Tranh luận: Câu Hỏi Khó Của Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi merua, 23/2/2007.

  1. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,640
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    863
    ngày xưa tớ cũng được mẹ tớ trả lời thế. tớ nghĩ ko sao, khi nào lớn mình sẽ giải thích rõ nếu nó lặp lại câu hỏi đó.mà thường là chúng sẽ tự tìm ra câu trả lời thôi mà
    -------------------------
    chuyên quần áo nữ Girl vip 23 đội cấn, hà nội
     
    Đang tải...


  2. mechuotkhi

    mechuotkhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bài này thật thú vị, cảm ơn mẹ nó nhé
     
  3. mechuotkhi

    mechuotkhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình cũng hỏi câu này mà mình chưa biết trả lời thế nào cho hợp lý: Tại sao chim ba lại có tóc mà con không có?
     
  4. xiao_he

    xiao_he Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Hì con của chị bạn mình cũng hỏi vui vui thế, lúc í bé 4 tuổi,
    Bé: làm thế nào có con?
    mẹ: con ở trong bụng mẹ rồi mẹ sinh con ra
    bé: con không ở trong bụng ba à?
    mẹ: chỉ có phụ nữ, là con gái í mới làm ra em bé được
    bé: vậy trong bụng con cũng có 1 em bé hả mẹ?
    mẹ: phụ nữ lớn thì mới có, con còn bé chưa có được, sau này lớn con cũng sẽ có 1 em bé trong bụng. Khi có em bé thì bụng to ra như dì Hằng í.
    bé tạm hài lòng, nhưng qua vài hôm lại hỏi tiếp ạ! hic
    bé: mẹ ơi, cô Dung (cô ruột bé) lớn chưa mẹ?
    mẹ: cô Dung lớn rồi
    bé: Thế sao cô ấy không có em bé trong bụng?
    mẹ: À, mẹ quên nói với con, phụ nữ lớn và có chồng thì mới có em bé được, giống như mẹ vậy, mẹ cũng nhờ ba giúp mới có được con chứ!
    Bé: vậy hả mẹ? nhưng ba giúp thế nào hả mẹ?
    mẹ: (sắp khóc rồi): À, ba được ông tiên ban cho phép thần thông, ba thổi vào bụng mẹ, thế là mẹ có con.
    bé: hay quá!
    Hic, giờ bé lại đi hỏi ba: ba ơi! ba còn phép không?
    ba: phép gì con?
    bé: thì phép thổi bụng mẹ đó, nếu ba còn thì thổi vào bụng mẹ một lần nữa , con muốn có em bé để chơi với con.
    Mình thấy chị bạn mình trả lời thế cũng ổn nhỉ? bé nhà mình mới 5 tháng, khi nào bé biết nói bi bô, hỏi linh tinh thì lại vào topic này xem.
     
    beXoi thích bài này.
  5. bongco

    bongco Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé nhà bạn thật vui tính.hiiiiii mình nghĩ bé nhà bạn sau này sẽ thông minh:D
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Khi đối diện với những câu hỏi tại sao của trẻ, người lớn chúng ta thường "vấp" phải một cái "bẫy" là cố gắng trả lời theo lý luận của mình ( và cũng hết sức cố gắng đơn giản hóa hoặc mơ hồ hóa để cho con hiểu - hoặc làm cho con rối tinh lên luôn )
    Chúng ta nên biết rằng - khi trẻ biết đặt ra những câu hỏi - nhất là những câu hỏi về giới tính - thì các bé cũng có thể trả lời theo cách nghĩ của mình !
    Vì thế, đứng trước một câu hỏi mà chúng ta phải "vận dụng 7 thành công lực" thì có lẽ cách trả lời tốt nhất sẽ là một câu hỏi : Thế con nghĩ thế nào ? tại sao lại như vậy? Trẻ sẽ có hai phản ứng một là " con không biết" - nhưng thường trẻ sẽ nói ra suy nghĩ của mình - con thấy tại vì ... - Chúng ta hãy nghe câu trả lời của trẻ, nếu không quá xa sự thật thì chỉ cần nói thêm : con mẹ giỏi ghê, đúng vậy đó, nhưng... ta có thể bổ sung thêm một vài chi tiết cho đúng hơn - và lập tức, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi khác cho trẻ - trẻ từ người đi hỏi, trở thành người được ( hay bị ) hỏi - sẽ có thể lúng túng, có thể trả lời linh tinh - chúng ta lúc đó coi như huề - ôm trẻ và cười - xong phim !
    Chúng ta không nên lợi dụng sự thắc mắc của trẻ để tranh thủ "giáo dục giới tính" cho trẻ, để rồi sẽ "chết chìm" vào các câu hỏi ngày càng rắc rối của trẻ - mà hãy tìm cách hóa giải chúng ( bằng cách hỏi ngược lại ) - sau đó, nếu thực sự muốn dạy trẻ về sức khỏe sinh sản, hãy tìm những tài liệu hình ảnh ( dành cho trẻ em ) nói về vấn đề này ( chỉ nói những gì phù hợp với độ tuổi của bé thôi )
    Việc trẻ hỏi han lung tung như thế chỉ cho thấy : Trẻ khá thông minh và trẻ có nhu cầu muốn "giao lưu tình cảm" với mẹ thôi ! hãy vui vẻ hỏi han với trẻ ( bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ) là mọi chuyện sẽ êm xuôi !
     
    mebaby@Linh Gấu thích.
  7. CunPhuongNghi

    CunPhuongNghi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Con bé con nhà mình thì hỏi con muốn "tái tứng". Bé hỏi sao con trai tái tứng được con con gái thì ko!!!!!!!!!!!!
    Ôi nhức đầu mà cũng buồn cười quá nhi!

