)), cách đây 6,7 năm (hồi Đại Học) em đi chùa Hà 3 năm liền mà vẫn ế đến giờ nè các chị ))). Tùy Duyên thôi ạ.
nhớ hồi 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học, đi lễ chùa Hà, nhưng không cầu duyên ( vì không biết là chùa hà cầu tình duyên) nên cầu học hành, thi đỗ đại học, bjo nghĩ lại buồn cười
Người đến mà sau đó lấy chồng thì cho rằng chùa thiêng. Người đến mà mãi vẫn chưa thấy gì bảo chẳng thiêng. Cá nhân mình cũng chưa thử. Hóng chủ top để quyết định.
ai bảo đi chùa Hà là thoát ế, anh họ mình đi chùa Hà về bị vong theo, mãi không có ng yêu xong gặp thầy giỏi thầy nói cho thế là hết, bây giờ mới có ng yêu đấy, mọi ng bỏ ngay suy nghĩ đi chùa Hà cầu ng yêu đi
Hoi xưa chưa chong, cũng lận đận đường tình duyên lắm, thế đi Chùa Hà về cung bị lấy chồng đấy cac mom ah
c thấy mn hay soạn 2 lễ 1 lễ bên tam bảo 1 lễ bên mẫu sắm bánh kẹo trà quả tiền vàng trầu cau riêng bên mẫu thì có thêm hoa hồng mn hay viết thêm sớ c ko viết lần nào k bít có phải vì thế mà chưa đậu duyên ko
MÌnh thì ko sắm lễ, mà chỉ đặt giọt dầu thui,mn nhớ đi hết các ban nhé, nhớ khấn là cho con gặp được người yêu thương con thật lòng và sớm lấy chồng, hiu hiu Chẳng bít linh nghiệm thật ko mà 30 tuổi mình chưa iu ai, chịu khó đi lễ rằm với mồng 1 thế là 31 tuổi lấy chong day
b nào cũng xin thế, nếu b làm ăn thì ban nào cũng xin thêm cả lộc buôn may bán đắt, hoặc b làm nhà nước thì xin thăng quan tiến chức, nhưng nhớ chốt lại vẫn là phải xin về tình duyên may mắn