Tâm sự Cãi Nhau Tay Đôi Với Bmc

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi huanglishui89, 29/4/2015.

  1. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Mình làm vậy là sai. Nhưng mà 1 khi đã rồ lên thì ko thể nhịn đc nữa. Nói câu nào, cãi câu đấy. Đạo lý, truyền thống, đạp đổ hết.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huanglishui89
    Đang tải...


  2. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Hiểu cảm giác của mn. nhưng sau đó sẽ càng sinh chuyện đây, haizzz
     
  3. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cũng sống cùng bmc à
     
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thì có mỗi đêm về nhà riêng ngủ, giờ hành chính đi làm, còn buổi trưa, buổi chiều tối, buổi tối thì ở nhà mẹ chồng. Chẹp, nói chung cãi 1 câu thì thành ra nhiều chuyện điên người thêm, nên mình giờ luyện công phu im lặng.
     
  5. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cứ giận lên là nói, nói cho xong thì thôi. Nhưng chị ơi nếu như là bmc chị thì không hiểu được như thế đâu ạ
     
  6. Minh Hien 80

    Minh Hien 80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Sống chung phức tạp lắm. Chỉ mong có một ngôi nhà của riêng mình. Vẫn còn mơ về nơi xa lắm.
     
  7. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Chưa hiểu chuyện ntn cả, nhưng thông cảm với mn, sống cùng bmc mình cũng ko thích tí nào
    2 thế hệ, 2 nếp sống và mỗi người 1 tính cách
     
  8. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Nói chung sống riêng đỡ va chạm. Nhưng MN tay bo với bmc mà xã để yên à. Mình thì kg cổ vũ cho việc tay bo với bmc.
     
  9. 0988183813

    0988183813 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    + Cho các chị :
    -Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,xđ lấy rồi thì đừng kêu ca,tốt nhất tìm hiểu kỹ mọi vấn đề
    -XĐ lấy chồng thì xđ luôn là ở với nhà chồng là chính chứ k phải với bố mẹ đẻ của mình nữa.Các cụ có câu “con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về” “Ăn cây nào rào cây ấy” " Lấy chồng gánh cả giang san nhà chồng" ở nhà chồng thì phải chăm lo cho nhà chồng ( nhà mình chứ nhà ai)
    -Phận làm dâu,sống làm người,chết làm ma nhà chồng,thế nên đừng bắt hay đòi hỏi chồng phải lo cái này làm cái nọ cho nhà bố mẹ đẻ mình,còn yên tâm là " Gái có công chồng chẳng phụ " các chị làm tròn bổn phận của vợ,của con dâu thì chồng nào nỡ phụ bạc
    - " Có con phải khổ vì con " Làm mẹ rồi các chị khắc hiểu,mẹ chồng có thương con trai thì cũng là tất nhiên,các chị mà cứ nhơn nhơn son phấn mua sắm tóc tai thì bị soi cũng là đương nhiên.
    + Cho các a :
    - “Vợ hư cũng do chồng không biết dạy” "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” Dạy vợ k phải là ăn to nói lớn,lên lớp,gia trưởng...quát tháo,Dạy vợ là giúp cô ấy hòa hợp với gia đình chồng, giúp cô ấy hiểu cha mẹ chồng, giúp cô ấy thu xếp mọi việc bên nhà chồng cho ôn hòa chứ không phải kiểu dạy như anh là dập mọi suy nghĩ của vợ...
    ---------------------------------------------------------------------------
    Tóm lại là e góp nhặt từ đâu đó viết lên đây thôi,e chưa vợ nhưng cũng sắp lấy vợ...đấy ạ!
     
  10. Van_meChip

    Van_meChip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/3/2012
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi người có quan điểm khác nhau về chuyện làm dâu thì phải thế nào. Tuỳ thuộc vào bmc và cả chồng nữa. Chỉ khi ở hoàn cảnh cụ thể mới hiểu dc chứ nói thì ai chẳng nói dc. Mình từ nhà khác đến ở, họ đối xử với mình ntn thì mình đối lại như thế. Đồng ý là" sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng" nhưng ko phải cứ ngoan, chăm lo giá đình chu đáo, biết cách cư xử...( nói chung là nhiều cái tốt đẹp) mà dc bmc yêu quý đâu nhá. Có ai bị phân biệt đối xử giữa gia đình mình và gia đình em trai chồng ko? Sẽ hiểu ngay thôi. Nhiều lúc ức chế ko chịu dc thì cũng phải chiến đấu thôi. Chiến đấu là để bảo vệ bản thân mình và các con của mình. Chứ ông chồng á, mặc kệ đi vì dù xấu dù đẹp chồng cũng là con trai ông bà ấy. Mình cũng đã từng như chủ thớt. Sau này họ đỡ bắt nạt mình. Tuy nhiên tình cảm thì ko có mấy, vì dù sao người ta cũng ko đẻ ra mình nên ko thể hiểu dc mình.
     
  11. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    nóng giận thì vậy nhưng mà bạn có nghĩ đến hậu quả không
     
    hbt8705 thích bài này.
  12. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng ko thích sống vs bmc lắm, cho dù mk cũng rất yêu quý nhưng 2 thế hệ khác nhau hoàn toàn nên khó mà hòa hợp đc, nhất là tính e lại theo xu hướng hiện đại và nhiều lúc làm những việc khá là điên rồ :D
     
    MenhocCoi thích bài này.
  13. Photo Gateaux

    Photo Gateaux Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/2/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    hic thế thì không ổn mẹ nó ơi, dĩ hòa vi quý, một điều nhịn là chín điều lành mẹ nó ạ :(
     
    giolank1102 thích bài này.
  14. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,925
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    1 điều nhịn 9 điều lành mẹ nó, cãi thế này lại khổ mẹ nó thôi :(
     
  15. hbt8705

    hbt8705 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/10/2013
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mình cũng nhiều lần muốn dứt áo ra đi vì vụ mẹ chồng lắm mn ah, nhưng nghĩ đi thì cũng nen nghĩ lại. Mình vẫn yêu chồng và thương con lắm nên đành ngậm đắng cho qua. Lúc bình tĩnh lại thì chốt một cau là : Không chấp với người già. Biết đâu, lúc cao tuổi rồi, mình còn khó tính khó nết hơn ý ah. Ông bà sai, kệ ông bà đi, nếu bạn không sai thì cứ tỏ ra bình thường - thản nhien mà VÂNG AH. mình có 1 bí quyết là MẸ CHỒNG NÓI GÌ CŨNG VÂNG AH đã. Làm hay không, giải thích sau.
     
    giolank1102 thích bài này.
  16. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Đàn bà mà ko sinh dc con trai thì cung bị bỏ thôi.
     
  17. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    ui nói chung sống với bmc thì nên giả câm, giả điếc cho nó xong. cãi tay bo làm gì chỉ tổ thiệt mình thôi mn ợ.
     
  18. mẹ mói con

    mẹ mói con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    em không ở trong trg hợp của mn nên cũng k hiểu đc hết nhưng em cũng k ủng hộ cãi nhau tay bo vs bmc đâu ạ. hjx
    cái lý thuyết này mn lấy ở đâu vậy ạ?
     
  19. Đồ gỗ nội thất

    Đồ gỗ nội thất Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    hay đấy em trai
     
  20. Đồ gỗ nội thất

    Đồ gỗ nội thất Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    nói chung là mn cũng liều phết đấy
     

Chia sẻ trang này