Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mechuotconmeo, 21/5/2012.

  1. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Con gái của mẹ hơn 10 tháng rồi, mẹ đi làm mà vẫn thấy yêu và nhớ con vô cùng,
    con đáng yêu lắm, có thể người khác nhìn thấy con xấu xí hay khóc nhè nhưng với mẹ con đáng yêu vô cùng. Mỗi lần con cười, con làm xấu, mẹ thấy tan biến mọi lo toan,
    sáng nay 6h con sốt 39 độ, bố vội đi lấy thuốc đút đít cho con, thương quá con mẹ, sáng 8h mẹ đi làm , con vẫn hơi nóng, con ở nhà với bà chắc lại quấy bà lắm đây, mà ko hiểu vì sao con sốt nữa
    mỗi sáng đi làm mẹ luôn cố đi sớm trước khi con dậy, bởi những hôm con dậy sớm, trao con sang tay bà để đi làm ,con bấu chặt cả tay cả chân vào cánh tay mẹ, mẹ thương những lúc ấy quá cơ, ko muốn dời xa con 1 tí nào, bà cũng yêu con mà, bà chắc chắn phải yêu con chăm con hơn các bà giúp việc nhiều con ah, con ngoan ở nhà với bà cho mẹ đi làm nhé, rồi 11ruoi mẹ về với con,
    con bò rất nhanh, mỗi tối mẹ dọn sạch phòng cho con chơi, con bò nhanh lắm, mà thích bò ra ngoài cửa để ra cầu thang, mẹ rất sợ con ngã, nên cứ đóng cửa lại là con khóc liền, nhưng ko dc đâu, con phải ở trong phòng thôi nhé, ra ngoài ngã đau đấy, lại nhè miệng khóc, mẹ làm sao đền được
    con rất thích xem quảng cáo, mỗi lần quảng cáo là mẹ có thể đứng lên làm việc của mẹ, còn bình thường thì mẹ cứ phải có mặt trong phòng, ko là con khóc theo mẹ ngay, bám mẹ thế này nên 2 ngày cuối tuần mẹ chả làm dc gì , chỉ ôm con cũng hết ngày
    ko biết con đỡ sốt chưa con yêu của mẹ, mẹ mong mọi điều tốt đẹp nhất cho con!!!!!11
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechuotconmeo
    Đang tải...


  2. Memapkt

    Memapkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    đọc xong bài của mẹ nó em cũng ước sau này có thể viết cho con những dòng tâm sự như thế ....
     
  3. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    hom qua con da hết sốt rồi , mẹ phải ở nhà trông con vì bà về quê có việc
    hình như con thích bắt nạt mẹ hay sao ấy nhỉ
    đúng là con mèo bắt nạt dc con chuột rồi
    cứ thấy con khóc là mẹ lại ko dám nạt nữa, hik, bài của con đây phải ko , hik, mà ko đánh thì hư mất..........mới 10 tháng mà ghê gớm,hihi
     
  4. meomuom

    meomuom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    5,256
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    mẹ chuột con mèo, giống mình thế, mình cũng con gái. Con gái ai cũng bảo "ghê gớm đấy", nhưng với mẹ con thật đáng yêu, chỉ thích ngắm cái cau mày, gắt lên của con khi không vừa ý!
    Chủ top viết xúc động và chân thành quá!
     
    mechuotconmeo thích bài này.
  5. phongcattuong

    phongcattuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,593
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    giống thằng cu Cát Tường nhà mình hi hi gần 2 tuổi rồi nhưng do thời tiết nóng quá bố cháu cắt trọc mình toàn gọi là thằng thôi, yêu lắm. Hai vợ chồng suốt ngày ngắm con tự hào, kể cũng hơn thương thằng anh, từ này có em thằng anh bị giảm đi 50% sự quan tâm
     
