Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi phuongmai052, 6/2/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuongmai052

    phuongmai052 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    mình cũng nghĩ vậy, nhưng còn chồng còn con, nên muối mặt không làm mạnh được, ui quá nản
     
    Đang tải...


  2. phuongmai052

    phuongmai052 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    không phải mình đua đòi mẹ @trangtottinh, mà thiệt tình là suốt mấy năm có đi được đâu, công việc, con nhỏ, gia đình 2 bên, muốn đi cũng không có thời gian để đi ấy chứ
     
  3. phuongmai052

    phuongmai052 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    haha, chị bạn nghe mình đang lên tinh thần du lịch tết, gửi cho mình cái clip để lên tinh thần, mà xem chả thấy giống mình cho lắm, người ta một vợ một chồng, dung dăng dung dẻ đi chơi, còn mình có phải thế đâu, nhưng thấy mấy cái cảnh đẹp thì mình nôn nao, quyết đi cho bằng được :)
    [video=youtube;Q7anj8cjE3Q]https://www.youtube.com/watch?v=Q7anj8cjE3Q[/video]
     
  4. misae89

    misae89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    Bạn có xem quảng cáo dầu ăn Neptune ko? "Ở 1 nơi được gọi là nhà, luôn có những người chờ đợi bạn". Mình sống cùng nhà chồng cả năm mà Tết năm nào mình cũng chỉ ở nhà sum vầy cùng gia đình. Ý kiến cá nhân các mẹ đừng ném đá nhé!
     
    phuongmai052 thích bài này.
  5. mailytb

    mailytb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/2/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    Mình cũng k ủng hộ việc đi du lịch trong ngày Tết. Tết là dịp để gia đình sum vầy, họp mặt mà lại đi du lịch. Thời buổi này dù có hiện đại, cách sống cũng thay đổi nhưng có những thứ k nên thay đổi ạ
     
    phuongmai052 thích bài này.
  6. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    hcichi mình thây tết thỉnh hoảng đi cũng hay mà, thay đổi ko khí, mình thì ko có điều kiện thui
     
    phuongmai052 thích bài này.
  7. dungpk

    dungpk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    Quan niệm người Việt Nam vẫn muốn Tết là con cháu xum vầy. Theo mình sau mồng 3 hãy đi du lịch mn ah
     
  8. phuongmai052

    phuongmai052 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    tình hình có vẻ căng thẳng rồi các chị ạ, gọi điện thoại hỏi thăm mẹ chồng cúng kiếng đưa ông táo về trời, mà mc cứ trả lời dấm dẳng, chồng thì im re, du lịch có vài ngày mà sao khổ sở thế này :(
     
  9. phuongmai052

    phuongmai052 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ chồng giận vì xin đi du lịch vài ngày Tết, phải làm sao đây?

    Tin vui các chị ơi, chồng em đã tung "tuyệt chiêu" thuyết phục bố mẹ chồng khi thấy em thiểu não vì không được đi du lịch, anh ấy mua mấy hộp sâm alipas qua tặng bố, bảo là em mua tặng rồi còn dúi thêm 2 triệu cho mẹ bảo là vợ gửi mẹ dùng Tết, sau đó ngồi tỉ tê chuyện vợ chồng cực khổ căng thẳng cả năm qua, muốn đi đâu đó cho thư thái, mà đi thì mùng 3 mới đi (sau khi chúc tết nội ngoại đề huề), mẹ chồng có vẻ cũng mềm lòng (con trai năn nỉ mà) nên bảo đi thì lo sắp xếp nhà cửa xong rồi đi cũng được, nghe chồng kể mà em vui quá, cười ngoác tận mang tai, ôi iu chồng quá, chuẩn bị đi du lịch đây các chị ơiiiiiiiiiiiiiiiii
     
    me cua mit thích bài này.
  10. tieuminhchau321

    tieuminhchau321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Mn đã đi về chưa? có đi được không?
     
  11. Mehochim

    Mehochim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Hú hú, e cũng hóng mn có đi ko? Híc
     
  12. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    chúc mừng mn nhé, đúng là đang háo hức được đi chơi mà không cho đi thì thấy cũng buồn thật. May là có ông xã tâm lý nên chắc gđ mn đã có chuyến đi du lịch rất vui vẻ rùi
     
  13. Mehochim

    Mehochim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Ko đọc hết, hóa ra mẹ nó đi đc rùi, đúng là phụ nữa sướng khổ là do chồng hihi
     
  14. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    cuối cùng nhà chị có đi được k ak? hì, dù sao cũng hết tết rồi!
     
  15. thaophan234

    thaophan234 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    thực ra ngay cả mình cũng k ủng hộ việc đi du lịch mấy ngày Tết :)
     
  16. sushop.keptoc

    sushop.keptoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/11/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chúng là bố mẹ chồng đã có thái độ như vậy, thì mẹ nó nên xác định là nếu muốn ko mất tết, không mất lòng thì khỏi đi luôn ạ. Cứ bảo là thay đổi này nọ, hay dỗ dành này kia, nhưng mấy cái thể loại cổ hủ, nó ăn vào máu rồi, gần trăm năm rồi, các mẹ không thay đổi được đâu. Đúng là người già thời đại hiện này và trước kia, ai cũng muốn Tết nhất con cái quây quần. Nhưng mà họ ích kỷ lắm, chỉ muốn nhà họ được như thế, chứ con dâu có mấy ai được thoải mái về nhà bố mẹ đẻ đón giao thừa đâu ạ. Chả lẽ con dâu từ đá chui ra hay sao. Đời lắm thứ bất công lắm, muốn êm đẹp thì phải có bên chịu thiệt. Nhưng hết tết rồi không biết kết cục nhà mẹ nó thế nào :D
     
  17. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi đọc topic này của chủ top tự dưng lại nhớ tết này trên phim có chiếu bộ phim gì ý, e quên mất tên rồi cũng nói về vụ con dâu đòi đi du lịch vào dịp tết. Thế là bmc em gọi ngay 2 vc vào bắt xem bằng hết, bảo xem mà học tập. Năm nay là tết đầu tiên e ở nhà chồng đó, rồi bmc hỏi vc e thấy làm thế được không? Rào trước thế thì được cũng thành không được ấy, e chỉ bảo nếu muốn đi thì trong năm thiếu gì dịp. Rồi thì bjo cũng có mốt đi du lịch tết, trong miền Nam họ còn đi cả nhà ấy. Thế là bc bảo cả nhà thì ko sao, chứ vc làm thế kia là không đc. Cơ mà e thấy Tết nên quây quần bên gia đình hơn, nếu ko sinh ra tết làm gì nhỉ. Du lịch lúc nào chả đi được, như năm nay nghỉ 30/4 đền 6 ngày có mà đi tẹt bọ nẹt
     
  18. Quyenjelly

    Quyenjelly Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cuối cùng cũng đi được rồi, 1 người ck thật tâm lý.
     
  19. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    nhà nào chả thế, nhưng rất may vợ chồng mình có kế hoạch sớm nên bố mẹ chồng thoải mái lắm
     
  20. Mimimi1890

    Mimimi1890 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/2/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tuy là người làm trong ngành du lịch, mỗi năm đều đón rất nhiều khách đi du lịch Tết nhưng thực sự mình cũng không thích việc nay. Tết là ngày gia đình đoàn tụ, thăm nom họ hàng và quây quần bên nhau thì sao lại không tận hưởng giá trị thực của nó nhỉ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này