Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, ở xứ sở thần tiên mang tên Làm cha mẹ, có một nàng công chúa xinh đẹp được đặt tên là Gạo. Nhà vua và Hoàng hậu rất yêu thương công chúa, một phần vì nàng là con gái út, một phần là vì ngày mang thai công chúa, Hoàng hậu vì phải chăm lo cho Hoàng tử cả và giúp đỡ nhà Vua trong việc bình dân trị quốc nên nàng được sinh ra trong mùa đông giá lạnh. Do không được mẹ Mặt trời sưởi nắng và vị thần Canxi lại quên không xoa đầu cho nàng khi mới sinh nên tóc của nàng mọc không dài và đều đặn. Điều này khiến nàng rất “buồn phiền”, dù gương mặt nàng rất đáng yêu nhưng vua cha các nước láng giềng đều nghĩ nàng là một hoàng tử. Một hôm, có một bà tiên đến bên nàng và bảo: Ta sẽ giúp con để ai nhìn cũng sẽ nhận ra con là một nàng công chúa, nhưng trước hết ta có bí quyết này. Đầu tiên, bà bảo Hoàng hậu chuẩn bị hai chậu nước thật sạch, trong và có độ ấm vừa phải, dù đang là mùa hè nhưng bà tiên bảo nước ấm thế mới tốt cho công chúa. Sau đó, bà lần lượt rửa mặt, bà lau rất cẩn thận đôi mắt xinh, cái miệng yêu và vầng trán thông minh của nàng. Bà tiên tiếp tục dùng một loại tinh chất dịu nhẹ của thần Johnson’s xoa lên đầu cho nàng (lúc này nét mặt nàng vẫn không tươi tắn vì nàng còn chưa tin vào bí quyết của Bà tiên), sau khi được bà tiên mát xa nhẹ nhàng và gội sạch đầu, nàng công chúa thấy thật khoan khoái. Bà tiên nói, công chúa đừng nóng ruột, ta sẽ giúp con thật thơm, con sẽ mang trên mình mùi thơm của sữa để ai cũng thấy con là công chúa nhé. Công chúa đồng ý ngay, nàng chỉ thích bơi mãi trong chậu thôi vì dầu của thần Jonhson’s thật là thích, mùi thơm dịu nhẹ, sạch sẽ và làn da của công chúa mịn màng thêm đôi phần. Công chúa còn tranh thủ tạo dáng để chứng tỏ cho sự hài lòng của mình nữa chứ. Thì ra chậu nước nhỏ thứ hai là dùng để tráng, bà tiên đã pha vào đó vài giọt dầu thơm đặc biệt do chính tay bà tinh luyện đấy Sau khi tắm xong, bà tiên dùng chiếc đũa thần gõ nhẹ, công chúa đã một chiếc váy rất đẹp. Có vẻ như bà chưa hài lòng, thêm một lần vẩy đũa nữa, công chúa đã có chiếc bờm xinh Lúc này bà mỉm cười nói: Con yêu, giờ thì con đã xinh như một thiên thần rồi nhé. Kể từ đó, ngày nào công chúa cũng được Hoàng hậu tắm bằng tinh dầu của thần Johnson’s và không còn ai nhầm nàng với một hoàng tử nữa.
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Con gái mới gần 6 tháng nên chưa có nhiều ảnh đẹp, mẹ lại mù tịt phô tô shop nên phải ngồi nghĩ ra cốt truyện này cho thêm phần sinh động. hy vọng đươck mọi người ủng hộ về mặt ý tưởng. hih i
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Ui giời bao giờ đc ôm công chúa nhỏ nhỉ?hic...thèm nhắm,anh Minh là anh Minh yêu em lắm nhá!:finga:
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Anh Minh lần sau mặc trang phục của Hoàng tử đến chơi với nàng công chúa nhé, nếu ưng nàng công chúa sẽ bảo Nhà vua Hoàng hậu kết thông gia với vua cha láng giềng, hi hi. Anh
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Mô tả hay quá, đúng là mẹ làm nhà báo có khác. Chúc con mau ăn chóng lớn và mãi là cô công chúa xinh đẹp nhé
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Con nếu không được giải mà mẹ cứ được khen thế này thì mãn nguyện lắm rồi, ke ke.
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. câu chuyện của mẹ thì hay, con gái thì rất đáng iu....vote chô 2 mc lun nhé.
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. anh gum qua vote cho em 1 phiếu nè,nhìn em đáng iu quá
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Vote cho hai mẹ con nhá. Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé.
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Hay quá, tôi cũng phải học tập bà làm chùm ảnh cho con gái mới được
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Nhìn chị công chúa gạo luc gội đầu buồn cười quá hihi
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Hihi, ngày xưa con yêu của mẹ nó không "ngấn" như thế à? Con gái mới được 6 tháng thôi ạ, nặng gần 10kg rồi.
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Chúc con có quà nha Ủng hộ Mạnh Tùng 1 phiếu các mẹ ới ời http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/335861-Đợt-4-Mạnh-Tùng-rất-thích-tắm
Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. bà cứ chụp ảnh thật tự nhiên là đẹp nhất,cần j pải chỉnh sưả,lên cho con gái cái nào
Re: Ðề: Đợt 4: Chuyện cổ tích về nàng Công chúa Gạo. Tôi đang nghĩ sao bà có thể viết hay thế thì đọc được cm của bà nghé. Công chúa trộm vía đáng iu thật đấy!!!