những thảm nắng vàng cuối chiều sao mà thân thương và bình dị.
    Các tụ điểm vui chơi tại Savanakhẹt thì không phong phú cho lắm, các quán nhậu thì khá thường và chủ yếu là khách địa phương, nhưng các nhà hàng lớn thì các thương gia nước ngoài đặc biệt là người Việt chiếm số đông.
    Có một nhà hàng nổi trên dòng sông Mêkong nấu ăn khá ngon và rẻ , loại chai lớn to chừng 8.000kíp hoặc 10.000 kíp tuỳ theo chổ, thuyền thuê cho đòan du ngọan trên sông vào ban đêm chừng 350.000đ tiền Việt nam.
    Bia Lào uống khá ngon, nhưng có điều khác không như bia mà chúng ta thường dùng tại Việt nam vì uống no nhưng ít tiêu và "khó thải"

    Sông Mêkong hiền hoà về đêm
    [​IMG]
     
    Đang tải...


  2. Nhatrangmylove

    Nhatrangmylove Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Phút trầm lắng giữa đất trời đôi bờ sông hai đất nước xa lạ bao trùm bóng đêm, con thuyền cứ trôi dần vào giữa dòng sông Mekong. Đêm nay thật thú vị, cảm giác như đang ngược dòng sông Hưong ... hò ơi sao mà thân thương điệu hò Huế ở đâu lại về bên tai. Vâng đó là cảm giác như đang ở Việt Nam, trên thuyền chúng tôi vui đùa và cùng nhân viên nhà hàng hát với nhau say sưa. Tay trong tay nưng ly bia Lào uống ngon lành ừng ực, người nhân viên nhà hàng gần như say vì quá vui và cũng chỉ nhớ đúng 1 câu bằng tiếng Việt " ôi...Lào chết Lào chết". Thật sôi động và đáng nhớ, chúng tôi được các bạn Lào hát nhiều bài ca ngợi tình đoàn kết Việt - Lào, tiếng vổ tay và xen lẩn tiếng Khạp chay lai lai (cảm ơn nhiều) rôm rả trên dòng sông Mêkong.

    [​IMG]


    Sáng hôm sau tại SAVANKHET chúng tôi được đi thăm chùa Xay Nhạ Phùm, ngôi chùa rất đẹp và cổ kính. Chúng tôi bắt gặp được nghi lể cúng tại chùa từ sáng sớm khá lạ mắt, mang tính cồng đồng và tôi chưa thấy bao giờ ở Vnam.


    Đa số tín ngưỡng là đạo Phật, các chùa chiền rất đông và có những kiến trúc phức tạp mang đậm nét văn hóa tâm linh người Á đông.
    Người dân rất sùng bái đạo Phật, và nơi chùa chiền để họ gửi gắm tâm hồn để hướng đến cái đẹp cho cuộc đời.
    Người nào đi chùa sớm thì phải thức dậy từ 4g30 sáng để đến cửa Phật để chuẩn bị cho công việc khấn vái, khá bật ngờ tôi được chứng kiến một nghi lể vào một sáng sớm tại chùa. Dân chúng đến ngồi trong chùa và có chuẩn bị đem theo lể vật như hoa quả, đèn... vàng bạc, nhang tháp và nến.

    Trong điện thờ Phật rất đông người đến đến cúng, và cuối điện là có một dãy bán thức ăn sáng cho các thầy. Các món ăn có thịt, cá đầy đủ, làm từng mâm cho 4 người. Khi ai có lòng hảo tâm thì mua thì họ mang lên cho các sư sải trong chùa và ăn tại chổ, nói chung la tôi khá bất ngờ về phong tục tập quán của người Lào. Tuy vậy trong tôi khá ấn tượng với bản sắc dân tộc nơi này....

    Các Phật tử dậy từ sáng sớm tinh mơ, đến chùa mang theo lể cúng như trái cây, nến, nhang, hoa sen trắng vv. Họ ngồi từng hàng trật tự và hướng nhìn lên Điện nơi thờ cúng Phật, các sư sải thì tuỳ theo chức sắc đựoc bố trí ngồi xung quanh hai bên. Phía dưới cùng của chùa là như một quày hàng bán thức ăn dành cho ai có tiền tỏ lòng nhân ái thì mua thức ăn và thức ăn đó được dọn lên mâm và bưng lên cho các thầy, sư sải chùa. Thức ăn này thật bất ngờ, hoàn toàn thức ăn không chay có thịt, cá, giá rẻ vô cùng. Bạn tôi cúng công quả bằng cách lấy 30.000kíp (bằng 51.000đồng) mua thức ăn cho thầy, sư sải, không ngờ có đến 5 mâm/4 món và mổi mâm dành cho 4 người ăn. Khi mua xong là các Phật tử dọn lên luôn...thật lạ mắt với phong tục Lào mà để lại ấn tượng vô cùng.

