Cần giúp: Hỏi Bài Hát, Thơ Cho Con?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebesuxipo, 19/8/2006.

  1. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hihi, cám ơn mẹ Tuấn Khanh nhiều lắm nhá :) Chiều nay về mẹ dạy cho Rùa con đây. À mà các mẹ có biết bài hát nào về con vịt không? Tự nhiên Rùa con nó kêu mẹ hát bài con vịt mà mẹ chả biết :(
     
    Đang tải...


  2. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    đây nha mẹ rùa
    Một con vịt xòe ra 2 cái cánh
    Nó kêu rằng quoác quoác quoác , quoạc quoạc quoạc
    Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
    lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô
     
  3. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    đây nữa :
    Đàn vịt con ra bờ ao
    Nối đưôi theo chân mẹ
    Đàn vịt con nhớ nhé
    Chớ có rẽ ngang
    Nhớ đi thẳng hàng
    Chớ có rẽ ngang
    nhớ đi thẳng hàng
     
  4. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cám ơn mẹ nó nhá, có bài này trả lời cho con rồi. Sao mà mẹ nó biết nhiều bài thế nhỉ ;) đúng là có con rồi ai cũng thành ca sĩ thi sĩ hết :rolleyes:
     
  5. Anna_Nguyễn

    Anna_Nguyễn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Bài hát "Vườn cây của ba" nghe cũng rất hay, vui vui, nhộn nhộn, lần trc đến lớp bé Anna thấy các con đang học hát bài này. Mình nghe mà ấn tượng mãi. Rồi về nghe lại trên máy, ca sĩ nhí hát mà chả hay = con mình hehee
     
  6. Pjico Insurance

    Pjico Insurance Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    103
    Vườn cây của Ba

    Sáng tác : Phan Nhân - Nguyễn Duy

    Má Trồng toàn những cây dễ thương
    Nào là hoa ,là rau ,là lúa
    Còn ba trồng toàn cây dễ sợ
    Cây xù xì ,cây lại có gai
    Cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu
    Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u
    Nhựa hột điều đính vào là rách áo
    Cây dừa cao ôi ôi là cao

    Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu
    Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ
    Thân xù xì cứ đứng trơ trơ
    Cành gai góc đâm ngang tua tủa
    Bưởi, sầu Riêng , Dừa, Điều nhiều nhiều nữa
    Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm
    Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ
    Mà trái nào cũng thật dễ thương


    Có phải bài này không nhỉ:D
     
  7. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Đoảng quá mẹ nó ơi

    Các con nhà mình thì nghe đủ oại, cứ câu thơ , bài thơ nào lục bát là đều có thể trở thanh bài ru ngủ cho con được. Bạn mua mấy tập thơ của Trần Đăng Khoa, Tô Hoài , nhất là những bài về làng quê hay lắm, mà có ích cho con nữa. Những sách thơ này bán nhiều ngoài hiệu sách đấy
     
  8. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,671
    Đã được thích:
    3,381
    Điểm thành tích:
    2,063
    Còn 1 đoạn này trong bài Nông trang cụ Macdonal cũng có hình ảnh con Vịt rất ngộ nhé:
    Vịt quạc quác bên đây
    Vịt quạc quác bên kia
    Bên đây quác, bên kia quác, xung quanh nơi nơi quác.....:
    D:D:D
    Hai mẹ con nhà mình nghe đên doạn này là cười như nắc nẻ luôn
     
  9. bopbopbibi

    bopbopbibi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    đọc bài này bên wtt thấy bùn cười copy cho mẹ nào chưa đọc
    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ suýt xoa:
    Mẹ ơi, đau quá!

    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sỹ khám.

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi: Đau chỗ nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh chỗ rốn!"

    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu

    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy!
     
  10. bopbopbibi

    bopbopbibi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Trò chơi với 5 đầu ngón tay

    Đây là anh cả
    Béo trục béo tròn
    Anh hai chỉ được
    Anh ba cao nhất
    Anh tư hơi thấp
    Bé nhất là út con

    Còi còi còi
    A lic alic a lic
    Tôi là nobita
    Tôi thích socola
    Đồ can xích
    Đồ can xích.

