Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Có một thời gian mình cũng ngồi nhà trông con suốt, thời gian này đẻ xong là cũng hết việc, hay nói đúng hơn là bị đánh dạt khỏi công ty. Lại ở nhà, làm lại từ đầu, cũng trau dồi kiến thức, đẻ lần đầu đã mệt lại còn tính toán việc làm việc ăn. Mãi ngồi nhà đến hơn 1 năm thì may thay có việc, từ đó đến nay thì chưa có gì xảy ra, cũng may cho mình là cả 2 bên gia đình giúp đỡ nhiều. Cố lên bạn ạ. Mình nghĩ trong thời gian tạm này, tìm một việc gì vừa sức cho đỡ chán. Hồi đó mình còn làm nghề dán phong bì cơ, cũng 1 tháng túc tắc gần 3 triệu, nghĩ mà buồn.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chia sẻ với bạn nhé, mình cũng đang long đong đi xin việc đây!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Tks mẹ Boo đã chia sẻ nhé uhm, tks bạn, chúc mẹ sóc sớm tìm được việc nha Vẫn chưa được bạn à, nản quá , hix hix
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chia sẻ vói bạn nhé. Đúng là mỗi nguoif mỗi cảnh. Mình thì lại xin nghỉ việc.:tonqe: Mình đang làm nhà nuóc chán quá nghỉ luôn ra ngoài kiếm chỗ buôn bán. Cũng may có mối quan hệ nên mình tìm đuọc nhiều nguồn hàng tốt và vị trí đẹp để buôn bán. Thấy nhẹ cả nguòi. Vùa có thòi gian cho gia đình vùa có xiền rủng rỉnh lại chảng phải quỵ lụy gì ai cả.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc mẹ nó ơi, chủ động được là tốt nhưng có phải ai cũng có khả năng buôn bán đâu, trước em cũng thử bán một mặt hàng quy mô nho nhỏ rùi, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, thế nên đành phải đi làm thuê thôi, thank bạn Măng nhé, hi hi
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chào mẹ tôm mít. Tớ cũng đinh tỵ đây, cũng đang muốn chuyển đổi công việc, tớ học kế toán - KTQD, đang nản quá vị trí ngon thì không tới mà thấp thì không xong. Bỏ qua mất mấy cơ hội, giờ ngồi nghĩ lại thấy mình già mà dại quá.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc tớ cũng ĐInh tỵ. nhờ người quen xin việc chứ ko chắc chờ mỏi cổ các mẹ ạ. tớ mới đi làm được 1 tháng, nói chung "tuổi cao" nên đi nộp hồ sơ ở đâu người ta cũng ngại, họ thích tuyển người trẻ hơn, kinh nghiệm thì tích lũy dần chứ xông xáo thì ko bằng người trẻ. vị trí mới nên vừa làm vừa học, nhiều lúc nghĩ nản nhưng phải cố thôi. chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội các mẹ nhỉ?
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc cảm ơn các cậu đã chia sẻ với tớ nhé, Đinh Tỵ lận đận quá các mẹ nó nhỉ , đã có mẹ nào Đinh Tỵ làm sếp chưa? vào điểm danh cái cho bọn tớ tự tin thêm một chút nào
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc chúc mừng mẹ nó nhé, tìm được công việc phù hợp với mình là tốt rồi, hi vọng là cứ buôn bán phát đạt để mệt nhỷ?
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Đây cũng như mẹ nó thôi. Vì các con cả đấy nên hi sinh hết sự nghiệp rồi, vứt cái bằng thạc sỹ 1 xó không thèm đoái hoài. Cũng may, chồng mình vẫn gánh được.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc ngưỡng mộ các mẹ thế, học tới thạc sỹ mà hi sinh nhiều quá, e cứ nghĩ là con gái k cần học nhiều, nhưng mà đã học là sẽ còn học nữa, còn gánh vác nhiều thứ vĩ đại hơn cơ.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình cũng đang ở hoàn cảnh giống metomit nên mình cũng hiểu hoàn cảnh của bạn. Xã hội bây giờ người nào dễ thì rất dễ, người nào khó thì khó đủ đường. Mình cũng đang tính kinh doanh thêm ở ngoài đây. Có gì mong các mẹ ủng hộ mình với nhé. Mình chúc Metomit sớm tìm được công việc đúng ngành đúng nghề để lo cho con nhé.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc bây giờ kinh doanh cũng khó lắm ạ, quan trọng là mình phải biết kinh doanh thứ gì mà người ta k bán ấy chứ, vì cũng có nhiều người kinh doanh lắm rùi, mẹ nó định kinh doanh gì thế?
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình cũng sắp 35 đây mà cũng đang đợi hoàn thành đứa thứ 2 xong cũng lại giống bạn, có khi lúc đó lại thành " 36 tuổi vẫn loay xoay đi xin việc đây" mặc dù đang có việc nhưng đói thì lại phải loay hoay thôi.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Khổ thế đấy các mẹ à. Tìm việc trong thời buổi lạm phát đã khó lại còn bị vấn đề tuổi tác nó "cản đường", loay xoay mãi mà mình đã tìm được việc đâu. Mong sao cho chóng hết năm Thái Bạch này xem năm mới có gì mới mẻ hơn không. Đành tạm thời yên phận ở nhà nấu cơm, rửa bát, quét nhà, đưa đón con zai đi học thôi các mẹ ạ.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Em thì ko long đong, trộm ví tỷ lần....Nhưng cũng vì nghề chính kiếm phụ nên đi buôn thêm trên này...cũng may là có vía buôn bán hay sao ấy mà nghề phụ kiếm cũng tương đối....Vấn đề là bi h có những kế hoạch dài hơi hơn trong công việc nên phải tạm gác việc buôn bán nhỏ lẻ này, cố chiều khách, bán phục vụ những khách quen, cũ, làm vì trách nhiệm ...cố mãi rồi ko nổi nên quay ra làm dịch vụ... Thật sự em chúc chủ top cũng như ai còn đang long đong mưu sinh sớm tìm được 1 công việc (cố cho là) phù hợp và dù thế nào hãy cố gắng độc lập, nhanh nhạy chút để ko phụ thuộc ai cả...rõ ràng là phụ thuộc về kinh tế thì nô lệ về chính trị mà!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Đây cũng như mẹ nó thôi. Vì các con cả đấy nên hi sinh hết sự nghiệp rồi, vứt cái bằng thạc sỹ 1 xó không thèm đoái hoài. Cũng may, chồng mình vẫn gánh được.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Trời ơi, cái bài này sao giống tâm sự của e quá. Nhưng khác mỗi 1 điều là em mới có 30t thôi. Tháng trước em đi tìm việc đến khổ, giờ thì em tìm thấy rồi. Mẹ nó cố gắng lên nhé!!!!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Tham gia với chủ top từ đầu nhưng giờ em sẽ giũ áo ra đi đây. Bác chủ top cố gắng giữ gìn sức khỏe để xin việc tiếp. Em đã có chỗ gọi đi làm rồi, thử việc 7tr, sau đó chưa biết, không biết có cố gắng được không. Chúc các mẹ dẻo dai sức khỏe, tu luyện tinh thần, dùi mài ý chí để ... trông con, làm việc nhà, trên hết là phục vụ cả cái gia đình vĩ đại này và công việc đó thì sẽ không có 1 ai có thể làm thay được cả. Em đi làm cũng để cho vui và mặc hết số quần áo trong tủ cho đỡ phí. HiHi. Chúc các mẹ luôn hạnh phúc với những gì mình đang có nhé.