Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Chồng mình đòi li dị trong khi con chưa đầy 1t. Mình cũng chán lắm rồi nhưng nghĩ thương con quá... Chẳng biết phải làm sao đây...
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Bạn biết nguyên nhân là gì ko? Và 1 điều nữa,con dưới 1 tuổi người bố ko có quyền đưa đơn đâu.
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! đọc sơ qua, thấy phụ nữ mình khổ thật đấy, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh như tôi đây, thua thiệt bạn bè tôi đủ thứ mặc dù ăn học đàng hoàng, gia đình ngon nghẻ, khôn ngoan, nhiều bạn bè, quan hệ rộng, thế mà............chả bằng ai cả chán lắm chứ, bị stress nhiều
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Ko hiểu sao phụ nữ mình khổ hay sướng đều phụ thuộc vào đàn ông nhỉ?
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Ôi, sao mẹ nó khổ thế, nhg mẹ nó ạ, khi đã k còn tình nghĩa gì với nhau, thì ở với nhau cũng chỉ là địa ngục mà thôi, mình k nên cố gắng níu giữ cái gì đã k thuộc về mình nữa! Sống 1 mình nuôi con rất vất vả nhg k có nghĩa là k thể làm được mẹ nó ah! Mẹ nó dũng cảm lên, mình sống vì con là chính mà!
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! con mình còn 2 tháng nữa là tròn 1t rồi. Chắc lão ý chờ đến lúc đó mới đưa đơn ra tòa. Lão ý ăn chả nên mình cũng chẳng thiết tha gì nữa. MC ngày nào cũng gọi điện khóc lóc bảo mình cứu lấy gia đình chứ ko thì tội cháu lắm. Rồi còn trách móc mình là do mình sinh con xong là ko quan tâm gì đến chồng nên con trai bà mới vậy. Bà cũng chẳng ưa gì mình nhưng nghĩ li dị rồi ko gặp được cháu nữa. Mà lại còn là cháu đích tôn nữa chứ. Nói chung bây giờ mình rất bối rối và tạm thời im lặng thôi.
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Dù gì thì lão cũng đã cạn tình rồi,đang say người khác.Cho lão giải thoát đi,để lão dùng cả cuộc đời còn lại nhận ra ai mới là người đáng làm vợ.Con nhỏ mà làm vậy thì bạn cũng ko cần cho lão nhận con đâu.Dù gì bạn cũng sẽ đc quyền nuôi con.Có con là có tất cả,ko chồng vẫn sống tốt,thậm chí tốt hơn.Từ giờ đến lúc ấy bạn cứ lo cho bản thân và con mạnh khỏe,ko phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.(Nghĩ trước 1 điều là mình sẽ làm gì sau đó,cần có gia đình bạn hỗ trợ ban đầu vì cháu còn nhỏ.Vấn đề tài sản bạn cũng nên tỉnh táo,lấy lại những gì là của mình nhé.Đàn bà hay thiệt vì điều đó lắm.)
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! hic...chồng em thì mới cưới về chiều vợ hết mực đến bây giờ được mấy tháng thôi mà khác hẳn...đi làm về là ôm lấy cái máy tính hoăc cái tivi . nói thì bảo nói nhiều mà k nói thì ức k chịu được í các chị ahh...có chị nào có cách giúp em với...................................................
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Mình thì 1 tuần cãi nhau, tuần thì đánh nhau với chồng đủ cả, chung quy thì cũng chỉ tại mẹ mình ko giúp gì được, mình thấy vô lý vô cùng, mẹ mình thì yếu lại phải nuôi thằng e mình còn nhỏ, kinh tế cũng ko có vậy mà thằng điên đấy còn hạnh họe lắm chuyện, vừa làm 1 trận cãi nhau xong, mình thì đang mang bầu, tức quá lúc nãy thề độc 1 câu liên quan đến con bây giờ thấy hối hận quá, hic mình mà biết trước thế này muôn đời mình ko bao giờ cưới của nợ này về làm chồng, vào đây xả cho đỡ tức
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Cái bà này, vẫn chăm nom cái topic này ah? Hik tôi chỉ mong ít gặp bà ở đây, mà lần nào cũng thấy cái mặt bà là sao???
