''Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà '' Mình thì đồng ý câu nói này đúng 1/2, còn 1/2 mình nghĩ là còn có trách nhiệm của cha, của ông nữa . Mong các bạn chia sẻ với mình về quan điểm của các bạn .
Trách nhiệm thì ông bà hay cha mẹ gì cũng đều có trách nhiệm cả. Câu này chắc là nói theo quan điểm của người xưa, việc dạy con là do người phụ nữ đảm nhận phần lớn nên khi con, cháu hư thì đổ thừa như vậy cũng hổng sai. Còn ngày nay thì tớ thấy cũng có phần đúng nhưng chỉ đúng phân nữa thôi là (có thể) hư tại bà. Nhiều lúc bà cưng cháu quá nên can thiệp trực tiếp vào chuyện dạy con của con mình, nhất là những lúc căng thẳng. Chính điều này làm hư trẻ con, vì những lúc bị cha mẹ la thì chúng sẽ cầu cứu tới bà để thoát khỏi những đòn roi hay những lời dạy bảo nghiêm khắc của cha mẹ. Mình và BX đã chứng kiến không ít thực tế này từ những người hàng xóm, cho nên tụi mình rút kinh nghiệm và nhất trí với nhau là dạy con không để ông bà can thiệp trực tiếp, còn những lời khuyên có lí của cha mẹ mình thì vẫn tiếp thu. Với lại cũng không nên căng thẳng quá với ông bà, vì nhiều lúc có thể làm cho ông bà dỗi, vì : tao có thể nuôi mày nên người như thế này...
Đúng là nền tảng gia đình quan trọng lắm , em thấy tính cách trẻ con ảnh hưởng 1 phần từ bố mẹ và nhũng người trong gia đình nên cũng không thể quy trách nhiệm là con hư tại ai được các Bác nhỉ ...do mọi người hết ... :wink:
Mình không đồng ý câu nói trên đâu, con ngoan hay hư là tùy thuộc vào cả cha cả mẹ, gia đình, xóm giềng và môi trường học hành, vui chơi nữa.