Vậy là cu Bi đã biết nghe tiếng mẹ, tiếng bố nói rồi Biết máy miệng, chân tay đạp loạn xạ rồi Cu Bi ơi chẳng biết con sinh ra giống ai nhỉ, giống bố hay giống mẹ nhỉ ? Giờ mẹ chẳng biết con là con gái hay con trai nhưng mẹ yêu con. Bố con bảo là con giai, bố bảo chắc chắn luôn. Mẹ cũng linh cảm thể, mẹ đặt biệt danh cho con là cu Bi đó Tiếc là lúc đi siêu âm bs Thực mẹ chẳng được nhìn thấy con kĩ càng thế nào? Bố cu Bi thì cứ mong thời gian trôi thật nhanh để cu Bi ra đời là niềm vui của cả nhà. Cu là chắt đích tôn của cụ Nội đó vì bố Cu Bi là cháu đích tôn của ông Nội. Hồi hộp, háo hức, lo lắng không biết mẹ sinh con ra có đau không, con thế nào, mẹ có chuẩn bị tru toàn đồ dùng cho con không vì mẹ còn gà lắm.:-k:-k:-k Vậy cảm xúc của các mẹ có em bé đầu lòng như thế nào vậy ? Có lo lắng, có hồi hộp có háo hức như mình không
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng bạn đc mấy tháng rùi, chua bit con là g hay b mà đã cu bi rùi à hehe, mình 16 tuần cũng dky bác thực nè, bác thực ko tiết lộ giới tính bé càng tò mò mn nhỉ
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng có bao giờ bs biết đâu, nhưng ai cũng bảo e là con giai, bác e cũng bảo thế, bác e có thấy siêu âm bao giờ đâu, ck e cũng bảo thế, bảo nhìn ngấn chân của em hihi. Nhiều khi e cũng tò mò muốn hỏi nhưng e thấy có mấy người hỏi bs Thực cũng chẳng nói tí nào. Ck thì bảo không phải hỏi, sinh ra là biết.
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng công nhận con đầu cháu sớm ai cũng Hồi hộp, háo hức, lo lắng
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Giờ không biết con yêu có hiểu được những gì bố và mẹ truyền đạt lại cho con không nhỉ, tối nào e cũng bảo ck phải bật nhạc cho con nghe, hai vc trò truyện với con và đặt tay lên bụng em, vì tay ck rất là ấm áp. hihi
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Chúc mừng mn nhé, gia đình hạnh phúc quá..........
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng chúc mừng bà mẹ trẻ nhé................
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Hồi mình mang bầu cũng vậy,cứ háo hức mỗi lần đi siêu âm để thấy con. Giờ Cu Ken cũng đc 3,5 tháng rồi, nghich lắm các mẹ à, Chân tay mỗi lúc ngủ là để yên thôi; hôm nào cũng bắt bố mẹ bế đi khắp nhà nhìn linh tinh,hjxhjx.
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng thích toá, chức mừng anh chị nhé, e cũng háo hức lắm ấy, hôm nào cũng thì thầm nc với con, bắt cả chồng nói nữa, hihi, chẳng biết có hiểu được gì không nhưng mà muốn bế con, muốn thơm con nữa. tối qua Bi máy liên tục, thức khuya phết
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Mẹ nó cứ đi siêu âm đi Các bác sĩ không nói thẳng con trai con gái đâu vì nhà nước cấm mà. Toàn nói kiểu bóng gió ý =))
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng hihi thôi kệ, bé gái hay trai thì sinh ra cũng biết mà, con đầu long nữa, háo hức hồi hộp lắm ấy nhưng cứ háo hức nữa đi, ngóng chờ nữa đi. con yêu lúc nảy quẫy tưng bừng trong lòng mẹ, yêu thế, thích thế, muốn thơm thơm cái chân, cái tay, cái má. hè hè
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Hihi, nhà mình hồi mang bầu cũng hồi hộp lắm. Con trai con gái đều vui mn ạ. Chúc mẹ bé luôn khỏe mạnh nhé.
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Mình lúc mang bầu lần đầu tiên cũng hồi hộp. Mỗi lần đi siêu âm tim đập nhanh hơn bình thường ý
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Hồi hộp mong ngóng là tâm lý chung mà các mẹ.
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Con đầu mẹ nào cũng sẽ háo hức, hồi hộp như vậy thôi. hihi
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng cảm giác vừa lo lắng, vừa hồi hộp lại vui mừng mn nhỉ?
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng Quậy thế khéo lại là con trai rồi mẹ nó ạ. Chúc mừng nhé )
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng chúc mừng bà mẹ trẻ nhé................(u)(u)(u)
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng cảm ơn các mẹ chúc em nhé, e cũng chúc các mẹ luôn mạnh khoe, con cái luôn mạnh khoẻ và ngoan ngoãn, thông minh nữa. Có con rồi cũng nhiều điều phải lo nghĩ hơn các mẹ ạ, lo lúc mình sinh con như thế nào, lúc mình nghỉ sinh làm gì, lúc sinh xong thì ai trông con, bao nhiêu là điều lo lắng nữa, cố gắng tâm trạng vui vẻ để con được khoẻ mạnh, mỗi ngày thấy con quẫy tưng bừng là lòng mình lại vui lắm Cũng cố gắng ăn uống để con được khoẻ mạnh. Nghĩ mà thấy thương con lắm các mẹ ạ, có khi trào nước mắt ấy vì giờ thực sự hai vc trẻ còn khó khăn nhiều bề, cố gắng chăm lo cho con được khoẻ mạnh, được đầy đủ như người ta. Thương và chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành cho con yêu hihi. Tới hôm nay thì thực sự e tò mò lắm rồi, nhưng e vẫn cố gắng chờ đợi các mẹ ạ.
Ðề: Băn khoăn, tò mò và một chút lo lắng, háo hức của người mẹ trẻ có e bé đầu lòng tâm trạng lần đầu tiên ai cũng vậy thôi mẹ ạ . Chúc mừng bạn nhé