Em mới đi siêu âm thai ở tuần thứ 30, con được 1,4kg nhưng con của mấy đứa bạn em được 1,9kg - 2,2kg. Em có hỏi BS có sao ko? BS nói: ko vấn đề gì, vì bụng em nó nhỏ thôi. Nghe BS nói vậy em vẫn thấy lo quá. Có mẹ nào như em không tư vấn cho em biết với. Thanks
Chị ơi!!!!!!! Không sao đâu,chị đừng lo quá như thế.Chị bạn em tuần thứ 30 mà con còn nhẹ hơn con chị ấy chứ,nhưng khi bé sinh ra vãn lanh và phát triển rất tốt.Còn thời gian cho bé nhà chị tăng cân cơ mà.....Quan trọng là chị có tinh thần thoải mái và chế độ dinh dưỡng hợp lý thôi.Chúc chị và bé luôn khoe mạnh.......
ko vấn đề gì cả bạn ơi.. mình lúc trước 32 tuần mà bé chưa được 1,2kg, mình chẳng lo vì lúc đấy bác sĩ nói bé ko quá to thì sanh cho dễ ko bị mổ, thế mà lúc sanh là được 38 tuần, bé nhà mình được 3,3 kg đấy.. mình vẫn ăn uống bình thường, còn nếu bạn muốn bé nặng ký thì bạn cố gắng uống thêm sữa tươi và ăn thêm váng sữa xem thế nào, mình thấy hiệu nghiệm lắm lắm.. chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, yêu đời nhé
Chao chi,chi ko fai lo lang qua dau,nhu em day luc 34 tuan nhoc nha em duoc 1,3kg,nhung thuong nhung tuan cuoi chi an uong can than,dung suy nghi nhieu thi len can rat nhanh day!chuc chi va be me tron con vuong
Không vấn đề gì phải quá lo lắng bạn ơi. Con mình lúc 31tuaanf siêu âm được 1.6kg đến lúc sinh cũng được 3.4kg đấy. Cái đứa cạnh nhà mình cũng tầm đó khoe siêu âm được 2.1 nhưng mà đến lúc sinh chỉ có 2.7kg thôi. Bạn cứ ăn uống nghỉ ngơi điều độ con sẽ lớn nhanh thôi mà
Đúng rồi đấy, bạn đừng lo lắng nhiều quá, cứ ăn uống nghỉ ngơi điều độ cho con khỏe là được rồi. Quan trọng là khi bé ra đời rồi, cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho bé hợp lý để bé lên cân đều đặn. Chúc 2 mẹ con khỏe
Khi BS bảo là: không vấn đề gì thì em còn lo lắng làm gì cho ảnh hưởng đến thai nhi. Còn 9,10 tuần nữa mới sinh cơ mà. Bây giờ cốt yếu là em ăn uống và nghỉ ngơi vui tươi để mẹ và bé khoẻ. Chuẩn bị vượt cạn. Đừng lo lắng nhiều nhé! Chúc em an vui!
Cac chi oi hom nay em di sieu am roi, con em nang 2,5kg o tuan thu 34. Em cam on cac chi. Vay la em yen tam roi. Nhung ma em khong tang can may, tu khi mang thai den gio em moi tang co 10kg thoi. Chac khong sao dau cac chi nhi!
Mìh cũng bị bs phán là bé nhẹ cân, giờ chỉ biết ăn uống bổ sung thui, hy vọng bé sinh ra được khoảng 2,8kg-3kg là mình mừng lắm rùi
ko sao đâu bạn sinh con cư tầm 2,8-3,5kg cho dễ sinh chư to quá phải mổ thi ko tôt bang sinh thương, đau lắm
có bé thì tăng vào những tháng cuối mà, mình mới SA 29w1d con đc 1,6kg, cũng ở mức trung bình thôi mà, cố gắng tăng tốc sau nhé
Bạn đừng lo bạn ơi, tầm 2 tháng cuối con tăng mới nhanh, nếu bạn sợ con bị còi thì cứ tẩm bổ ngày 2 quả trứng vịt lộn vào, thỉnh thoảng uống cốc nc mía bồi bổ cho con và ăn nhìu thịt bò vào nhé. Trước lúc 29 tuần mình đi kt bé nhà mình cũng phán là còi, thế là về trong vòng 3 tuần mình ăn đều đặn mỗi ngày 1 đến 2 quả trứng vịt lộn, mỗi tuần uống 3-4 cốc nc mía, nc cam, ăn nhìu canh cua, thịt bò hơn và chăm chỉ uống sữa bầu ( Đến tuần thứ 29 mình mới uống sữa bầu Morigana của nhật, mỗi ngày 3 gói nhé ), đến tuần 32 mình đi kt thì còn mình tăng đc 8 lạng, 1,95kg. BS bảo con tăng cân tốt rùi, thế là thở phào và kết thúc việc nhồi nhét trứng vịt lộn.
hihi cố gắng lên chịơi chắc ks đâu bsỹ đã bnói như thế rồi,chị cố gắng ăn uống bồi bổ ạ,chúc chị và bé khỏe mạnh