Trộm vía tỉ lần e chỉ bị nôn khan thôi. Thường là vào đêm. Còn nhìn thấy cái gì có thể ăn đc cũng thèm. Hị hị. Mn tăng cân nhiều chưa? e 3 tháng tăng 3 cân. MN có bị ốm nghén ko?
Em bị nghén ghê lắm, 3 tháng sụt mất 3kg rồi mn ạ. Mấy hôm gần đây thì có khoe hơn. Đi siêu âm mà cứ lo con em bị suy dinh dưỡng cơ, nhưng trộm vía con phát triển tốt. Em thì thích sinh con gái đầu lòng, mà chồng em lại rất thích con trai.hihi. 16 tuần em sẽ đi tái khám xem thế nào
Qua 3 tháng đầu sẽ ngon nghẻ ngay ý mà. 2vc e đều thích con gái đầu lòng nhưng mờ hình như gen rồi ý. 1 nhà toàn zai . Thấy bảo năm mùi con gái sẽ tốt hơn. Mn có uống đc sữa bầu ko? e k uống đc sữa mới chết chứ. Bs khuyên nên uống thêm mà lên dây cót mãi chưa đc
Em trộm vía chưa biết nghén ngẩm nó như nào,.... Thỉnh thoảng hơi ngây ngấy tý xog lại thôi, ăn uống đều, nhìn thấy cái gì cũng thèm nhất là hôm nào ăn cơm có thịt kho trứng là đánh 3-4 bát @@ em tăng 4-5kg rồi, có nhanh quá ko hả các mẹ @@
Lúc mới cấn thai em có uống được mỗi ngày 1 ly sữa, nhưng tầm 7, 8 tuần trở đi thì nghe mùi là em sợ lắm. Nếu mn ko uống sữa bầu được thì có thể thay bằng sữa tươi. Nhưng mà mn ăn uống được thì cứ ăn có lẽ hấp thụ tốt hơn. Người ta nói con trai 12 tuần đã thấy rồi, còn con gái thì chưa chắc. Vậy chắc em có một nàng dê rồi
e chưa sâ nên ko biết zai hay gái chị à .... Mai e mới đi khám mốc 12w, cũng hồi hộp lắm, chỉ mong con khỏe, zai hay gái đều ok
Mình đang định thứ 5 hoặc thứ 6 này đi SA mốc 12w ở bác Cường chỗ Tôn Thất Thiệp (quá mất gần 1 tuần, hic), có mẹ nào đi chung cho vui ko? Lần này tập 2 nên lại có phần chủ quan hơn tập 1, tính toán chả chuẩn mấy. Mà có mẹ nào đến tầm này mới bắt đầu nghén ko? Mình từ lúc biết mang bầu chả sao, tự dưng mấy hôm nay lại chán ăn, hôm nay thì cứ ghê cổ chứ, hic hic
Cũng tuỳ cơ đia từng ngươì thôi, mình thì 2 gái đầu chẳng nghén tẹo naà, đi lại như trâu, ăn uống thì chỉ sợ thịt mỡ, còn tập 3 này thấy bs bảo con trai mà cũng chẳng nghén ngam gì, hơi đầy bụng và mệt vào buôi tối. cũng đi lại như trâu luôn. trộm vía.
E vừa đi sâ mốc 12w về, chia sẻ với các mẹ tý ty ^^ CRL 26mm, khoảng sang sau gáy 1mm, dự kiến 17/9 sinh ạ ... Qua đc 1 mốc là thấy nhẹ hẳn người ý
Chúc mừng các mẹ nhé. Năm ngoái em suốt ngày ôm mục trao đổi mang thai để hóng kinh nghiệm các mẹ. Năm nay có 1 nhóc 9m rồi hihi. Chúc các mẹ và các con bình an 9m10d nhé
Mẹ nó dự sinh giống hệt mình, hihi. Mình thì thứ 6 này mới đi SA mốc 12w, chậm mấy hôm. Kì kinh cuối của mẹ nó là ngày nào thế?
Kcc của e là 10/12 mn ah... Đến hôm nay e sâ thì bsi nói 12w1d. Mn đi sâ đi... Thấy e bé vÀ nghe nhip tim thich lắm ý ^^