Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi c gặp e ấy cho e ấy nói ch với c, xem thái độ còn tí tởn đc nữa j, nếu mà vẫn thế thì giáo dục e í thay bố mẹ e í nhé, vớ vẩn quá, phải e e cho cả 3 ng mỗi ng một cốc cà fe rồi e làm cho ra nhẽ, linh tinh e cho lên trường học ngay
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi giờ chưa có gì mà làm thế có quá đáng lắm không mẹ nó?? chỉ là thỉnh thoảng nó cứ te tởn như kiểu trêu em và đùa bỡn với xã nhà em ấy, không biết nó có thích thật ko??? lại còn tìm cớ để rủ xã nhà em về nhà nữa...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ui giời bác ơi, nếu xa nhà bác dính vào mqh làm ăn, sếp siếc mới khó xử lý, cần nể mặt, chứ em sv, bác cứ thẳng nước mà tát, xã nhà bác đi gặp em ý, bác bảo đưa đi cùng xem làm sao.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi lần đầu tiên gặp người như thế này.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nghe c kể mà e cug thấy sôi máu thay..loại e sv ý chắc là thấy xã c hiền nghe vẻ ăn được nên muốn chèo kéo để đc cái sổ hk hà nội đây mà.theo e thì e ý đã trơ đến mức đấy c có nói năng tử tế vs ẻm cug phí lời thôi,tốt nhất là úp sọt cho 1 trận cho hả dạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chồng em trai quê lại vụng về mẹ nó ạ!!! chắc bé đó không biết
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Thật ra e thấy mẹ nó chưa đủ bằng chứng thuyết phục để cho cái con thần kinh rung rinh kia 1 trận. Mẹ nó làm ầm lên nó cãi chày cãi cối mất hay mà có khi chuyện bé xé to. Theo e mẹ nó ko việc gì phải gặp nó, kệ mie nó vì ko đáng để mình bận tâm.Vấn đề là xã nhà mẹ nó, bảo mí lão là khách hàng chứ ko phải mẹ mình mà muốn gì cũng tận tình, chị cứ bảo thà bỏ ng khách này để đổi lại sự bình yên của gia đình thì cũng nên và yêu cầu xã chị cắt đứt mọi liên lạc với con kia, nó nhắn chán ko thấy ai trả lời thì sẽ thôi thôi. Xã nhà e trc cũng gặp e bệnh nhân tuơng tự và e đã áp dụng cách này, thấy hiệu quả phết đấy ạ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi trời ơi, chị gọi điện nói chuyện với em ý xem, kể em mà thế em cũng điên lắm chị ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em nghĩ chị cứ gặp tận mặt, day tận trán cho nó biết chèo kéo chồng ng khác ko phải là dễ. Bây giờ nhiều đứa ghê quá. hic
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em gặp rồi chị ạ, xã em cũng dân It chính cống. Động tí nhờ cài phầm mềm này, phần mềm kia. Em cấm tiệt xã em, con đấy nhờ gì bảo không có, không biết. Chấm hết. Em là em ghét cái loại cứ thấy trai là mắt liếc rồi hấp ha hấp háy, nhìn như con giở người. Cái loại ấy không thèm tiếp chuyện, mà em nói thật khách gì nó, khách như thế bỏ quách cho xong, nặng nợ chị ạ, lại phiền não mình ra.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em cũng nghĩ thế đấy ạ!!!nên mới ngại....thà rằng có gì với nhau cho cam, anh xã nhà em đi đâu làm gì em đều biết......... hôm nay bảo đi cài mày cho khách em không để ý, mãi sau mới nghi nghi nào ngờ đúng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em chưa gặp xã nhà e có chuyện bao giờ nên không bit cái gì cả, em cứ hóng ở đây, nhưng mà theo em nghĩ nếu mà có chuyện từ 1 phía kia thì chị cứ bảo xã chị ko làm ăn gì với khách đó, có phải khách soppj gì cho cam, hic hic, em nói hơi kinh tế tý, nhưng cứ sms với calls thì hết cả tiền công mà mình lại đau đầu mệt mỏi ra
