Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Bé nhà bạn đúng là vùa bị còi xương vừ bị suy dinh dưỡng nguyên nhân chắc do bé lười ăn rồi mà còn hay ốm vặt nữa. Giống bé Bống nhà mình lúc 2 tuổi. Được bà bạn làm bác sĩ giới thiệu cho thuốc Kidsumo uống có 3 lọ sau 1 tháng tăng được 1,5kg và cúng hết ốm vặt luôn. Mẹ cháu thử xem có hợp với cu nhà bạn không.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ mình nghĩ ở các hiệu thuốc gần viện BM là có đấy
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Nhà mình hôm nay là dc 28 tháng 1 ngày. Hic. Zai mà lùn tin hĩn xấu lắm.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Đó là thuốc hả mẹ cháu của nước nào? Để mình tham khảo thử xem sao. Thanks mẹ cháu nhé.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ mình cũng cùng câu hỏi này...................
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Nàng ơi, đừng đánh con nàng nha! Tội nghiệp bé rồi bé lại sợ càng biếng ăn hơn nàng ah! Nàng thử cho bé dùng men và đổi cách nấu, đổi khẩu vị cho bé xem sao! Nếu được thì cứ bổ sung thêm sữa cho bé! Chúc bạn sớm tìm ra được biện pháp cho con yêu!
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Bé nhà mình sinh t5/2011. cháu hiện đc 16kg, cao >90cm mà vẫn bị bố chê thấp giống mẹ (mẹ 1m59). đọc comment của các mẹ em lại thêm tự tin con em ko lùn như mình nghĩ. trước cháu cũng còi lắm. nhìn người như xác ve ấy. có 11kg thôi (18tháng). thỉnh thoảng em có mua thuốc bổ về cho uống. còn chế độ ăn thì cháu đi lớp ăn cũng bình thg, buổi sáng thì ko thích ăn sáng. tối thì ăn nhiều lắm, đi học về có vẻ đói. hôm con ăn cơm, hôm con ăn cháo, nói chung em đổi bữa liên tục. sữa thì ko uống sữa bột mà chuyên TH true milk thôi. một ngày con rít hết 1 - 2 vỉ sữa 110ml. bây giờ thì sợ con bụ quá! nhưng kệ tại mẹ cháu sắp sinh em bé nên 2vc bảo nhau cứ cho con ăn đc là tốt ko tháng sau vỡ chum lại không có thời gian mà chăm chút con thì tội lắm. Chúc em bé nhà các mẹ hay ăn, cao lớn nha! (đừng lạm dụng men tiêu hoá quá nhé)
Re: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Con nhà em cũng 31 tháng rùi mà cũng có 90cm thôi. chẳng biết làm thế nào cho bé cao. hix. bố nó bảo con giống ai nhỉ? con bảo con giống mẹ.hix. Em cao có 154cm thui. bố nó cao 172cm cơ. sinh ra dài thế mà chẳng cao tẹo nào.hu. biết làm sao bây giờ. thấy nhiều bé còn thấp hơn con nhà em nữa.hix
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ ku nhà mình 26m cũng 11kg, còi lắm trộm vía đc 88cm, ku nhà t ăn cũng tàm tạm, m cũng chưa biết làm thế nào đây
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Cùng cân nặng với cu nhà em nhưng cao hơn nên chắc còi hơn rồi. Nhiều ng bảo mua sữa tăng chiều cao? Ko biết đã mẹ nào dùng loại này chưa? Cho em xin ý kiến ạ.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Cũng ko muốn đâu mẹ nó ạ. Nhưng bé thấp còi và lười ăn nên mình cũng xót ruột lắm. Có lúc ức quá thì ngồi khóc và ko cho con ăn nữa.
Ðề: Re: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp e Nhà mình thì 2vc đều thấp ự. Nhưng mọi ng trong gia đình đều cao. Theo gien ấy ko theo lại theo gien nấm bố mẹ. Chán thía.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ hic tâm trạng chung mà mẹ nó, bê bát cơm hay cháo mà con cứ lắc đầu làm mẹ xót ruột, ko kìm chế nổi, tớ cũng ko hay ép con ăn, nhưng tớ thấy con mà lười ăn thì mẹ stress kinh khủng
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ ku nhà e 29 tháng, 14kg, 90cm cũng nấm rùi......trông ko phổng phao mà rắn chắc lắm, nghịc thì thôi rồi, chơi với a lớn, a làm gì là bắt chước, biết đi xe đạp 4 bánh từ lúc 18 tháng, giờ thì lao ầm ầm. Ku nhà e ăn cơm được ít lắm, e chỉ cho ăn kiểu tập nhai thôi chứ cho ăn cơm lâu mà ăn ít, e toàn xay 1 bát cơm thức ăn, rau cho ăn. Nhà ăn gì con ăn đấy. Thi thoảng e lại tăng cường cho b1 và men tiêu hóa........
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Theo kinh nghiệm của mình quan trọng nhất là phải tuân thủ đúng giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ, thực hiện được coi như thành công 50% rùi. Bé nhà mình nay 27 tháng 88cm 12.5kg, trước đó bé còi lắm sau mình áp dụng cách trên 3 tháng bé tăng 2.5kg đấy hí hí ........
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ cụ thể giờ giấc thế nào hả mẹ nó?
Ðề: Re: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp e Chị thử dùng Pnkids vitamin nulti+Minerals xem cũng rất tốt và hiệu quả đó.
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Vào học hỏi kinh nghiệm từ các Mẹ
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Bé nhà mẹ nó lười ăn cơm thôi hay là lười tất cả mọi thứ ạ? Như con em 19 tháng cũng thuộc dạng lười ăn cơm và uống sữa, nhưng trộm vía con ăn vặt như hoa quả, sữa chua, váng sữa thì lại khá tốt. 1 ngày của con em, tính tổng lại chắc con chỉ ăn được 2 lưng bát cơm cộng thêm lưng bát thức ăn và rau, 200ml sữa tươi nguyên kem, 150ml sữa bột (hôm nào ăn tối no thì còn cắt bữa sữa bột), thêm 1 hộp sữa chua, 1 hộp váng sữa hoặc hoa quả, bữa nào con ăn ít hoặc không muốn ăn thì em cũng không ép. Chế độ ăn theo đánh giá của mọi người là ít bữa, số lượng cũng ít hơn so với các bạn cùng lứa, nhưng em thấy như thế là ổn vì con vẫn phát triển tốt (con em tính đến hôm nay là được 19 tháng 1 tuần, cân nặng được gần 14kg, chiều cao 86cm). Vậy nên em nghĩ, lượng ăn chưa chắc đã là nguyên nhân chính khiến con bị còi, mà cái chính là con có hấp thụ được không, ăn nhiều mà không hấp thụ được thì vẫn cứ còi thôi. Nên chị đừng quá ép con mà con sợ, cứ để con ăn những gì mình thích, cố gắng đa dạng hóa các bữa, hi vọng sẽ cải thiện được tình hình
Ðề: Con em 28 tháng tuổ nhưng chỉ cao có 80cm và nặng 11kg, rất lười ăn. Các mẹ giúp em vớ Cùng chung tâm trạng với các mẹ rồi, em chán lắm các mẹ ah, con em gần 16 tháng mà đc có 8,6kg thôi cao có 73cm huhu em đến chết mất thôi, nhìn con nhà ng ta mỗi bữa ăn bát tô cháo con nhà em đc 1/2 bát con mà lại còn bị trớ nữa, huhu lam thénaof đây các mẹ ơi