Hãy Luôn Tự Tin Và Mạnh Dạn Con Nhé!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi chuotcontime, 3/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chichbong109

    chichbong109 Banned

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Nhìn mặt con thế thì mẹ nào nỡ đánh, mắng con đâu.....
     
    Đang tải...


  2. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,256
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    ôi nhìu khi điên quá cũng ko nhịn nỗi , cứ phải tét vài cái vào mông con mới nghe đấy
     
  3. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Con trai hãy mạnh dạn cùng mẹ sang đường nha, đèn đỏ xe đã dừng lại hết rồi, mẹ con mình cùng đi nhé, đừng bắt mẹ bế trên tay như thế, con đã 2 tuổi con lớn rồi, mạnh dạn và tự tin cùng mẹ đi sang đường nào!
     
  4. yeucon_go

    yeucon_go Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Ui chà, kể chuyện cái bọn trẻ con nghịch đúng là cả ngày ko hết. Nhà mình ko có đồ gì còn lành lặn từ khi có ông nhóc con. Mắt trước mắt sau là ông ấy phá. Móp cửa tủ lạnh, vỡ đĩa lò vi sóng, gấy ghế bàn ăn, vỡ bàn kính... còn đồ chơi thì ko quá 02 giờ, mọi thứ sứt mẻ, tan tành hết. Vừa bực vừa buồn cười nhất vụ Tivi do cáp yếu cứ mờ mờ cu cậu mang 1 ca nước đổ vào và bảo "con vừa rửa TV để khỏi bụi bẩn cho khỏi mờ" - vụ này lúc cu cậu 3t5 - 4 tuổi gì đấy.
    Năm nay cu cậu vào lớp 1 lại có nhiều trò bực mình khác. Nhiều lúc than vãn với bà chị thì bà ấy bảo ở nhà cô còn làm việc có chơi với nó đâu (đúng là ko phải lúc nào cũng chơi với con mà để ý nó) thì nó phải tự chơi, mà tre con ko chơi thì nó làm gì. và bà chị kết luận: Kệ nó đi. huhu
    Biết vậy nhưng nhiều khi cu cậu nghịch quá cũng phải cho cụ cậu ăn tét mông hoặc chịu hình phạt úp mặt vào tường.
     
    Sửa lần cuối: 9/8/2012
  5. Me Timua

    Me Timua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Ôi trời ơi, con còn bé mình chả bao giờ bắt con đi sang đường thế này hết, toàn bế con thôi, nguy hiểm biết bao. Có tình huống bất ngờ nào con ko phản ứng kịp thì dễ bị xe tông lắm.
     
  6. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,063
    Đã được thích:
    10,360
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    bé nhà chị đúng là nghịch thật, em nghĩ những trò chơi khác như đi công viên, nhà thiếu nhi sẽ giúp bé nhiều trò chơi hay và bổ ích hơn.
     
  7. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,256
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    nếu mà đường vắng vắng thì tập cho con cũng được, nhưng dù thế nào thì mẹ cũng phải nắm tay con thật chặt nhé, nhìu khi mấy tay chạy ẩu vượt đèn đỏ mình ko lường trước được, cẩn thận vẫn hơn
     
  8. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Mình nắm chặt tay con chứ và luôn luôn chỉ cho con biết phải tránh xe nên Tít dần dần tự tin nắm tay Mẹ sang đường rồi :D

     
  9. Me Timua

    Me Timua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Con mình từ nhỏ may mắn được ông xã cứng rắn rẻn nó vào nề nếp, nên chả làm đổ bể cái gì hết, thậm chí bê chén sứ hoặc li thủy tinh uống bình thường mà ko làm vỡ cái nào. Tuy đồ chơi thì phá banh, cái này thì pó tay và vẫn có thể du di được.
     
  10. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Nhắc đến đồ chơi của con, ku Tít thích xe hơi lắm nhưng mua cái nào về con cũng làm cho sứt càng gẫy gọng rồi nâng niu mấy cái xe hỏng ấy lắm :rolleyes:
    Đến khi đi ngủ vẫn còn mang xe ra chơi :D

     
  11. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Chị cũng hay dắt con sang đường để tạo sự tự tin cho con , hướng dẫn con cách sang đường ( trong ngõ ) để con tự tin hơn :D . Chị thấy làm thế hướng dẫn cho con cách xử thế các tình huống bên ngoài :D
     
  12. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,256
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    con nhà mình thì chưa biết qua đường đâu, cứ thả ra là chạy lung tung, chẳng biết dòm ngó xung quanh gì cả
     
  13. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,251
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    con nhà em thì chưa bít đi nữa
    mà chị dạy con như thế để bé bít tự lập rât tố c ah
     
  14. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Ôi, đến bản thân mình bây giờ còn sợ sang đường nữa là dạy con sang đường. Chắc không biết bao giờ mới dám dạy con nữa, chắc cứ để kệ cho tự nhiên khi nào thấy được thì bảo con thôi.
     
  15. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    Hio, hôm qua đến lớp đón bé , vì con mới vào lớp 1 nên mẹ vào tận lớp để đón con , nhưng bé bảo , lần sau mẹ đợi con dưới san con tự xuống nhé :D
     
  16. yeucon_go

    yeucon_go Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hãy luôn tự tin và mạnh dạn con nhé!

    NHiều khi cũng hết cách với con, phạt, mắng, đánh đòn xong chốc lại quên ngay. Đúng là bó tay với con, nhưng dạo này cu cậu lớn cũng đỡ hơn chút. Hi vọng càng lớn càng ngoan. Hihi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này