  6. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    trưa nay mẹ về, con với bà đã đi ngủ, thấy dì bảo con ko chịu ăn, sữa ăn dc mấy thìa, còn bột thì toàn nhè ra
    hik, mẹ mất bao công nấu cháo rồi xay mà con ko ăn thì lớn làm sao dc
    ko biết có phải con mọc răng ko mà sốt 1 ngày rồi quấy suốt 1 ngày hôm qua, làm gì cũng nhệch cái miệng ra khóc, mà khóc kiểu gì mà vừa khóc đã thấy nấc lên nức nở rồi, chắc con khó chịu lắm đây, mong là con mọc răng, chứ gần 11 tháng rồi mà ko mọc thì chắc có vấn đề quá
    Bông bh rất hay đòi đi chơi, cứ khóc mà mẹ cho ra cửa đứng nghịcoh cái khóa cửa là cũng phấn khởi lắm, khóc thêm tí nữa là mẹ cho ra ngoài đường đi chơi luôn, thành ra suốt ngày đòi đi chơi, bà bế mà cả ngày chỉ ở nhà lúc ăn lúc ngủ thôi, còn đâu là đi rong suốt
    4 tháng con dc 7kg , mà bh 10thang rưỡi con được 9kg, mỗi lần ốm là lai sút mất nửa kg, mãi ko lên dc,
    cứ bảo tập cho con ăn kiểu nhật với kiểu BLW mà bà ko thích, hik
    bh mới thấy sức mạnh của MC lớn thật đấy, con vẫn ăn cháo xay nhuyễn, ko biết bao giờ mới ăn dc cơm nát đây
     
  7. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,375
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    Xúc động quá chị ah, chỉ tầm 2 tuần nữa thôi là e cũng đc ôm con gái yêu vào lòng rồi, cầu mong mọi việc suôn sẻ, chúc bé con nhà chị luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng nhớn nha :x
     
    mechuotconmeo thích bài này.
  8. Memeonhit

    Memeonhit Shopping giá rẻ

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    Đanh đá giống con gái mình quá. Hiii. Chỉ khác là con mình 10 tháng đã biết đi rùi. Giờ hơn 11 tháng thì ngày ăn cháo, tối về ăn nửa bát cơm canh. Đi học ở lớp nữa. Còn mẹ về cái là bắt nạt ngay. :). Dạo này đang có dịch sốt vi rút, không tránh khỏi được mẹ nó ạ. Chúc con gái hay ăn chóng lớn nhé!
     
  9. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    chúc em mẹ tròn con vuông nhé, cố lên nhé
    1 tháng đầu sau sinh là xi tret lăm đấy, chuẩn bị tinh thần em nhé
     
  10. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    mới 11 tháng đẫ cho đi lớp rồi hả mẹ nó
    bé nhà mình 1 mẹ trông 1 con mà cũng còn ngã khóc lu loa nữa là cho đi lớp thì có yên tâm ko nhỉ
     
  11. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    con ơi,
    nhiều lúc mẹ tự hỏi tại sao mẹ lại lao vào kd như con thiêu thân như thế,
    những lúc mẹ con mình bên nhau thật ngọt ngào, những buổi tối bố mẹ bế con ra công viên Hoàng Văn Thụ thật tuyệt biết bao, con cứ chăm chú vào cái xe bán bóng bay, trong khi ở nhà đã có mấy quả, mẹ thấy những lúc như thế thật ko có gì sánh bằng...........
    mẹ yêu thích KD, nhưng ko có quá nhiều vốn, chỉ vai chục triệu thôi, nhưng mẹ muốn làm 1 cái gì đó, 1 phần là thoả nỗi đam mê, 1 phần là cho con người năng động, 1 phần là bon chen xem buôn bán thế nào, 1 phần muốn kiếm thêm để tiêu pha thoải mái hơn, 1 phần muốn đưa mặt hàng rẻ nhất đến tay mẹ bầu, ......chứ còn nghĩ đến mua dc cái nhà rúc ra chui vào o HN này thì mẹ có phấn đấu buôn bán gấp 10 lần cũng chả bao giờ mua nổi 1m2,
    mẹ cũng chỉ tranh thủ đi lấy hàng nhập hàng ship hàng cho khách vào buổi trưa thôi, coi như cắt những sự hưởng thụ của mẹ mọi khi như dc ăn cơm trưa xem ti vi ,và ngủ với con thoải mái đến 2h đi làm, hay lướt web đọc thông tin show bitz, nhung cái ấy cũng khá vô bổ,
    bh với mẹ chỉ có web LCM thôi, mẹ cố gắng xây dựng thương hiệu váy bầu đảm bảo nhất, để phục vụ các mẹ Khu vực quanh nhà mình
    nhưng mẹ sẽ không phạm vào giờ chơi với con, cho con ăn, giờ dạy dỗ con đâu, mẹ chỉ tranh thủ làm vào lúc con ngủ thôi, nên con yêu ơi, con ngoan và khoẻ mạnh nhé, để mẹ yên tâm và con có biết ko, con chính là động lực để mẹ bắt tay vào KD đấy con ah
     
