Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi GÀ MÁI GIÀ, 23/8/2012.

    Những ngày lễ, ngày tết các gia đình khác được cùng nhau sum vầy, cùng nhau đi đây đi đó thì các mẹ có chồng phải trực lại lủi thủi....Mình mở topic này để các mẹ có chung hoàn cảnh chia sẻ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GÀ MÁI GIÀ
    Đang tải...


  1. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    ông xã nhà mẹ Gà Mái già là công an hả? chia sẻ với mẹ nó
     
  2. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Nhà nài nhanh gứm, thế ông xã làm gì, ở đâu thía?
     
  3. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Chẳng riêng gì CA mới thế đâu mẹ nó. Chồng mình có phải CA hay bộ đội gì đâu mà vẫn đi về không giờ giấc... Nếu rảnh thì thôi chứ còn bận thì vừa mở mắt là đi, 12h trưa về ăn xong lại đi. Chiều đến bữa mới về, về ăn xong nhiều khi mình chỉ kịp rửa bát chưa tắm rửa gì được (vì con còn nhỏ nhà lại nhiều cầu thang nên phải có người trông con thì mới làm được việc khác) chồng lại đi... Cũng chẳng có T7 hay CN gì hết... Vất vả vô cùng mà mình sống ở đây chỉ 1 thân 1 mình không anh em, bạn bè gì cả.... Cũng tủi thân lắm!
     
  4. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Thế chồng mẹ xuke làm gì thế? nếu các nghành ngoài thì lúc bận lúc rảnh, nhưng CA thì trực là thường trực rồi, chả có gì thay đổi. Đi đêm về hôm, có khi 3 ngày bố con chả chơi được với nhau ý, vì lúc bố về thì con đã ngủ, sáng con dậy bố lại đi làm từ lâu rồi...
     
  5. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    he, ox tớ làm kỹ thuật thôi, lắp đặt và phân phối thiết bị an ninh chống trôm ý
     
  6. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Thế về hỏi OX xem có cái chíp theo dõi nào bé bé để tớ theo dõi lão chồng tớ. Cứ mở miệng ra là: Đang đọc hồ sơ nhớ. Hihi
     
  7. di_cua_rock

    di_cua_rock NGUYỄN TUỆ SAN

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    a, chị gà, chia sẻ với chị, chồng em chẳng làm công an hay bộ đội mà cũng toàn lặn 1 hơi có khi đến 3h sáng mới về ý ạ, VD như bjo em đang ngồi chờ chồng em về đây ạ....haizzzz, nghĩ mà tủi thân
     
  8. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Hầy, đàn bà con gái nó khổ thế em ạh, mình đi đâu có việc đến 7-8h tối mà chưa được về nhà là đã sốt ruột rồi, đàng nài các bố ý hồn nhiên lắm. Cứ đi là đi thôi, chả biết ở nhà thế nào. Chồng chị mà đi làm sau 12h đêm chưa về là chị cho ngủ ở cơ quan luôn, 2 mẹ con nằm với nhau, chả chờ vì chờ sốt ruột nhắm.
     
  9. Cay bien hai phong

    Cay bien hai phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Chông em , không đi về muộn nhưng mỗi tội nghiện game. Về tới nhà là chẳng làm gì cả. Vợ nào cũng có cái khổ riêng. Thôi đành vậy, sông chung với lũ phải chịu, bớt nghĩ một chút cho đời vui vẻ!
     
  10. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Cáy nó dư thế nào em ơi?ăn ngon ko?
     
  11. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Nghĩ cũng tội. Chồng mình cũng vậy, nhiều khi đi miết mà con gái thì quấn bố, tối nào cũng cứ ngong ngóng bố về để chơi nhưng chờ đến khi ngủ lăn ra rồi cũng chẳng thấy. Nghĩ mà thương con. Chồng mình thì làm ngoài thôi tự làm tự ăn ấy mà nên cũng vất vả & không kể thời gian được mẹ nó ạ.
    Đúng là phụ nữ, nhiều khi đồng cảnh thì thông cảm cho nhau chứ các ông chồng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ấy & họ cũng cho đó là chuyện thường tình thôi.
     
  12. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Hi, cái topic này là nơi chị em mình kể tội các lão, mẹ nào xả gì thì cứ xả ra thoải mái nhé.
     
