Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Trộm vía con, các cụ xưa dạy "có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn" bg con khôn lớn và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ rùi các mẹ nhỉ.
Mình cũng sinh mổ đây. Bé được 39 tuần nước ối hơi đục thế là dắt nhau vào viện mổ luôn a. Lúc mổ thì ko đau đớn gì nhưng khi co dạ con và đau vết mổ cùng lúc lại ước giá như mình đẻ thường. Giờ mình còn bị đau lưng nữa, có mẹ nào hay bị đau lưng như mình sau khi sinh mổ không nhỉ, bé nhà mình được 21 thảng rồi mà mình làm gì nặng nặng tí là lưng đau rời ra luôn.
nhà tớ cũng sinh mổ tập 1 đây, nguyên do là cái năm Rồng đông phát khiếp, đọc đâu đâu cũng thấy tai biến sản khoa nọ kia, mà tính tớ chịu đau kém, tớ chỉ lo ngay ngáy lúc đang rặn con ra mà đau quá lăn ra ngất thì biết làm sao, thế là nhà tớ thống nhất mổ chủ động, và với cá nhân tớ đó là phương pháp an tòan ít nhất là với mẹ con tớ, mặc dù biết là đẻ thường đc thì vẫn tốt hơn. Ai bảo đẻ mổ ko đau chứ, chỉ ko đau lúc đưa con ra thôi chứ còn sau đó thì cũng biết tay nhau, nhớ những lúc chồng dìu tập đi từng bước ở hành lang bệnh viện mà đau ứa nước mắt, nhưng lúc đấy có động lực là nhanh nhanh bình phục để còn bế con. Tóm lại tớ chuẩn bị lại mổ tập 2 đây, lạy zời lạy phật mọi thứ ổn thỏa, chỉ cần con ra khỏi bụng ngon lành thì sau đó mẹ chịu đau kiểu gì cũng đc, hì
Hic, đẻ mổ hay đẻ thường gì thì cũng đau đẻ, vấn đề là đau trước hay sau thôi. Có khi đẻ thường đau lúc đấy thấy cha thấy mẹ rồi thôi, còn đẻ mổ thì đau cả tháng sau, vết mổ cũng lâu lành hơn vết bấm ở tầng sinh môn. Nhưng đúng là có thể đẻ thường chẳng mẹ nào muốn đẻ mổ đâu. Ai cũng mong điều tốt nhất cho con mình mà.
Tớ mổ tập 3 rồi đây, đau gấp mấy lần 2 lần trước............cũng có thể là do tớ bị rau tiền đạo bám diện rộng ( tớ thấy bác sĩ bảo đẻ mổ tập 3 hay bị như thế ) Ng ta mổ 30p là xong, tớ gần tiếng vì phải tách rau....xong đau gần chết.
Chỉ có 2 vc vừa buôn bán nữa, ko làm thì biết làm sao, chả có ai mà nhờ ngoài chồng Các bà thì đều bận cả lại ở xa
m sinh mổ đây, hết thuốc cái đau khủng khiếp, lại còn cái vụ say thuốc tê nữa, mổ chiều nôn 1 phát đến đêm mới hết, nhưng m bắt buộc phải sinh mổ ^^
m thì bị quá ngày nên bác sĩ chỉ định mổ. cũng đau nhưng ko đến nỗi, nghe cm tả cái đau đẻ mà m sợ lắm, thôi mổ thôi,