  12. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    mấy hôm nay mẹ buồn vì bố con quá'
    bố con đã lộ rõ bản tính nghiện game rồi con ah, đi làm tu 7h sang den 7h tối ăn xong la lai game, thời gian nào danh cho me con minh nữa nhỉ
    mẹ thắc mắc ko biết bố con có cần đến mẹ con mình ko , hay co game thi bố con quên hết con ah
    thương con quá
     
  13. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    Con yêu
    mẹ bây giờ như vô cảm trước bố con rồi
    lúc nào mà có thời gian ngồi viết cho vơi tấm lòng bây giờ
     
  14. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    con tròn 1 tuổi rồi mà mẹ chả có thời gian viết cho con, con của mẹ càng lớn càng đáng yêu vac nghịch ngợm
    mẹ sẽ pot anh sinh nhật con lên đây nhé, hôm ấy con đã có 1 sinh nhật rất vui
     
  15. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
  16. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    <embed src="http://imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=imageshack/canha.jpg"/>
    MỪNG SINH NHAT CON TRON 1 TUỔI
     
  17. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    Giống y nhà mình, MC cứ bắt xay nhuyễn ra, giờ 16 tháng rồi mình chỉ xay hơi hơi thôi là về y như rằng bà cằn nhằn Nó không ăn nhè hết ra cứ lổn nhổn. Chán lắm.
     
  18. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin 1 topic tâm sự với con gái

    Muốn đứng dậy ra về mà ko thể đứng lên đc, mà hnay phải đi mua sữa cho con, nhiều lúc cứ như ngơ ngơ ấy, đầu óc ko biết để đâu nữa, cảm thấy ko còn tỉnh táo nữa,
    con yêu tròn 1 tuổi rồi, con nghịch và cá tính lắm, con chưa nói được nhưng bố mẹ nói gì là hêểu hết
    con ăn vạ , bố nịnh bảo ôm cổ bố bế đi nghịch nước, thế là đứng lên ôm cổ bố thơm rối rít, hik , vừa thương vừ yêu vừa bó tay vì ko biết dậy con thế nào
    hôm t6 về bà ngoại , trên xe o tô con nghịch giật kính của mẹ, làm chọc vào mắt mẹ
    thế là về mắt sưng húp cứ chảy nước mắt ròng ròng, bay giờ khỏi sưng rồi thì nhìn mờ quá, mẹ hơi sợ sợ, hik hik
    con nghịch quá, ko biết làm thế nào với con đây, nhiều lúc mẹ phát vào mông con nhưng con chả phản ứng gì, chả đau chả khóc , vẫn giãy giụa ác hơn để thoát khỏi vòng tay mẹ
    đc cái con thấy mẹ tức giận là sán vào thơm, thế thì ai mà giận nổi cơ chứ, con yêu nhỉ
    nhưng mẹ phải nghiêm khắc vì mẹ sợ nhất là con hư
     
