Lên diễn đàn mới thấy nhiều mẹ còn khó khăn về kinh tế quá. Chia sẻ với các mẹ nhé. Nhà mình đi làm công sở chỉ đủ tiêu trong tháng thôi nên kinh doanh online thêm, may quá trời thương nên đông khách mua và quay lại. Nhưng đúng là thời buổi khó khăn các nhà đều thắt chặt chi tiêu nên kinh doanh bị chậm đi nhiều. Thôi thì cứ túc tắc cố gắng làm chăm chỉ sẽ ko bị phụ công đâu các mẹ ạ, kiếm tiền bây giờ rất khó mà. Nhìn lên thì chưa bằng ai nhưng nhìn xuống thì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình lắm. Mong các mẹ đều rủng rỉnh nhé.
Làm công ăn lương, mà lương lẹt đẹt thì đến hết đời chưa chắc đã mua nổi mẹ nó ơi Trừ khi có khoản tiền từ trên trời rơi xuống
Ngưỡng mộ các mẹ quá. Em lương công chức, chưa có gia đình và ở với bố mẹ mà vẫn thi thoảng xin tiền bố mẹ.
làm k ra mà tiêu cứ ầm ầm ấy, nhưng mà cứ nhìn Duy Nhân đó thì biết nên thôi kệ, đời làm để phục vụ bản thân mình chứ phục vụ ai đâu.
đúng là có an cư mới lạc nghiệp mn ạ, nguyên tiền thuê nhà đã tốn một năm vài chục rồi, bao giờ có cái chỗ chui ra chui vào cho riêng mình mới ổn
Bác nào cần hỗ trợ về vốn mua đất, mua nhà, mua xe, kinh doanh thì alo em hỗ trợ nhiệt tinh. E bên ngân hàng SHB, đang có ưu đãi lãi suất 5% trong 12 tháng đầu + hoa hồng cho người giới thiệu nhé NGUYỄN TRỌNG HÙNG Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Mobile: 0938 836 893 Email: hung.nt9@shb.com.vn SHB Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 41 - 43 – 45 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3821 1112 - Ext: 140 Fax : (84-8) 3823 0204 Website: www.shb.com.vn
Có chanh đào thì ới nhé, định ngâm cho con 1 lọ, năm nay định mua lại đc cho, còn dùng đc vài tháng nữa.
Chào các chị, cho em tham gia với ah. Em hay lên webtretho nhưng lamchame thì chưa. Hôm nay đọc được topic này nhà mình hay quá nên em lót gạch hóng và bán than với. Em lập gia đình gần 1 năm rồi và cũng từ đó thất nghiệp luôn. Chỉ có mỗi ox đi làm thui, mọi chi tiêu đều xã lo hết. hichic...
Chị này nhớ e k,,, e bị mất nick giờ cũng mới quay lại, như đi xa lâu ngày mới về. Topic này tồn tại lâu thật đấy
đúng tự nhiên thay đổi , tôi còn k biết vào đâu để gửi ibox nữa cơ, mà tìm bài đã gửi cũng k biết tìm, phông chữ thì nhìn chán, k hiểu sao vẫn để thế này, và cảm ơn bài viết cũng k biết bấm vào đâu? nói chung là chán cứ quay về như cũ đi dễ nhìn.
Hết xèng. com. Được hôm họp tất cả các nhóm và nhận xét từng cá nhân. Em bị nhận xét là thành phần "thiếu muối" huuuuuuuuuuu. Buồn thế không biết!