Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cố lên cả 2 mẹ con nhé . Cuộc sống này còn nhiều hi vọng lắm !
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm động quá các mẹ ạ. Mình vẫn hay tự nhủ rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chúc ku cậu mau khõi nhé, đừng bỏ rơi trẻ khi nó còn quá bé để hiểu
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cố gắng nên nha mẹ nó hãy cho bé những điều tốt nhất có thể
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chị ơi, đọc tâm sự của chị mà em trực rơi nước mắt. Cố lên chị nhé, chúc con sớm hòa nhập. Trông con trai chị yêu lắm
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ nuôi 1 em bé không fai dễ , dạy dỗ em bé còn khó hơn
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con CHị ơi cảm động quá, em nhìn mặt cháu mà em không ngừng hy vọng và tin tưởng rằng bé sẽ bình thường như tất cả các bé khác. Đừng bỏ cuộc chị ơi, hãy chữa bệnh cho cháu, chị có biết cháu vẫn đi đứng , ăn uống được là 1 điều may mắn không, cháu vẫn biết thơm em, biết sợ hãi khi mẹ mắng là cháu còn nhiều hy vọng. Có những bé không nhận thức được gì, không hoạt động được tay chân cơ chị à, đừng bỏ cuộc chị nhé. Về người đời, em nghĩ chị đừng nhạy cảm quá, không ai kỳ thị đâu mà người ta chỉ thấy sợ trước những sự bất bình thường bởi nó có thể ảnh hưởng tới người khác thôi. Chính chị cũng biết con mình hiện không như bình thường thì người khác lạ lùng có gì là ....lạ đâu chị, là chị chị cũng thế thôi mà. Cố lên chị nhé, nhìn khuôn mặt bé sáng sủa đáng yêu quá, em tin rằng cháu sẽ chữa được chị à.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thật xúc động khi đọc bài của mẹ. Con là người con đặt biệt và mẹ cũng đang là người mẹ đặt biệt. Cố gắng nhé 2 mẹ con !!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó hãy cứng cỏi hơn nhé, hãy làm mọi điều tốt đẹp để bù đắp cho con.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó hãy cứng cỏi hơn nhé, hãy làm mọi điều tốt đẹp để bù đắp cho con
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thương hai mẹ con vô cùng, chị cố gắng lên chị nhé! Đúng là hạnh phúc lớn nhất của mẹ là các con được mạnh khỏe và ngoan ngoãn chị nhỉ? Chị có thể chia sẻ cho em những dấu hiệu sớm nhất của bệnh tự kỷ không chị?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cứ hi vọng đi mn ạ rồi sẽ có ngày điều kỳ diệu xảy ra
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cũng gặp một trường hợp như chị. thương con, nhưng bất lực, điều duy nhất có thể làm là yêu thương nó nhiều hơn thôi.cố gắng lên chị nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Giờ chắc bé lớn lắm rồi hả mẹ nó, khó khăn nhưng hãy cố gắng,
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hôm nay ngồi đọc lại topic của chị,đọc hết luôn để xem bé bây j ra sao.Hiện tại cháu chưa cải thiện đc nhiều nhưng chị hãy tiếp tục cố gắng chị nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cảm động quá, mình cũng k cầm dc nước mắt khi đọc bài này