    Trò chơi đi ngủ
    Đi ngủ
    Buổi sáng, thức dậy
    Ò ó o o
    Đánh răng đánh răng
    Rửa mặt rửa mặt
    Con ngáp con ngáp
    Ăn bánh chocopie
    Uống sữa vinamilk
    Đi dép đi dép
    Vui đến trường mần non Trung Tự
     
  11. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Nhiều bài hát hay ghê,cảm ơn các mẹ nhiều nha........
     
  12. akbb

    akbb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Cả nhà ơi, có ai có lời bài hát:
    Tết Trung thu rước đèn đi chơi
    Em rước đèn đi khắp phố phường
    Lòng vui sướng với đèn trong tay
    Em múa ca dưới ánh trăng rằm...


    Mình chỉ thuộc nhiêu đó thôi, ai biết post dùm nhé. Chân thành cảm ơn.
     
  13. mehuyenchau

    mehuyenchau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Mình có bài này là bé Huyền Châu nhà mình được cô giáo dạy về nhà đọc cho bố mẹ nghe
    ĐI CHỢ TẾT
    Chiếc xe ba bánh
    Bố mới mua về
    Bé chở búp bê
    Đi Chơi chợ tết
    Búp bê đừng sợ
    Yên tâm chị đèo
    Búp bê ve vẩy
    Mắt cười trong veo
    Bé hát tí teo
    Đạp xe quay tít
    Bé đi chợ tết.

    Cu tí bị ngã
    các bạn kế bên
    Vây quanh giúp tí
    Các bạn tốt nhỉ
    Nhưng Tí đã quên
    Không nói cảm ơm
    Nên cô giáo nhắc
    Tí con phải nhớ
    Các bạn giúp đỡ
    Phải nói cảm ơn
    Tí đã nghe lời
    Cảm ơn các bạn
    Còn nữa cơ nhưng mà tự nhiên quên mất mai nhớ ra mình sẽ post tiếp.......
     
    ngoclantrang thích bài này.
  14. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    đánh dấu co thời gian Copy cho con.
     
  15. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Chị ơi, hai bài này hay quá ạ. Em thích bài Cu Tí ghê cơ. Nghe trong vẻo trong veo mà lại có ý nghĩa nữa chứ
     
  16. sinhmuahe01

    sinhmuahe01 VNXK- Hàng đẹp,giá tốt

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    5,670
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    773
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Hay quá, cảm ơn các mẹ, mình phải đánh dấu topic để copy về đọc cho con gái nghe mới đc :p
     
  17. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Mười quả trứng tròn
    Mẹ Gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ

    Lòng trắng lòng đỏ
    Thành mỏ thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu

    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm

    Trong lòng tay ấm
    Chú đứng chú kêu
    Mẹ Gà cục cục
    Chú ngoái nhìn theo

    Ta thả chú ra
    Chạy ăn cùng mẹ
    Chạy sao nhanh thế
    Chạy biến cả chân

    Là gà của bé
    Chú nhớ đừng quên
    Ăn khỏe lớn khỏe
    Đẻ rõ nhiều thêm.

    Nếu mình nhớ không nhầm thì bài này phải thêm vài đoạn nữa như thế
     
  18. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    Nhiều bài hay quá học hỏi dần về cho bé tập hát
     
  19. cheryl76

    cheryl76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    1,393
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    223
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    oánh dấu.............................................
     
  20. Mystique

    Mystique Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    ðề: Hỏi bài hát, thơ cho con?

    khi trẻ còn nhỏ rất nhạy cảm và tiép thu rất nhanh vì vậy các mẹ cần có thời gian giúp bế học hát hay dậy bé làm thơ.theo như mình thì những điều đó bé tiếp thu rất nhanh
     

Chia sẻ trang này