  19. papamuga

    papamuga QAXK - 0163 5711 999

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày

    tre em hom nay thé giơi nagyf mai
     
  20. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày

    4.9.2012 con dc 14 tháng ,chính thức đi lớp, trường mầm non Bill&Buss
    ngày 1. lúc mẹ đưa đến con chơi rất ngoan, mẹ ở với con dc nửa tiếng là mẹ phải đi,mặc dù mẹ phải trốn nhưng con vẫn khóc giẫy giụa lên, sao lúc ấy mẹ thấy cay sống mũi thế, nhưng mẹ lại tự an ủi rằng con sẽ chơi nhà bóng mà quên mẹ ngay, mẹ còn phải đến cty làm việc. buổi trưa 11hruoi mẹ đến chỉ định ngó xem con thế nào, nhưng vừa nhìn thấy mẹ mặc áo chống nắng , bịt mặt kín mít thế mà con đã khóc òa lên, mẹ thương quá fai vào bế con, cô bảo con từ sang đến giờ ko ăn gì, mẹ xúc cháo cũng ko chịu ăn, sữa thì ko chịu uống, mẹ cho con ti để ngủ nhưng con cũng ko ngủ dc vì thi thoảng lại có bạn khóc ré lên, thế là 2 mẹ con lại bồng bế nhau về nhà , mẹ cho con ngủ dc 1 tiếng lại phải đánh thức con dậy cho đi lớp. chiều con lại khóc như thế, sao mẹ sợ cái thời khắc phải trao con cho cô giáo thế
    con còn non nớt bé bỏng quá, vẫn quen đc chiều chuộng nâng niu trong vòng tay bà và mẹ, nay đột ngột chuyển ra lớp với tất cả đều lạ lẫm, mặc dù các cô đều nhẹ nhàng dỗ dành nhưng con vẫn sốc về tinh thần hay sao đó
    tối hôm đó là 1 cực hình với mẹ, mẹ đi 1 bước con bám mẹ 1 bước, mẹ vào toalet con cũng đập cửa đòi vào, mẹ cứ đứng lên 1 cái là con nước mắt lưng tròng, sao mẹ thương thương thế, mẹ đã nghĩ mẹ thuê GV trông con, chứ con thế này mẹ làm sao chịu nổi, làm sao yên tâm đi làm dc.
    đêm đó con vật vã liên tục, ko lúc nào ngủ dc 15phut yên lành
    khổ thân con quá
    càng thương con mẹ càng ghét bà nội, bà về nhà có làm gì đâu, sao ko ra cho cháu đi trẻ 1 -2 tuần, mỗi ngày 1 buổi con mới quen dần, bộp 1 phát cho con đi trẻ con sốc quá, chỉ mẹ xót con thôi còn bố con vẫn ngồi chơi điện tử dc, chả nhẽ mẹ lại nói mẹ ghét những gì liên quan đến họ nội , hik, mẹ ích kỉ và chỉ muốn khóc thôi, thèm mong 1 sự cảm thông của bố con
    ngày thứ 2: con vẫn khóc và ko ăn gì, trưa mẹ vẫn đón về cho ngủ đến 2h, chiều lại ra lớp, may mà lúc 4h mẹ đón thì cô bảo con đã ăn dc lưng bát cháo, mẹ mừng quá
    ....
    mẹ mong là con sẽ quen dần, sẽ thích thú với việc đi lớp, mẹ đã tận dụng mọi thời gian để bù đắp cho con thời gian này,
    con đi học về lại sinh ra cái thói hờn dỗi lăn ra ăn vạ, đút cháo vào là lè ra, nhất quyết ko chịu ăn, có khá nhiều thói hư mà ở nhà con ko có, mẹ mong con ngoan từng ngày con sẽ quen với môi trường mới, quen với cô, với bạn để con hiểu việc đi lớp mỗi ngày là việc nghiêm túc, mẹ yêu con nhiều lắm,............
     

Chia sẻ trang này