ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! Chồng đưa hết tiền cho vợ cũng là bình thươgnf nhưng sợ là lại xin nhiều hơn để tiêu pha nhậu nhét ý chứ.
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! Chưa cưới nhưng lão đấy có bao nhiêu tiền đưa tất cho tớ, cần gì lại xòe tay ra "ny ơi, tớ hết tiền rồi"", có hôm ở nhà lão trước mặt cả mẹ lão mà lão cũng "em ơi, lấy tiền cho anh" chắc mẹ lão thể nào cũng nghĩ con ranh này chưa gì đã lột hết tiền của con giai yêu của bà, mà tớ cũng giống như mẹ nào ở trên í, toàn bị nhìn kiểu con này sao mà dại thế toàn lấy tiền bao giai. Khổ chứ có sướng gì đâu
Ðề: ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! hờ hờ, thế là sướng chứ còn rì, trước giai tớ cũng thế, có đưa nhưng giữ lại 1 ít trước rồi nên ít khi cần, mừ mua cái gì toa toa mới hỏi
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! nhà em sau khi cưới nhau 1 ngày đã thỏa thuận rõ ràng là cho em xin 80% số lương của anh. Còn lại bao nhiêu anh tự chi tiêu, nếu thiếu thì bảo vợ đưa mà có thêm đưa vợ thì vợ càng khoái Và chồng em tháng nào cũng nộp đủ, thậm chí còn nộp vượt vì em biết thừa là lão ta có nhiều khoản khác đập vào còn nhiều hơn
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! Lập account ngân hàng, hai vợ chồng dùng chung. Vừa rèn luyện tính tự giác, vừa bớt ích kỷ, thêm hiểu nhau..và..đúng khái niệm Vợ-Chồng, sẻ chia..cả tất!
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! Giống nhà tớ . Hix, cho nên lúc nào ông ấy đưa xiền nhiều nhiều là cũng phải lo giữ thât kỹ không dám tiêu vì biết chắc vài bữa nữa ( chậm nhất là 2 tuần) số tiền đó sẽ lại ....." về với chủ cũ" hix. Ấy vậy mà lúc nhận tiền mắt vẫn sáng như " cặp đèn pha 1000W" và rùi lúc đưa lại xiền thì cứ như " mình bị ăn..... ăn cướp" hix
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! Chồng em ngoan lắm rất thích khoe có tiền, lương thì đăng ký vào tài khoản của vợ, còn lậu thì có 1 cái đã sáng mắt lên khoe. Mà em cũng thế, có đồng ra đồng vào là khoe chồng ngay. Nhà em tiền bạc dễ lắm mỗi tội 2 vợ chồng đều tiêu hoang, không ai giữ tiền cả, chi tiêu chung, biếu ông bà (nội + ngoại) rất rõ ràng, được cái 2 vợ chồng đều tâm niệm biếu bố mẹ mình chứ biếu ai đâu mà sợ thiệt.
ðề: Chồng đưa tiền lương cho vợ ! , nhà em thì chồng lương bao nhiêu em nắm acc internet banking nên biết hết, có thu nhập phát sinh thì về khoe lun với vợ. Tuy nhiên người cầm thẻ ATM thì toàn là chồng em hihihi. em tiêu hoang lắm nên rất sợ cầm xiền.