Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đúng là không biết làm thế nào, qua cái tuổi dậy thì này theo mình chúng sẽ vào nếp và biết suy nghĩ hơn
Mỗi thời mỗi khác, chắc chỉ có cách là hướng dẫn bé đọc nhiều sách phù hợp với lứa tuổi hơn để bé không tập trung vào những chuyện không nên thôi ah!
sài gòn hay hà nội cũng thế thôi b ạ, bây h ở đâu trẻ con cũng thế, thời đại mới sướng hơn, trẻ con cũng bị ảnh hưởng bạo lực hơn.
Trẻ em tiếp xúc với xã hội thông qua internet nhiều, lại không được chỉ bảo là đúng hay sai,nên làm thế nào nên bắt chước. Các bậc cha mẹ cũng phải nhìn lại mình, đôi khi vì cơm áo,gạo tiền mà bỏ đi những điều con thực sự cần
Bài viết trên cũng là một bài học cho người lớn chúng ta hãy quan tâm giáo dục con cái trước khi quá muộn
Kinh khủng thật đấy, ko thể ngờ đc. Mới cấp 2 mà đã như vậy rồi. Thấy lo lắng wa. Nền tảng gia đình là chủ yếu chứ xã hội giờ muôn hình vạn trạng lắm
Hix sợ quá, sinh con ra chỉ mong con lúc nào cũng bé bỏng để ở trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Càng lớn chúng càng xa ta ......(