Có mẹ nào mang bầu và ở nhà ăn bám chồng dài hạn như em không ạ???

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi namviethanoi, 20/5/2015.

  1. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Em năm nay cũng 23 tuổi rồi, lấy chồng xong em định kế hoạch 1,2 năm rồi sinh vì trẻ quá. Nhưng lại dính luôn nên đành để. Cơ mà lại vừa mới ra trường, lại bầu bí, các công ty không nhận nên đành ở nhà ăn bám chồng :( :( . Buồn lắm, suốt ngày ở nhà không có việc gì để làm, không có thu nhập. Chồng thì lương tháng cũng 5tr. Ăn không đủ, lại còn tiết kiệm nuôi con. Em thấy chán quá các mẹ ạ!
    Có mẹ nào ở nhà tư em kOOOO?????? :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namviethanoi
    Đang tải...


  2. mẹ của Hiếu Bom

    mẹ của Hiếu Bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    minh đã từng đây, chia sẻ với mn nhé
     
  3. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Mn cũng từng như em à???? Em chán thực sự mn ạ :( thấy tương lai mù mịt quá chừng :(
     
  4. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẽ với mn, ngày xưa mình cũng vậy, mới đi làm được vài tháng, dính bầu mà sức khỏe yếu nên xin nghỉ luôn. Có bao nhiêu chi phí chất lên vai chồng cả. Giờ nghỉ lại mà còn ngán ngẫm. Mình ở nhà tới khi con 10 tháng, mới xin đi làm lại. Nói chung, giờ cũng ổn hơn nhiều rồi, nhưng có con nên cũng còn vất vả lăm mn ơi.
     
  5. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Mn bây h đi làm rồi à? Thu nhập tốt chứ? Ôi em còn chưa biết bao h mới thoát ra được đây :( :(
     
  6. meobeo2910

    meobeo2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    542
    Điểm thành tích:
    773
    Hic bạn cứ bình tĩnh, đúng là ở nhà 9 tháng thì cũng gò bó thật, hay tìm việc gì buôn bán online cho đỡ buồn vậy. Mình thì dự tính đi làm đủ đến ngày sinh luôn, chả hiểu sao cứ ngày nghỉ ở nhà ko hoạt động, chỉ nằm, ăn, chơi thấy mệt hơn cả đi làm.
     
    namviethanoi thích bài này.
  7. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Cảm ơn mn đã động viên em ạ!...Em cũng thấy ở nhà mệt hơn cả đi làm mn ạ. E cũng đang tập tành kinh doanh đồ Winny rao hàng online luôn nhưng cũng không ăn thua mn ạ. :( :(. Em thấy tuyệt vọng và mệt mỏi thực sự ....
     
  8. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Bé 10 tháng mình tìm chổ gởi , xót lắm, nhưng chẳng cách nào khác, nội ngoại đều không giúp được, mà ở nhà trông vào mình chồng thì eo hẹp lắm, nhiều lúc vì kinh tế mà gia đình xào xáo nữa, đôi lúc căng thẳng quá làm mình bị stress nặng, lúc nào cũng cao có, khó chịu.
    Giờ bé 3 tuổi rồi, thu nhập tuy không cao, đủ chi tiêu trong nhà thôi. Người ta vẫn thường nói: có đứa con nghèo ba năm mà :cool:. Nói chung, tạm thời thì mình thấy hài lòng rôi, còn tương lai chắc phải còn phấn đấu cho con không thiệt thòi.

    Mn đừng buồn nữa, bầu bí phải vui vẻ thì con mới khỏe được. Rồi sẽ ổn cả mà
    Thấy mẹ nó có shop online, chúc mẹ nó đắt hàng nha.
     
