Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| em chưa có bé, nhưng mấy lần trông hộ Cún nhà em gái toàn như này ))))) kiểu e toàn nghĩ " lần này nhất định được ", ấy thế mà vừa rời tay phát là ọ ọe rồi la làng ngay được ))))
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hj nhiều khi cũng muốn như vậy để ba mẹ có một chút thời gian rảnh rỗi để còn làm các công việc khác.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Mấy trẻ quen ngủ bế là vậy đấy ạ, đặt xuống là vùng dậy ngay.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Công nhận 2 hôm nay trời rét kinh khủng ý. Mẹ nó nên dùng cái quạt sưởi trong phòng. Nếu không có thì ép 2 bên chăn ý. Vừa êm vừa ấm
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Nói hát ru mới nhớ. Thằng anh hát ru con em ngủ, hát đến bài thứ 5 thứ 6 mà con em vẫn nhe nhởn cười. Chúng nó quát nhau: Ngủ đi, anh hát mỏi cả mồm rồi.....
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| e thấy đa số bé nào cũng thế ạ. Quen bế rồi đặt xuống là thức ngay
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Trông em có lương mà mn nên nhiều lúc không khiến vẫn cứ xông vào...bế em
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Chết cười, đặt con ngủ xong thì có điện thoại bà em. Cầm máy nghe mà cứ thì thà thì thào, đầu bên kia nó gào rõ to: Chị làm sao thế, chị nói to lên. Điên quá đi, gào lại: Mày dở hơi à, tao đang đặt con Bông ngủ. Thế là xong, loa phát thanh ở giường cũng oe oe hưởng ứng mẹ...
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hihi, cảnh này em gặp nhiều rồi, tuy em chưa lập gia đình nhưng xung quanh em nhiều anh chị có em bé, toàn như này thôi.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| kệ khóc 11 lát tự ngủ , 1-2 lần quen tới giờ ngủ là ngủ , ngủ dậy mà có trò khóc ăn vạ cũng kệ 1-2 lần rồi quen , dậy tự quay quay tìm bố mẹ , sau cũng chả khóc nữa , con nhà mình nhiều lần đang đi wc ngồi bô ngả người ra ngủ , lúc thì tắm xong lau chưa xong người đã khò , đang uống sữa dở ngậm nguyên ngủ , hoặc đang ngồi chơi gục xuống bàn ngủ luôn , trẻ con mải chơi , có lúc đang đùa ngịch như giặc chạy rầm rập mồ hồi nhễ nhại - hò hét ầm ĩ , tự dưng dừng lại : bố (mẹ) ơi con buồn ngủ , là nằm luôn xuống đất ngày khò khò luôn ...
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Đấy, đôi khi cứ phải quân phiệt thế để luyện nhỉ mn nhỉ. Bé 2 nhà mình cũng tự chơi, tự ngủ, đói thì khóc gọi. Thậm chí còn chả thèm khóc gọi nữa vì lười ăn