Con yêu cũng đã được 2 tuổi 1 tháng, đối với bố mẹ con yêu thay đổi từng ngày khiến bố mẹ rất vui mừng và hạnh phúc. Từ những lúc ẩm trên tay rồi con bước đi chập chững phải nhờ đến bàn tay ai đó trong gia đình nâng đỡ hoặc là con bám trụ vào thành giường để tập đi. Giờ thì con đã đi thành thạo và chạy được rồi. Con tập nói bập bẹ nói những câu mà mẹ phải mất một lúc mới hiểu con nói gì. Nói những câu rất hồn nhiên và vô tư khiến mẹ yêu con nhiều hơn nữa. Bố con cũng mong được gặp con sớm vì phải đi làm xa. Yêu con nhiều
cu nhà mình hơn bé nhà chủ top 4 tháng, nói nhiều lắm lúc đau cả đầu, hii, nhưng mà đi đâu cũng nhớ lắm cơ
Bé nhà t mới được hơn 9m, bố cũng đi làm xa. Mỗi lần bố về là thấy con thay đổi nhiều lắm. Đang mong ngóng đến ngày con chập chững tập đi
bé nhà nấm hơn bé nhà mình chút, hi hi, mình ở nhà trông con mà có việc đi đâu nửa ngày đã thấy nhớ nó lắm rùi, về tới nhà là cu cậu bò nhanh nhanh ra rùi ôm chân mẹ đòi bé, buồn phiền gì lúc đó cũng bay sạch bách luôn
Bé nhà t thì mỗi lần mẹ đi làm về là hắn toét miệng là cười rồi giờ tay đòi bế. Mẹ chưa bế ngay là khóc luôn. Mấy hnay đang ôm nên quấy lắm cơ, cứ đòi bế trên tay suốt
có con nhỏ đôi lúc vất vả nhưng bù lại niềm hạnh phúc khi ở bên con là vô bờ bến khi đó mệt mỏi cũng tan luôn
bé nhà mình học nói nhanh lắm, hát ru hai đến ba lần là bé nhà mình hát theo được đoạn dài rồi bác @metomcat à
xa con thì rất nhớ nhưng nhỏ tuổi xa bố mẹ bé cũng tủi thân đấy, cố gắng gần gũi con để bé phát triển toàn diện