  9. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Lại được lời động viên của mn làm em cũng thấy đỡ buồn. Nói thật với mn ck em có những tháng cũng chỉ được 3,5tr đến 4 tr thôi tiền thuê nhà đã hết 1,5 tr, vợ chồng em cũng ăn uống tiết kiệm dành tiền nuôi con. Nhưng mỗi lần đi khám thai cũng hết nhẵn. Em thỉnh thoảng cũng stress khủng khiếp lắm, nhưng lại nghĩ cho con lại cố vui. E cũng cố kinh doanh online nhưng vẫn chưa có kết quả gì mn ạ. Hi vọng một ngày mai đủ ăn không biết đến khi nào.. nhưng cũng cứ hi vọng vậy !!!!
    Mn có cần muốn sắm đồ Winny thì ủng hộ nhà em nhé ạ, em cũng không lấy đắt như giá công ty, đại lý đâu ạ. Có chiết khấu cho các mẹ nữa ạ...
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  10. mẹ của Hiếu Bom

    mẹ của Hiếu Bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    rồi con lớn hơn tí đi làm đc thì tư tưởng mới thoải mái dần lên mn ạ, đừng bi quan
     
  11. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Vâng ạ. 2 Vc cũng cố gắng lắm. Mà chật vật dư vầy sợ sinh con ra lại để nó thiếu thốn mà tội nghiệp, nên em cũng cố làm cái gì có thể. Nhưng vẫn chật vật...Em cũng cố không bi quan nữa rồi mn ạ :) :) :)
     
  12. mẹ của Hiếu Bom

    mẹ của Hiếu Bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    um, lúc t sinh 2 vc còn chẳng có thu nhập, nhưng cũng có 1 khoản sẵn rùi nên cũng tạm, t ở chung với bố mẹ ck nên 2 bên ông bà lo cho nhiều lắm ko thì còn bi quan hơn mn ý chứ :(
     
    namviethanoi thích bài này.
  13. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi mn còn có bố mẹ chồng lo, chứ em thì 2 vc đơn phương độc mã. ông bà ở quê, 2vc ở hn mn ạ. Ông bà cũng có tuổi r nên mình cũng thương ông bà thôi, nhà ck cũng nghèo không có nên cũng không hi vọng đỡ đần tài chính được mn ạ ! :(
     
  14. TamAnh1602

    TamAnh1602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    1,858
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm thông với bạn. Khó khăn trước thì sẽ sướng sau. Cố gắng để bé yêu khỏe mạnh
     
  15. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Vâng ạ. Em cũng cố gắng sống thật vui để con yêu được khỏe mạnh đây ạ ! em cảm ơn mn đã động viên mẹ con em ạ ! :) :)
     
  16. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    m cũng đang ở nhà và bầu bí nè, nhưng là tập 2 nên cũng đỡ vất vả hơn, may đợt này lại có nhà cửa ko phải đi trọ nữa, chỗ m đang làm thì xa quá, mà ngày nào cũng phải đi làm mấy chục km m ko yên tâm nên xin nghỉ, nghỉ mấy tháng mà chán quá cứ ra rồi vào, ôm lấy cái máy tính bán hàng onl, may cũng đủ cho ku nhớn đi học, cố gắng lên bạn nhé
     
  17. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    nếu chồng tâm lý thì k sao. cố lên vì con nhé
     
  18. meyeuvyphuong

    meyeuvyphuong Collagen AvyLight chất lượng cao đến từ Nhật Bản

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng vậy nè, xin hoài không được việc đây..đành ở nhà bán hàng onl vậy. Có mn cần dùng collagen hàng chất giá tốt không a. Chúc bạn sớm vượt qua kk và đắt hàng nhé.
     
    namviethanoi thích bài này.
  19. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Thôi cố gắng e nhé, có thời gian thì chiu khó chắc sẽ bán được hàng thôi. Chờ con lớn chút thì gửi bà rồi xin đi làm cũng được, chứ nhà có ck làm mà lương như thế thì sống sao nổi. Cố lên e, dù sao mình vẫn còn trẻ lắm.
     
    namviethanoi thích bài này.
  20. felisabui

    felisabui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    thôi cố gằng mẹ nó ah
     
    namviethanoi thích bài này.

Chia sẻ trang này