Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. giờ họ ít kiêng cái này rồi anh ạ. hihi. Con thầy với gái cơ quan thì nhiều cặp lắm. Còn vợ bạn thì không nên 1 tẹo nào
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Nhà bác có cái avatar đẹp quá, bác ơi, em nghĩ là giờ toàn gái cơ quan, có thể là kiểu gái cơ quan bận bịu không chăm lo được cho chồng con chăng, em suy đoán thui nhé, cái chủ đề này phải bàn dài dài đó ạ. Em cũng đặt gạch hóng ạ
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Em nghĩ cái gì thì cũng phải chân thành và xác định đi lâu dài trong mối quan hệ thì mình sẽ tự điều chỉnh cảm xúc được thôi. Cơ quan cũng nhiều em mơn mởn nhưng so ra cũng không sánh bằng vợ mình. Ở Mỹ có câu:"Cô gái bên bạn tối thứ 6 không bằng người ở bên bạn cả ngày thứ 7" Vợ vẫn Number one ^^
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Chưa có kinh nghiệm thì đúng mà, có điều có tuổi rồi nên cũng có sự quan sát và cố gắng học hỏi sự đời thôi. Cái này đọc sách báo, xem phim nhiều nên biết thôi, chứ đã thể hiện gì là kinh nghiệm từng trải đâu.
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. nghĩa là tình yêu, theo quan niệm , ko lên lấy vợ, chồng là con của thầy, vợ của bạn, và gái công ty
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. giờ mới nghe thấy câu: "Cô gái bên bạn tối thứ 6 không bằng người ở bên bạn cả ngày thứ 7"
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. nếu 2 người lấy nhau cùng cơ quan thì thiệt thòi cho các ông con trai quá Cả đời, chỉ đến khi nghỉ hưu mới thoát khỏi cảnh cơm tù Còn về kinh tế, thu nhập, quỹ đen quỹ đỏ sẽ k có, vì khoản nào vợ cũng biết rồi
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. đi đến đón muộn, làm muộn giờ làm, chắc chắn bị cằn nhằn cả tháng, có khi cuối tháng vợ lấy thay lương chồng ](*,)
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. giờ nghe các bác "chi sẻ" mới thấm, tránh xa mấy anh cùng cơ quan ^^
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. hiiiiii, nghe hay nhỉ, em cũng ko bit chia sẻ cái gì cả, chỉ biết hóng hớt thui
Ðề: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. thi thoảng hỏi dò chồng mình xem có cô nào ở cơ quan không anh ấy cũng nói " con thầy vợ bạn gái cơ quan" phải tránh xa????