    Hình ảnh tại buổi lể thường ngày mà người dân Lào luôn có
    [​IMG]

    Thức ăn bán ngay bên trong chùa nếu ai cần mua
    [​IMG]

    Đồ cúng thường gặp mà người Lào hay cúng
    [​IMG]

    Nụ cười cô gái Lào chốn tâm linh
    [​IMG]
     
  3. Nhatrangmylove

    Nhatrangmylove Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Sau khi tham quan cầu HỮU NGHỊ xong chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đi Viên Chăn ... Hình ảnh quen thuộc là những cánh rừng già, nhiều nhà máy chủ yếu là khai thác gổ và thạch cao. Những chiếc xe khách xuôi chiều từ Viên Chăn về Savanakhet chở đầy ắp hàng hoá, đường rất rộng và tốt nên xe chạy khá nhanh, tiếng động cơ loãng vào tiếng gió núi rừng .
    That Ing Hang nằm cách Savanakhet 15km về phía nam trên đường đi Thà thẹt, du khách sẽ thích thú tìm hiểu những điều bí mật trong đời sống văn hóa tâm linh của người Lào.

    Chúng tôi ghé That Ing Hang, That Ing Hang được xem là điểm hành hương thứ hai sau Wat Phu Champasak tại miền Nam nước Lào. Thuyết truyền kể lại, xưa kia tại chỗ Tháp Stupa ngày nay có một cây Hang cổ thụ. Và có một vị sư già xuất hiện một cách khá bí ẩn, hằng ngày tựa lưng vào cây Hang ngồi thiền. Một hôm vị sư già thăng thiên trong tư thế ngồi tọa thiền.

    [​IMG]

    Nơi nhà sư tịch người ta dựng lên tháp chứa xá lợi của nhà sư. Dân địa phương cho rằng đây là mảnh đất thiêng, Phật giáng.

    [​IMG]

    Khuôn viên chùa tháp có dạng hình vuông, có bốn mặt tường rào bao quanh. Dọc theo 4 hành lang bao bọc quanh chùa là những tượng Phật sắp đều thẳng tấp thành hàng sát tường. Ở giữa khuôn viên chùa là tháp xá lợi cao khoảng 10 mét hình chóp nón, vẩn sừng sững nét cổ kính dù trải qua bao thăng trầm của thời gian. Ngoài ra còn đồn rằng là trong cái tháp này có cái gì đó như là sợi tóc hay chiếc răng của Đức Phật Thích Ca .

    [​IMG]

    Rất rất nhiều du khách hành hương về đây và cầu phúc mong cho mình đựoc may mắn và có nhiều sức khoẻ trong cuộc sống. Quan sát thấy đôi nam nữ còn khá trẻ được nhà sư tụng kinh, cột chỉ vào cổ tay cầu phúc và làm phép tưới nước thiêng lên đầu họ, nhà sư lẩm bẩm đọc gì đó như chúc phúc cho hai người này.

    [​IMG]

    Hôm nay như là ngày chuẩn bị lể hội và ngày cúng, trong ngôi chùa này trưng bày nhiều gian ô nhỏ như kiốt bán hàng, nào là các giấy vàng mã một màu vàng sặc sở đựoc chất đầy

    [​IMG]
     
  4. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    :finga: bố Ỉn cũng từng dẫn khách đi xuyên Lào (= HN - Vinh - cửa khẩu Lào - thủ đô Lào - biên giới Lào Thái..:shock: thực ra mẹ cháu ko đi nên ko nhớ rõ cung đường lắm đâu ah, chỉ biết là xuyên Lào thôi) nên ít nh cũng có kinh nghịêm và thông tin cho các mẹ :p.. nếu như mẹ nào có nhu cầu thuê xe cho cả gia đình đi Lào thì liên lạc với bố Ỉn nhé! ủng hộ ng trong nhà muh :rolleyes:
    xe nhà Ỉn là xe Zace 7 chỗ ah (nếu sang đấy bố Ỉn làm giấy thông hành cả ng lẫn luôn - lần trước đi nên có mối rùi.. hihihi )
     
  5. hanhtran

    hanhtran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em vừa mới gia nhập. Các bác chỉ bảo em thêm nha
     
  6. haiyen111

    haiyen111 Yen Jolie, très jolie :-)

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    5,167
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Em thì chỉ đi CPC, Lào thì chưa có dịp khám phá :cool:
     
  7. Tuanden

    Tuanden Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    1,007
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    48
    Em thích cả Lào, cả CPC, chỗ nào cũng thích. Các mẹ mà đi ới em với nhé.
     
