mấy số này làm sao ấy, hnay nhắn cho m đến vài chục cái tin với nội dung " Ban dang o dau? Ban dang o dau? hay goi cho toi gap! hay goi cho toi gap! hay goi cho toi gap! " cứ nhắn đi nhắn lại, bực hết chỗ nói.
Lừa đảo đấy, bảo mình gọi lại, mình mà gọi lại thì mất khối tiền. Tớ còn hay nhận được kiểu " em P đây, gọi lại cho e nhé, e có việc gấp". Gặp ông nào chắc ông đấy gọi lại ngay vì giọng ngọt thế cơ mà.
Thi thoảng mình cũng bị, nhưng là số khác. Cơ mà mình toàn bỏ qua Ai cần mình đến vậy thì họ đã gọi. Chả có cái nguyên cớ gì mà nt. Vs bạn bè của mình ko sưng hô kiểu như trong tin nhắn đấy bao giờ