Bây giờ hiếm có trường hợp không rạch tầng sinh môn lắm, hồi em đi đẻ có trường hợp đẻ non con có 1,8 kg thôi mà mẹ vẫn bị rạch như thường. Thà bị rạch rồi khâu nó còn thẩm mỹ hơn là để nó rách tứ lung tung, mà đau vết rạch thì khoảng 1 tuần là OK thôi mà, không giống như mổ đẻ, cả tháng vẫn thấy chưa thể bình thường được ấấy ạ!
em sinh thường, lúc chuẩn bị sinh em đau quá, lên bàn lúc mải rặn đẻ chẳng biết bs rạch từ lúc nào, tới lúc đẻ xong rồi thấy đau mới biết bị rạch và đang được khâu lại, cảm giác cái tập 1 kinh nghiệm nó non quá
ko biết họ rạch lúc nào mà yêu cầu ngang hay dọc nữa, chỉ biết lúc khâu thì thôi đúng là muốn ngất đi, đau kinh khủng khiếp
Người ta nói sinh thường thì đau lúc sinh, vết rạch cũng mau lành lắm. Em không có vinh hạnh đó. Lúc đầu bs cho sinh thường nhưng không được phải mổ, lúc mổ không biết đau, nhưng xong rồi đau lắm, mà điều dưỡng cứ bắt đi qua đi lại để được ra viện sớm. Vết mổ vẫn còn đau mn ạ. Giờ nghĩ tới mà e con hãi lắm. Hic
em đã sinh rùi mà bây giờ nghe lại mấy từ này vẫn sợ ah, em rạch dọc hihi, khi khâu thì rõ mồn một từng đường kim mũi chỉ, có mà em vẫn sợ nhất cảm giác nằm trên cái bàn đẻ ah, chỗ nào có hai chân gác lên em sợ lắm, có lẽ tập 2 này em bị tâm lý hơn tập 1 ý ah
hôm qua ck e vừa hỏi là sao lại bị rạch, sao ngày xưa có phải rạch đâu, mà rạch thì rạch kiểu gì, vì sát hm thế cơ mà ) Hay vk đừng rạch làm e cười đau cả bụng. E đang bầu t1 mới 3 tháng nên cũng chưa nghiên cứu cái này, cũng k biết tl anh ck ntn
mn nói đúng ý. Lúc đẻ, lúc rạch cũng đau nhưng k bằng lúc khâu. Muốn chết đi sống lại ý. Từng đường kim mũi chỉ, đúng là phải nói thế. càng kêu đau càng bị làm cho đau hơn ý. Em sinh ở phụ sản hà nội
Huhu, em đi khám đầu dò âm đạo thôi đã thấy đau khủng khiếp rồi, nghĩ đến đoạn rạch rạch khâu khâu mà muốn ngất quá :'(
nói là 1 chuyện em bị bác sĩ rạch, cả khâu bên trong lẫn bên ngoài tầm 13 - 14 mũi, 2 ngày ra viện đi lại đau ơi là đau
ôi em khâu cả trong cả ngoài hơn chục mũi, nhưng cơ bản lúc đấy đau đẻ còn đau hơn nên ko quan tâm, chỉ mong sao đẻ cho nhanh, sau 1 ngày mới biết mặt, đau ko đi nổi
Nghĩ lại mà hoảng , thề sống thề chết thế lọ thế trai... cơ mà giờ nhìn thấy Bé lớn iu qua lại mún sinh nữa