Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình cũng đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của mẹ nó. Thương con trai quá. Chúc gia đình mẹ nó luôn hạnh phúc, chúc các con luôn yêu thương nhau nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ ôi cảm động quá, đúng là có con đặc biệt thì chỉ có mẹ mới giúp con đc thôi
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị ơi cháu nhà chị thế nào rồi? Em gửi cho chị bài này của 1 bà mẹ cũng có con bị tự kỉ chị tham khảo nhé http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuo...cuu-con-thoat-tu-ky-cua-nguoi-me-3101134.html.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Con chị vẫn chưa thể nói được gì cả, có mỗi nhận biết bản thân, ba mẹ, mà 4 năm rồi, con vẫn còn nhầm lẫn, chị chỉ còn hy vọng con chị tự vệ sinh cá nhân được là tốt rồi, không mong hai chữ hòa nhập nữa....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cố gắng lên chị. bé nhà c năm nay bnhiêu tuổi rồi ạ? hnào c cho e địa chỉ, e qua nhà c chơi. e k phải bác sỹ tâm lý hay là thầy cúng, cô đồng j đâu, nhưng e từng làm quen với rất nhiều bé tăng động, biết đâu có duyên với bé nhà c ạ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cố gắng lên nha chị, chắc hẳn tình yêu con dành cho chị cũng nhiều ko kém của chị dành cho con đâu. Hy vọng một ngày bé khỏe lại và biểu đạt được tình yêu với chị. P/s: Nhìn bé thật sự rất sáng sủa và lanh lợi. Bé sẽ mau khỏe lại thôi
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ con đã thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều, hãy cố gắng lên mẹ nó nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó ah, con cái là lộc trời cho. Hãy yêu thương con thật nhiều, giành cho con những gì tốt đẹp nhất. Giờ khoa học phát triển, có rất nhiều các cơ sở hỗ trợ để bé trở lại bình thường như các bạn. Khi đó mình tin rằng bé sẽ cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ đã giành cho mình.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hãy sống hết mình và luôn tạo cho pé những hồi ức thật đẹp nhé, chúc gd luôn vui vẽ
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc mà thấy thương con quá. Em nghĩ bất cứ đứa trẻ nào sinh ra trên đời đều làm được một việc gì đó dành riêng cho nó và luôn có ý nghĩa với mọi người. Đọc quyển forest gum em thấy nhiều đứa trẻ tự kỷ nhưng rất thiên tài. Chị đã thử cho con đi học nhạc hay một cái gì đó mang tính chất năng khiếu chưa hả chị?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ mẹ nó cố gắng nhé. hãy yêu thương cháu thật nhiều vì cháu đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. cháu cần nhất chính là tình yêu của mẹ của cha,của những người thân với cháu.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bìa này mẹ cháu post lâu rồi giờ đọc lại vẫn thấy cảm động, vẫn luôn là bài học sâu sắc
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc mà mắt rưng rưng, chị ơi cố gắng nhé, rồi đến 1 ngày sẽ có điều kì diệu, con sẽ lại như bao đứa trẻ khác...đọc những tâm sự của chị em lại thấy bóng dáng mình trong đó, đó là những lần mệt mỏi, vì những câu nói, ánh mắt người khác nhìn con mình...rồi không làm chủ được đã quát mắng, tét vào người con
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Bài viết của mẹ nó thật cảm động, mình nghĩ bạn là một người mẹ quá tuyệt vời khi viết ra những câu từ này rùi. Cố lên nhé bạn, đúng là không có gì bằng tình mẫu tử.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thương chị quá! HÃy dũng cảm lên chị nhé, và cũng đừng tự trách bản thân mình vì đôi lần nổi cáu với con. Thực ra con bình thường mà nhiều lúc không tránh khỏi việc mẹ giận giữ quát mắng các con chứ nói gì đến con trai đặc biệt như chị!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc mà thấy thương hai mẹ con chị quá, cố lên chị nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ thương con thật nhiều, chúc 2 mc vượt qua hết tất cả...........
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bài viết cảm động quá, tình mẫu tử thật là thiêng liêng.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình đã khóc khi đọc bài viết của mẹ. Con trai thật đáng yêu. Cố lên mẹ nó nhé.