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Chắc em hi vọng hôn nhân cũng như tình yêu? Mà lấy nhau rồi làm gì có chuyện đó nữa! Mình càng nói càng ông í càng cố, nên tốt nhất cứ nhẹ nhàng lựa lúc nào vợ chồng tâm sự tỉ tê thì nói với chồng, như vậy sẽ ngấm lâu hơn là lải nhải, các ông í phản cảm với mấy vụ vợ lắm lời lắm!
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! haizz, mấy vụ đánh nhau với cãi vã thế này đúng là mẹ nó cá tính mạnh quá, làm như vậy sau này ảnh hưởng lắm, nhất là khi con có nhận thức rồi nó sẽ rất tổn thương, mẹ nó xem có cách nào đấu tranh hiệu quả hơn k?
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! chồng em đang sốt đây, sốt hầm hập, uống thuốc rồi mà ko giảm nhiều, vợ bầu bí đang chuẩn bị cho chồng vào viện đây, huhu
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Bạn cho chồng uống Efferaghen hạ sốt đi nhá, ai lại để sốt hầm hập thế cơ chứ! Chắc là dạo nào có dịch sốt đấy! Sốt cao quá k tốt đâu!
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! em cảm ơn mẹ nó quan tâm ạ. em cũng cho lão nhà em uống hạ sốt từ sáng mà tình hình nhiệt độ tăng ầm ầm, từ sáng đến chiều cứ tăng giảm thất thường, cho đi bv thì bị viêm amidan mủ, nên sang tai mũi họng tw, uống thuốc bị viêm amidan mới hạ sốt đấy ạ,tối hôm ấy hạ sốt liền, sau đó thì đến lượt vợ ốm, em đang bị cúm đây, huhu
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Cho mình tham gia với! Đang tức xã chuyện không cho làm ăn kinh doanh đây! Nào là luận điệu phải dành thời gian cho chồng con, phải thế nọ phải thế chai. Tức không chịu được. Hắn đâu biết là giá cả ngày càng tăng trong khi đồng lương thì vẫn thế! Con thì ngày một lớn, ngày một tốn hơn, nhà thì vẫn phải đi thuê, không làm thêm thì lấy gì mà tiết kiệm chứ! Điên người lắm, cứ định rủ lão làm cái này hay kinh doanh cái kia là y như rằng lại bàn chùn. Tức khí làm một mình thì bị lão cản, chán chả thèm nói nữa, cứ làm, ấy vậy mà lão thấy vợ vất vả lão lại giúp mới tức chứ! Làm mình không thể giận lâu được! Tức quá trời luôn, chẳng bit làm thế nào?
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Nhiều mẹ vô topic này quá, nhưng hình như mẹ nào cũng còn yêu chồng, yêu chồng nên mới còn cảm giác chán, mới còn muốn chồng mình thế này chồng mình thế kia. em thì chỉ ước ko phải nhìn thấy chồng ngày nào hay ngày nấy, chỉ thương con. Em mới sinh con xong, làm mẹ lần đầu, bao nhiêu bỡ ngỡ, stress, tâm sự thì hắn bảo: làm người, ai cũng phải tự cố gắng. Sinh con (em sinh mổ) đc 7 tháng, em phát hiện mính dính tiếp tập hai, chưa biết xử lý thế nào, hắn gọi em vào nói chuyện. câu đầu tiên là: em giải thích thế nào về việc này? câu thứ hai là: anh ko trách em đâu nhưng sao mấy lần em bảo đi đặt vòng mà ko đi? Em chỉ còn biết trân trân nhìn hắn, tình yêu trong em chết mất rồi.
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! hôm nay mới biết em Nhím là chủ cái topic hot hot này nha . Chị thì chưa chán chồng ( trộm vía , hehe) .Lấy chồng đã năm năm rồi nhưng thấy chồng cũng chí thú làm ăn, thương vợ thương con .Vợ chồng tránh sao cho khỏi những lúc chuyện nọ chuyện kia nhưng nhìn chung thấy chồng yêu thương và chăm lo cho mình, cho con, là không mong mỏi gì hơn .
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Em hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về cái cảm giác em đang có , chính xác là tình yêu anh ta dành cho em có còn không ? Và vì sao mà tình yêu em tàn lụi, anh ta có muốn vực dậy nó không ? Hãy nghĩ đến đứa con thứ hai ra đời cần có cả cha lẫn mẹ, hoặc là ....
Ðề: Ai đang chán chồng thì vô đây xả nhé! Xả để yêu chồng hơn nhé! Cũng nhiều ngừi chán chồng như mình nhỉ. Đặt gạch đây hôm sau vào 888