Cách đây một tháng, em còn nghĩ rằng cả đời mình sẽ không biết bơi . Nhưng thật may mắn, Mẹ Kiều Anh là người đã đứng ra tổ chức dạy bơi miễn phí cho một nhóm người trên facebook, trong đó có em. Chỉ sau 5 buổi, em đã bơi ếch thành thạo, và giờ thì đang tập bơi sải . Dựa trên tinh thần đó, thiết nghĩ, tiền học bơi giờ thì rất đắt, mà kỹ thuật bơi thì trên sách báo, youtube cũng có đầy rồi, thiếu mỗi cái động lực thôi. Hiện em chỉ đi bơi ở trong khu vực Cầu Giấy thôi, nên mẹ nào có nhu cầu học bơi, hay cho con em học bơi, có thể tham gia cùng với bọn em. Những bố mẹ nào đã sẵn biết bơi rồi, thì càng mong có thể tham gia để giúp các mẹ, các con khác
Ðề: Hội các bố mẹ giúp nhau học bơi miễn phí ủng hộ hội này, nhưng mình nhà xa khu này chắc ko tham gia dc rồi
Ðề: Hội các bố mẹ giúp nhau học bơi miễn phí hì, mong muốn cực to lớn của em là có thể nhân rộng hội mình thành các cụm trong toàn Hà Nội, vì đa số các mẹ tranh thủ đi bơi sáng, xong lại chạy về đi làm ý ạ. Nếu mỗi khu vực có một mẹ biết bơi đứng lên tập hợp thì hay quá
Ðề: Hội các bố mẹ giúp nhau học bơi miễn phí hội này hay quá! m cũng mê bơi lắm ko dc bơi là thấy ng ko thoải mái ạ...
KHông biết cả đời mình có biết bơi không nữa, hic, mình đi tập bơi nhiều lần rồi mà do mấy lần trước suýt chết đuối nên vẫn sợ nước, người cứ cứng đơ ra mãi mà không bơi nổi, hội nhà mình tham gia như thế nào được nhỉ??
Trước đây mình cũng nghĩ chả bao h bơi được vì tập mấy lần đều thất bại. Sau tập đúng cách và nghiêm túc sẽ được thôi...
Bơi có mấy kiểu chính: ếch, sải (trườn sấp), ngửa, bướm. Bơi ếch là phổ thông và dễ nhất. Bơi này phần lớn là phụ thuộc vào chân. Bơi sải khó hơn và phụ thuộc chính vào tay. Bơi ngửa thì bơi quen mấy kiểu kia sẽ bơi được. Bơi bướm khó nhất nhưng hiệu quả rất tốt cho sức khoẻ. Khi mới tập thấy khó sẽ nhanh nản lắm nhưng nếu biết biết 1 chút rồi thì sẽ rất thích... hih
Hihi, cho mình tham gia hội này với. Nhà mình ở khu vực Cầu Giấy nhé. Có bố mẹ nào cũng ở mạn đó ko ah?
Bạn ở xa quá. Mình thì ko cần học bơi, vì mình cũng tự học và biết bơi từ lúc cấp 2 rồi. Giờ chỉ thích rủ rê mọi người đi bơi thôi.
Haha, chắc tùy người đấy. Mình thấy bơi ngửa với bơi sải dễ nhất. Mình tập 1 thời gian mới biết bơi ếch. Còn bơi ngửa và bơi sải thì tự học.
Bơi để nổi ng khác với bơi lướt nhẹ nhàng nhiều lắm. Quan trọng đối với bơi là cần bơi đúng kỹ thuật. M thấy nhiều ng bơi ko đúng nhìn oải lắm
mình cũng muốn học bơi quá mà chỉ tranh thủ được buổi trưa. có mẹ nào quanh quanh quận Đống Đa đi với mình ko?
Mình cũng muốn học bơi buổi trưa nhưng lại khu Hoàn Kiếm cơ, quyết tâm hè này phải bơi, ko nổi nữa, hiii