    :confused::confused::confused::confused:
    :p:p:p:p:p:p
     
  8. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Con: Mẹ ơi, ai làm giường mình rung quá vậy?
    Mẹ ( đỏ mặt tía tai, im lặng một hồi ): Mẹ đố con biết đấy.

    Hi...Hi, ngại ơi là ngại
     
  9. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    hic
    mình thì chứ bao giừo bị bắt gặp cả
    nhưng con hỏi, mẹ ơi"chim mẹ ở đâu?"
     
  10. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    hic, mình thì trả lời là BS mổ bụng mẹ để bế con ra.
    con bảo, mai con chui vào bụng mẹ nha!
     
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình có 2 tình huống mà cũng ko biết xử lý thế nào.
    Thứ nhất: Chị mình có 2 nhóc, đứa đầu bé trai, đứa sau bé gái. Khi chị mình sinh bé gái, lúc thay bỉm cho bé thì cu anh hỏi: "Mẹ ơi sao em ko có chim?"
    Thứ hai: Chị bạn mình có 4 cô cháu gái, 1 cháu trai. 1 đứa cháu gái tị vì em có chim nên được chiều hơn, được cả nhà yêu hơn. Nó cứ hay nói là vì em có cái chim nên được yêu. Rồi nó cứ đòi xem của bố nó!
    Các mẹ giúp em giải quyết 2 tình huống trên với! Mà tụi nó mới có từ 3-10 tuổi.
     
  12. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Em thì nghĩ giải thích là Bố mẹ yêu nhau nên đã sinh ra con.
    Em nghĩ là dùng từ Yêu thôi:p
     
  13. bongbongme

    bongbongme Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Với những câu hỏi tại sao của trẻ, theo kinh nghiệm của em cũng như nhiều bố mẹ là nếu các bố mẹ thấy khó trả lời thì mình nên đặt 1 câu hỏi ngược lại để bắt chúng tự vận động trí tưởng tượng, và khả năng suy đoán của trẻ để nó tự trả lời. Ví dụ: Thế theo con thì tại sao như vậy, nếu trẻ trả lời không quá xa thực tế thì mình có thể khen ngợi như: Ôi, con mẹ giỏi quá. Còn nếu mình vội trả lời ngay: Trả lời sai hoặc không đúng thì vô hình chung tạo cho con mình sự hiểu biết sai lệch. Hoặc nếu có trả lời chi tiết vào vấn đề thì trẻ sẽ quay mình thêm vô vàn những thứ khác nữa và câu chuyện Tại sao như vậy sẽ chẳng bao giờ kết thúc và bản thân đứa trẻ sẽ không tự hình thành tư duy và suy nghĩ độc lập
     
    phich_beohienhau22 thích.
  14. shop congchuaminhthu

    shop congchuaminhthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    1,839
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    123
    Quyen sach cua me Thu Hien hay qua nhi, be nha minh moi 2T thoi nhung chac minh cung phai mua 1 quyen doc de neu khi be biet thec mec thi me se ko bi bi nhi.
     
  15. ỐC BƯƠU CON!

    ỐC BƯƠU CON! Quần áo trẻ em VNXK

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là đau đầu thật đấy
    Hi hi
     
  16. hienhau22

    hienhau22 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thấy cách của mẹ này hay quá, áp dụng với con trẻ thì quá hợp lý!
     
  17. HoaVan

    HoaVan Banned

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hay quá
    Cảm ơn mẹ vì kinh nghiệm này
     
  18. metengchin

    metengchin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Có lần bé nhà em còn hỏi bố mẹ làm thế nào để sinh ra con cơ??Trời ơi tí em xỉu
     
  19. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện thật:
    Nhà mình có 2 giường, ox 1 giường, ba mẹ con 1 giường. Mọi khi các con ngủ, ox huýt sáo là mình sang giường ox. Xong việc, ai về gường nấy. Một hôm vào thứ Bẩy, quá đà, mệt quá ngủ luôn bên giường ox, tỉnh dậy, con cái hỏi sao mẹ lại sang giường bố ngủ. Mình trả lời bừa, ừ nhà mình có trộm, mẹ sang giường bố nằm canh trộm, nếu trộm vào thì gọi bố dậy cho nhanh. Sau đó cả nhà sang nhà Ngoại, vào đến nhà cháu hô to, ông bà ơi, hôm qua nhà cháu có trộm, mẹ cháu phải sang nằm với bố cháu. Mặt mình quá quả gấc chuẩn bị mang đi đồ xôi các mẹ ạ.
     
  20. melong

    melong Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    tội nghiệp mẹ anhtuangiang quá, nhà chật nên nhiều tình huống khó xử ghê :(
     

Chia sẻ trang này