  8. mehonganh

    mehonganh Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Mình chưa đi Lào bao giờ. Con gái chỉ thích đi chỗ nào có biển đẹp thui à
     
  9. tienlen

    tienlen Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Lào và Campuchia có khác gì nhau nhỉ?
    Mà nge vậy thì cũng hết muốn đi Lào rồi :D
    Campuchia thì đi rồi, giờ có đi chắc ra bắc chơi thôi :partyman:
     
  10. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,851
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Nghe vậy muh kg phải vậy đâu, Lào có cái đẹp riêng của nó, nhất là nét thanh bình của đời sống người dân Lào, mình có chị bạn đi đến 2 lần, mỗi lần 2 tuần mà vẫn đang lên kế hoạch đi tiếp đó... mình thì sắp đi nhưng mình nghĩ đến những đất nước như Lào, CPC thì mình chủ yếu khám phá đời sống văn hóa, ẩm thực của họ và các hồn trong dân tộc họ ấy mà ... chứ kg có cái hiện đại như sang châu Âu đâu
     
  11. Hanoireal

    Hanoireal Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Có anh bạn vừa đi Lào về, viết lại nhật ký hay lắm. Anh chị thử vào xem có thông tin gì bổ ích không nhé
    http://www.hoangducvinh.tk/
     
  12. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,851
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn bạn hanoireal nhìu nhìu
    Vậy là có thêm thông tin đi Lào + của người bạn thích đi balo của tụi này nữa là tuyệt
     
  13. Hanoireal

    Hanoireal Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em có mấy đ/c bạn định sang Lào tháng 12 này kết hợp xem SEAGames luôn, nếu chị có hứng thú thì join cùng nhé. Báo trước là bọn em rất xì teen, sợ chị không đỡ nổi :rolleyes:

    Chi tiết ở đây ạ: http://ttvnol.com/forum/f_233/1182241/trang-1.ttvn
     
  14. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,851
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn bạn, thực ra mình và ax rất bụi, nên kg ngại gì, mỗi tội nghe nói đi các vùng khác hay hơn viêng chăng, kg biết thế nào :confused::confused::confused:
    Đầu tháng 10 có chương trình khám từ thiện cho người Lào và người việt tại Lào, mình đang sắp xếp đi, nhưng chủ yếu là TThien, kg đi chơi đc :(
    Thg 12 ở Lào thời tiết tốt hơn miền Bắc kg nhỉ
     
  15. F.A.M.I.L.Y

    F.A.M.I.L.Y Banned

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình chưa đi nhưng có người thân đi rùi về kể lại: Lào còn nghèo chưa phát triển nên không khí không bị ô nhiễm như VN mình, đường sá thì rất sạch sẽ, đặc biệt là ý thức về giao thông của người dân Lào cao hơn dân VN nhiều. Còn nói về phong cảnh thì qua Lào muh hong đi xem chùa chiền coi như là chưa đi. :D
     
  16. bongbangiuiu

    bongbangiuiu Banned

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chả là thế này- Công ty em có vài cái dự án với nước bạn Lào, nhân dịp Seagame sắp tổ chức bên đó, anh em Công ty - cũng là những người máu mê tự mình đi thăm thú các chốn lạ- bàn bạc với nhau tổ chức 1 chuyến Caravan xuyên Lào kết hợp xem Khai mạc Seagame và 1 trận bóng đá tuyển nhà bên đó. 1 anh có mối quan hệ còn xung phong set up 1 buổi giao lưu với đội tuyển bóng đá nhà mình hihi...

    Túm lại lịch trình dự kiến như sau ah:
    1. Thời gian dự kiến: 04.12.2009 - 11.12.2009
    2. Kinh phí: 535$/người ( Đã bao gồm các phí: ăn ở KS 3 sao, phí tham quan, phí thủ tuch xuất nhập cảnh, lệ phí lưu hành xe ôtô dưới 7 chỗ, vé xem Seagame; không bao gồm phí cầu phà, xăng dầu)
    3. Công ty em: Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quốc tế Trí Việt
    Tel: (04). 35147973 Fax: (04). 35147972
    Add: 2B Ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
    Y!M: caravanlaos
    Email: caravanlaos@gmail.com


    Ngày 1 (04/12/09): Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) 600km
    - 6h00: Tập trung đoàn tại Hà Nội, khởi hành đi Đông Hà
    - 12h00: Ăn trưa tại TP Vinh
    - 18h30: Tới Đông Hà, nhận phòng Khách sạn, ăn tối tự do hoạt động

    Ngày 2 (05/12/09): Đông Hà - Lao Bảo - Savannakhet (280km)
    - 6h00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, ăn sáng tại khách sạn
    - 7h30: Tập trung khởi hành đi Lao Bảo
    - 10h00: Đến Lao bảo làm thủ tục xuất cảnh (trong thời gian này có thể tự do thăm quan Trung tâm Thương mại Lao Bảo)
    - 12h00: Ăn trưa tại Lao Bảo
    - 13h30: Đoàn khởi hành đi Savanakhet
    - 17h00: Tới Savanakhet, nghỉ ngơi và nhận phòng KS
    - 18h30: Ăn tối, tự do hoạt động

