Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cơn sốt đã qua mà “di chứng” của nó thì vẫn còn. Sáng cho con ăn, nhìn mặt con xanh lét mà buốt hết ruột. Con ngon giấc sau bữa sáng kha khá no, hi vọng những bữa ăn, giấc ngủ thế này sớm giúp con lại sức, để cái chân xíu xiu kia trở về nguyên bản “chưa bắp mấy” như bố cố bào chữa, để khuôn mặt kia tròn trĩnh trở lại như bà vẫn gọi con “cô tiên mặt tròn của bà”. Thương lắm, thân yêu ơi! Chúc mừng con đã vượt qua trận ốm đầu tiên! Chúc mừng con ngày phụ nữ đầu tiên!
Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ em hết sốt từ hôm qua, sáng nay em cũng hết theo nên em được ăn uống đầy đủ, lại có sức để làm nũng mẹ chút chút rùi anh ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! ôi,sao mẹ lại nói áấu con thế,con phải méc ông bà đi để mẹ sợ không nói xấu con nữa cả 2mc đã khỏe lại chưa??
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! vào nghía em pipbi nào, nhìn yêu yêu quá cơ ... nhất là cái miệng ... hôn một cái nào
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bipbi có nốt ruổi nhìn hay ghê! Mà trông giống con zai quá nhỉ? Sóc nhà tớ nữ tính lắm, hihi (mỗi tội hơi nghịch)
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hí hí, nhưng mà dần dần ông bà em cũng đồng ý với mẹ em rùi muh thì mẹ cháu toàn gọi cháu là "thằng hấp" thui muh
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Con nhận nụ thơm này, của chị Anha bác nhé! Chứ anh Nike là của em Linh là Mekhanhchip rùi!
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tháng thiếu, đếm đi đếm lại cho con đủ 2 tháng rưỡi, đòi cân con mà bà nhất định không chịu, nhất định phải 3 tháng mới được cân. Lâu quá! Chẳng biết con có bị còi đi không nữa, ốm ơi là ốm!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Chúc bé bip bi hay ăn chóng nhớn nhé. Nhìn bé lại nhớ đến ngày mới sinh bé nhà mình. hi hi. Mời mẹ bé ghe thăm gian quần áo cho bé nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?250878-Baby-Gap-và-váy-áo-mùa-hè-cho-bé-xinh-của-bạn
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cháu cảm ơn cô, lúc nào có nhu cầu quần áo mẹ cháu sẽ lượn lờ shop cô ạ, giờ thì cháu vẫn còn nhìu lém!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Vào thăm nhà của Bipbi nào, chúc con hay ăn chóng nhớn nhé. Chúc mẹ Bipbi ngày càng xinh đẹp.
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! ủa,sao phải 3th mới được cân vậy,đó giờ hok biết nên cứ cân suốt đâu thèm xem ngày
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Vì mọi người cứ kiêng vậy muh, chắc sợ cân nhìu con "chột" ko lớn được mẹ nó ạ! Thế nhưng mà đấy là các cụ thui, mình cân trộm được Bipbi rùi
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ cháu giờ chỉ ao ước làm thế nào để không cần ăn nhìu mà vẫn đủ sữa cho con măm măm thui. Ai đời lần nào cân cũng con lên 1 thì mẹ lên 2
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ngày mai - ngày 15 - bạn Bipbi sẽ bị tiêm phòng mũi đầu tiên (trốn mũi lao). Hi vọng bạn ko quá sợ tiêm như mẹ bạn, và cũng không bị sốt nữa, bạn mới sốt dậy rùi, mẹ bạn xót lắm!
Con đã theo ông bà lên đường đi tiêm rùi, mẹ căng thẳng suốt từ sáng, sợ, không dám đưa con mình cho người ta chọc vào đùi. assssssssssssss Tính đến giờ, lần duy nhất mẹ không sợ tiêm là khi đi sinh con, lúc trong phòng phẫu thuật...
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hì, Trộm vía 2m mà con đc 5.5kg là lý tưởng rùi. Mình hôm mung 4 đi tiêm phòng cân đc cả tã và chăn ủ đc 5kg (hôm đó con đc 1 tháng 5 ngày). Mong là 2 tháng cũng giống cân Bipbi.
Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Nuôi con nhỏ là phải thật bình tĩnh và kiên trì đấy mẹ Bipbi ạ. Đừng lo lắng quá, phải thư giãn đi. Chăm các cô cậu là cả 1 chặng đương jan nan đấy nhé.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! mẹ BP sợ thấy con bị chíc đau hả? tâm trạng chung thui nhưng có mẹ vẫn hơn mẹ BP cố lên nha! BP càng lớn càng xinh.hi
Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Em hóng chuyện mẹ Nhót mới thấy bạn í giỏi, 2 tháng 20 ngày đã 7 kí lô chị ạ. Con bé nhà em chỉ được cái mặt tròn tròn đánh lừa cảm giác còn chân tay bé xíu xiu à, bạn Linh phấn đấu hơn Bipbi chứ lị! Tiêm xong con bé nhà em đang quấy khóc, bà phải bế ẵm nựng nịu. Bán than cho đỡ stress, em off đi bế con đây!