ok nàng,nàng cứ thoải mái vào đập phá rum cho vui hehe,nhà tớ luôn mở rộng vòng tay để chào đón các nàng hihi
Cả tủ của em trừ chip ra thì chả có cái nào mang tên quần. Sang cty mới sếp ko cho mặc váy . Em xin xỏ mãi mới đc mặc 2 tuần
hâ k dc mặc váy là phải mặc quần khó chịu lắm nàng nhỉ?may mà nàng xin xỏ dc đấy,nàng thích mặc loại váy nào?
Em thích nhất vụ đi la cà nhặt vải theo ý thích rồi copy mẫu trên mạng để thợ may họ may. Tủ của e toàn dạng như vậy.
Mn ở khu vực hà đông thì em giới thiệu ạ. Váy 1 lớp khoảng 150k. 2 lớp 200k. Vải tự mang đến, mn thích nơi ua vải em cũng chỉ luôn.
ơ thế cũng hay em nhỉ?hic nhưng mà sợ nhất thợ may không đúng ý mình thì buồn lắm em ạ,chị thấy mấy mẹ trên cũng nói thế.nói là may mấy lần mà k ưng ý,hihi
nàng ơi tớ nghĩ tốt nhất là đi mua nàng ạ,bây giờ hàng thiết kế nhiều kiểu đẹp lắm,cơ mà đi may xong lại k ưng thì phí lăm nàng ạ keke
Nhưng ng mình bé, thích mua váy hơi suông suông mặc nhưng toàn bị rộng thùng thình nhìn buồn cười lắm mn ạ thế mới phải đi may đó, chứ mình cũng thích thử rồi ưng là múc luôn cơ hihi