Ðề: Cho con đi nhà trẻ đứa đầu nhà mình cho về bà ngoại học ,3 tuổi mình mới cho bé đi học mấy buổi đầu bà toàn cho bé đi muộn về sớm về sau mới cho đi học đủ ngày chộm vía bé lớn lên cũng ngoan ko khóc buổi nào cả ,giờ học lớp 5 tuổi nói chuyện riêng trong lớp như đúng rồi ý ,bé thứ 2 nhà mình cũng 2 tuổi rồi mình cũng 3 tuổi mới cho con đi học
Ðề: Cho con đi nhà trẻ thường thì bé bao giờ cũng sợ đi nhà trẻ, nhưng mẹ nó phải cứng rắn lên, phải tập làm quen dần đi mẹ nó ạ nếu không ra đời bé sẽ nhút nhát và không lanh lợi như những bé khác ^^
Ðề: Cho con đi nhà trẻ con khóc , Mẹ cũng khóc chứ không phải đùa đâu, nhìn thê thảm giống như đưa con đi biệt xứ vậy ...
Ðề: Cho con đi nhà trẻ bố mẹ đưa con đi nhà trẻ cũng đồng nghĩa là chấp nhận con mình lớn để vào môi trường , như một bước ngoặt mà
Ðề: Cho con đi nhà trẻ Bé nhà em đi bộ đội 1 năm rồi mà vẫn không thích đơn vị. Sáng gọi dậy hắn cứ à ơi không chịu vì sợ đi lớp, hic.