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ủa, khách hàng gì cái con nhỏ này hả chị.....chị lấy máy của chồng nt lại bảo" em đừng gọi cho anh nữa,mọi thứ em cần cứ google là ok hết, anh ko thích nói chuyện với 1 sinh viên thiểu năng trí tuệ như em'', mấy thứ em sv hỏi bây giờ là những cái cơ bản phải biết , phải làm được chứ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi sặc thế mà mẹ nó để yên à , bảo chồng cho sdt đó vào black list , k liên hệ , mất 1 khách hàng đó thì thôi chứ cần j :-s còn e ấy dùng sdt khác thì bảo chồng nói thẳng vợ a k thích a nc s e nên e thông cảm , k đc nữa thì mới fai gặp chị ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi C cứ bảo xã kệ nó đi xem thế nào, nếu nó vẫn tiếp tục chị thử bẫy nó theo cách này xem, chị lấy máy của xã nhắn cho nó "e thích a à mà hay nhắn tin làm phiền a thế",nếu có lòng tự trọng thì nó sẽ thôi còn cái loại chai mặt e nghĩ nó sẽ thổ lộ tình cảm, nếu nó thổ lộ có tình cảm với xã chị thì chị lấy ngay bằng chứng rồi rủ vài ng bạn đến gặp nó nói chuyện, ko cần động chân động tay gì đâu chỉ cần nói nặng lời đe dọa tí đưa ra bằng chứng thuyết phục e nghĩ là nó sẽ sợ chết khiếp luôn ko dám ho he nữa đâu
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi khiếp quá chị nhỉ. chắc con bé đấy cũng chả phải dạng tử tế gì, biết rõ ngừoi ta có vợ rồi mà cứ xoắn xít. cái này chắc phải xử lý khôn khéo cho nó nể chị ak, chứ e nghĩ bé kia dám rủ cả a ý về nhà thì chắc cũng chả sợ gì đâu ý. 1 mặt chị nói rõ với chồng chị xem tn, để a ý rõ tình hình mà có biện pháp cư xử cho phù hợp. mặt khác chị phải tỏ rõ cho nó biết chị là vợ a ý, vợ chồng yêu thương nhau ntn để nó biét đường ko xen vào đc đâu.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi các mẹ nhiều cao kiến quá, mình là người có học, chớ động thủ các mẹ nhớ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em đồng ý là nên gặp em ấy phân tích em ấy hiểu là ck chị có gia đình và ảnh ko bỏ gia đình vì những cô gái như em đâu. Nếu em còn thách thức chị thì e biết em luôn là người thua thiệt. Em ko đồng ý là giáo dục thay bố mẹ hay đưa lên nhà trường vì làm thế thì cạn tính quá. Chẳng ai có thể thay bố mẹ họ dậy dỗ họ dù họ có giết người như Lê Văn Luyện. Em nghĩ quan trọng xã chị đứng đắn biết đúng biết sai thì sẽ ko sao vì xã chị ko lay động thì 5 -6 em sinh viên ướt át kia cũng ko làm gì đc hạnh phúc gia đình chị. Mẹ cháu đừng lo nghĩ mà mệt mỏi. Sự việc nhẹ nhàng ta dùng cách nhẹ nhàng giải quyết
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi trời ạ! ở đâu có loại con gái trơ rẽn như vậy chứ.ng ta chưa có gđ đã đành 1 nhẽ,đằng này có vợ rùi mà vẫn còn chèo kéo k tha.theo em thì trước hết mẹ n ổn định tinh thần cho ông xã k nt qua lại vs cô kia nữa,thà mất 1 khách hàng còn hưn là mất chồng.theo đó là chị lấy mát đt xã nhà chị pm trả lời cô ki,đại loại như chồng chị bận cái này cái kia nên bảo chị nt trả lời em......gì gì đó.và cũng nói thẳng luôn là k rảnh mà trả lời những câu hỏi đó