    Ngày 3 (06/12/09): Savanakhet - Pakse (220km)
    - 06h30: Tập trung ăn sáng
    - 08h00: Đoàn khởi hành thăm quan tháp IngHang, bảo tàng KongLong
    - 12h00: Ăn trưa, tiếp tục khởi hành đi Pakse
    - 16h00: Tới Pakse, nhận phòng KS
    - 18h30: Ăn tối, tự do hoạt động

    Ngày 4 (07/12/2009) Pakse
    - 06h30: Tập trung ăn sáng
    - 08h00: Đoàn khởi hành đi thăm quan thác Khone Pa Peng (thác nước lớn nhất Đông Nam Á), tham quan đền Wat Phou nền văn minh Angkor Wat, mua sắm tại chợ Pakse. (Trong quá trình đi thăm quan đoàn sẽ dừng chân ăn tối theo lịch)

    Ngày 5 (08/12/09) Pakse - Viengtiane (653km)
    - 06h00: Đoàn tập trung ăn sáng
    - 07h00: Đoàn khởi hành đi Vientiane
    - 12h00: Ăn trưa
    - 18h30: Tới Vientiane, nhận phòng KS, ăn tối, tự do hoạt động, khám phá Vientiane về đêm, thăm quan Sòng bài Las Vegas

    Ngày 6 (09/12/09) Vientiane
    - 06h30: Đoàn tập trung ăn sáng
    - 08h00: Đoàn khởi hành thăm quan thành phố Vientiane, thăm quan ThatLuong, đài Chiến Thắng, chùa Sisaket (trong quá trình đi, đoàn sẽ dừng chân ăn trưa theo lịch)
    - 17h30: Ăn tối
    - 19h00: Tham dự lế khai mạc Seagame

    Ngày 7 (10/12/09) Vientiane

    - 06h30: Đoàn tập trung ăn sáng
    - 08h00: Đoàn đi thăm quan công viên Bãi Phật; mua sắm tại cửa khẩu miễn thuế Lào -Thái Lan.
    - 12h00: Ăn trưa
    - 16h00: Cổ vũ đội bóng nam thi đấu
    - 19h00: Ăn tối

    Ngày 8 (11/12/09)
    - 06h30: Đoàn tập trung ăn sáng, làm thủ tục trả phòng KS
    - 08h00: Đoàn khởi hành đi Cửa khẩu Cầu treo
    - 12h00: Ăn trưa tại Lac Xao
    - 14h00: Làm thủ tục nhập cảnh Việt nam, sau khi nhập cảnh vào Việt nam đoàn chia tay; kết thúc chương trình tham quan.
     
    Sửa lần cuối: 29/10/2009
  17. bongbangiuiu

    bongbangiuiu Banned

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Em đăng lên đây để nếu gia đình hay đoàn thể mẹ nào có thời gian, muốn nghỉ ngơi thư giãn kết hợp xem Seagame luôn thì đăng ký với em nhé!
    Điều kiện tham gia: Người (nhóm người) tham gia phải có phương tiện là ôtô; giấy tờ xe phải rõ ràng, giấy phép lái xa, hộ chiếu.
    Tuy nhiên để thuận tiện, ai không có phương tiện mà muốn tham gia thì chỉ cần đăng ký, bên em sẽ ghép người vào các xe trống hoặc thuê thêm xe 15- 45 chỗ (tùy số lượng đăng ký) hihi....
     
  18. bongbangiuiu

    bongbangiuiu Banned

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ui có khi ghép đoàn đi nhỉ? hihi...không bit đoàn bên ý đi như nào? Tớ vào link của bạn chẳng xem được :-(
     
  19. bongbangiuiu

    bongbangiuiu Banned

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Alooooooooooooooooooooooooooooooooo
     
  20. ngoyeu

    ngoyeu Tit & Mit

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hello mẹ Cun & Lu

    Mẹ Tít & Mít vừa đi công tác Lào về này bên đó cũng nhiều phong cảnh đẹp, giá cả cũng vừa phải mình mua được nhiều quà cho mọi người.Hi Mẹ Cún và Lu ko lo đâu nhé! Chỗ ở thì có thể tìm Khách sạn ở www.asiahotelbiz.com. Site đó nhiều khách sạn ở Lào và Châu Á. Hôm trước bạn của Mẹ Tít & Mít giới thiệu cho trang đó đặt phòng cũng nhanh mà giá thì ko đắt lắm. Hì ăn ở khách sạn thì lo gì?Có cả buffet cơ mà yên tâm đi du lịch vui vẻ nhé!
     

Chia sẻ trang này