Tớ đang nhăm nhe đợi sinh em bé xong là đi làm. Chỗ làm thì nhắm rồi. Chỉ có cái lăn tăn là đi làm thì dùng nước hoa gì cho nó hợp lý nhỉ? Mùi nặng quá thì vô duyên lắm, ảnh hưởng tới bà con xung quanh. Mùi nhẹ quá thì nhanh bay, mà cả ngày làm việc, chẳng tự tin tí nào. Mí cả từ dạo chửa đẻ là thôi luôn vụ nước hoa nước hoét, thế nên bây giờ chả có tí hiểu biết nào nữa. Bố mẹ nào có kinh nghiệm vào đây buôn bán cho xôm, tớ lót dép ngồi hóng. Biết đâu sau này lại xin được ối kinh nghiệm dùng hương thơm cho nó "quến dủ" nhỉ?
Mùa hè thời thiết nóng nực thì dùng loại có mùi nhẹ, mát nên tớ hay dùng loại DE TOILET, ngày xưa thì dùng LANCOME, bây giờ đang dùng KENZO FLOWER thấy cũng rất hay.
Cái da mình nó làm sao í, lúc trước dùng Tommy Girl, rồi Polo, rồi DKNY táo xanh, Clinique, thế mà lúc sau mùi nó chuyển thành ngai ngái. Mà cơ khổ, có bị viêm cánh đâu, chả hiểu sao mà nước hoa xịt vào người nó lại biến dạng đến thế. Mùa đông thì mình chuyển sang các mùi già như Trésor, Allure, Boss Deep Red thì còn không bị, nhưng mấy mùi đó nồng nàn quá, chỉ hợp đi chơi tối. Giờ tính đi làm, rồi lại còn con nhỏ, chắc không dám dùng mùi nặng. Các mẹ comment tiếp về vụ nước hoa đi, vụ này hấp dẫn mừ!
mình vừa mới tìm được trang facebook nói về nước hoa nè để chia sẻ với chị em http://www.facebook.com/perfume.guruz?ref=sgm
Cái này cũng còn phải tùy tuổi chứ các chị. em thì thích beyond paradise với Omnia tím của BVL. Tầm tuổi mẹ em 50 thì hợp Burberry London hoặc Chanel. mà cũng còn tùy sở thích mỗi người nữa
Mình 30 rồi, nhưng vẫn thích cưa sừng lắm. Chắc là "hồi teen". Chị em nào có mùi này hay hay thì mách tiếp nào!
nước hoa của oriflame có một số mùi cũng hay, mùi nhẹ, bay mùi sau vài tiếng, hợp với dân văn phòng, mình toàn thích mùi Lacome, Chanel 5 lưu lâu mùi thơm rõ nên thỉnh thoáng hứng lên mới dùng
mọi ng ơi em nhầm,ko phải HALS mà là Jean Paul Gaultier cơ hehe em em đang dùng 2 loại, 1 là dkny táo xanh,2 là L'eau D'issey Eau de parfum của nhà thiết kế thời trang kiêm nước hoa lừng danh người Nhật bổn: Issey Miyake . Mùi này.. hít...hà... mãi vẫn ko thể chịu được,nhẹ nhàng như bông hoa lan,quyến rũ 1 cách ma lực. Xịt vào sau tai thì thơm cả ngày,trùi ui... anh xã ko iu thì hơi phí. nhưng mà cẩn thận mua phải hàng dủm nghen. Em phải vào hãng HALS mua mới in tâm,mắc hơn những chỗ chuyên hàng xách tay nhưng tuyệt vời. HALS ngoài HN mình hình như o Parkson thì phải,ko thì VIncom. Chúc chị tìm đc mùi như ý nha!
Có rất nhiều loại để cho chị em mình chọn lựa. Em cũng chỉ thích loại nhẹ nhàng như boss hoặc Armani.