    Last edited by a moderator: 24/8/2012
  13. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Hì em quen với cảnh là tan giờ làm, anh xã về nhà ngay rồi, nên cứ ngày nào lão ý đi đá bóng về muộn hơn 2 tiếng so với ngày thường là y như rằng hôm đó mặt em xị lại :)
     
  14. Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    ông bạn mình kể 1 chuyện buồn cười lắm. Tối ngủ với vợ, sáng hôm sau ngủ dậy vợ bảo: đêm qua đang ngủ anh vuốt má em rồi hỏi: Quê em ở đâu???:rolleyes:
    Kiểu nài, thỉng thoảng mình cũng bắt bài chồng xem có khai ra được tí gì không, hihi
     
  15. samsamsam

    samsamsam MÃI MÃI LÀ BAO XA

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    1,146
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    mẹ gà già,làm em bùn cười quá.lão chồng em thì làm riêng với bạn nên hay nhậu nhẹt,chỉ được cái hiền lành.cứ hôm nào mà khuya chua thấy vìa là em gọi điện chỉ nói một câu thoi:ummmmmmmmm..... tối nay ngủ luôn ngoài quán bia đấy à? khoảng 15p sau thấy tiếng Lạch cạch ....
     
  16. thanhthu47

    thanhthu47 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Còn chồng e thì làm lái xe, hic, lại làm bên du lịch giờ giấc thất thường phụ thuộc vào khách nhiều hôm cũng tủi lắm, chẳng thấy mặt chồng đâu, hic, lâu dần thành chai ra cũng chẳng buồn 1 mình làm gì cho mệt nữa, hic, chỉ mong có 1 ngày chồng đỡ vất vả hơn xin được việc lái xe cho cơ quan nào giờ giấc nhàn hơn tí cho gd hp các mẹ ạ
     
  17. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    OX gọi mẹ nó là Gà mái già hay sao mà có nick ga mái già thế???? Ông ấy có gọi là phải chỉnh đốn ngay đấy :D
     
  18. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,988
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    Tớ chả có chồng công an nhưng xin thò 1 chân vô hóng các mợ
    Nè, tớ thấy bẩu người ta có bán cái chip theo dõi, chỉ nhỏ như cái cúc áo thui, mẹ nó hỏi mua rùi gắn vào túi áo ông ấy chắc không biết đâu nhể
     
  19. thanhtran0207

    thanhtran0207 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cái khổ của những bà vợ có chồng làm công an

    chia sẻ với chị gà mái già nhé, ox e cũng công an, trực vất vả cả trăm đường, nhưng chị gà mái già ơi, thông cảm cho mấy lão ấy nhé,(hehe trừ những lúc rượu chè be bét, liên hoan tăng lương, hay ông này mời đi ăn, ông kia mời đi nhà hàng) nhá. hj`hj` còn đâu thì mấy lão ấy cũng vất vả lắm ấy, nhiu lúc lễ tết người ta được về với gia đình còn các lão ấy phải ngồi chờ đợi người dân,phục vụ nhân dân... chị e phụ nữ chúng ta phải ngồi ở nhà nhưng ít nhất là vẫn còn đc làm cái mình thik, thik thì dắt xe lượn đường cùng con ngắm phố xá, còn mấy lão ấy phải ngồi thu lu trong góc phòng trực, mún về nhà cũng chả đc về, mún đi chơi lượn đường như ta cũng chả đc ấy chứ, như e đây này hôm mưa bão mới đây thôi ấy, 1h đêm rồi, mưa sấm chớp giật đùng đùng ấy, bit là chồng vẫn còn phải bán mặt ngoài đường vì có án, mình ngồi trong nhà xót xa mà chả làm gì đc, nghĩ thương lắm ấy mẹ gà mái già ạ. thế nên ngoài lúc các ông ấy rượu chè be bét để chị e ta cấu xé thì chúng ta phải là hậu phương vững chak cho mấy lão ấy yên tâm làm việc. e nhìn thấy nhiu trường hợp chia tay trong ngàng lắm ấy, nhưng suy cho cùng cũng từ 2 phía nên mới có những kết quả như thế !
     

Chia sẻ trang này