Nhà em thì chắc mặt mũi ko xí trai như bố nữa rồi, hôm trc siêu âm ko bị chê nữa, nhưng khả năng chân ngắn giống mẹ, dài đc như bố nó thì tốt quá . Kiểu này chắc chỉ cải thiện ăn uống và thể dục thôi bác ạ
Vâng, bé nhà e thì đc bsi khen mũi to cao, trán cao giống bố. Cơ mà đo thì e thấy xương đùi hơi ngắn, dù vẫn trong giới hạn chuẩn. haiz. E thi thoảng cứ lo vớ vẩn. Mong là con chào đời khỏe mạnh.
Nhà em chắc mặt mũi chắt lọc đc những cái đẹp của bố mẹ rồi, duy chỉ có cái chân hơi ngắn, cũng trong chuẩn đấy nhưng lo phết, thời chúng nó ko đẹp trai, giàu có chân dài liệu có lấy đc vợ ko đây
Chuẩn đấy mn ợ. E thấy xung quanh e toàn đẻ con trai thôi. cty 6 bà bầu mà có đến 5 bé trai, hxom rồi bạn bè toàn con trai. Kiểu này fai cố gắng kiếm vài sổ đỏ Hn thì may mới kiếm đc vợ. ).
nhà mình thì mấy chị e họ, em dâu rồi hàng xóm bạn bè đợt này lại toàn sinh girl, kết thông gia thôi nhỉ
Nhà em tứ phía toàn gái bác ạ, có mỗi nhà em với cô em dâu họ là trai thôi. Trong nhóm hội bạn chồng năm nay thì nửa nọ nửa kia. Sau này ta phải làm cái hồ sơ đẹp đẹp tý cho con còn mang đi hỏi vợ bác ạ
Cho e join hội với nhé. sắp sinh mới biết đến hội này, thành ra bị hụt nhiều thông tin quá em dự sinh 26/6. sắp r nên lo lắng quá, có mẹ nào chia sẻ cho e ít kinh nghiệm để biết bé con muốn oe oe với ạ con so nên chg có kinh nghiệm j cả ạ ((
Hôm nay em vừa đi làm hss ở bv Bưu Điện về. Em làm dịch vụ hết 1115K. Bé nhà em 37w mới được 2.7kg hichic. Lại còn thiếu máu, nước ối ít nữa chớ @@ kiểu này mấy tuần còn lại cố gắng nhồi nhét roài :9
e cũng thế, thèm nước kinh khủng ấy. Mà nhà mình đã có ai tụt bụng chưa? E thấy bảo bụng tụt tầm 2w là sinh fai k nhỉ?
E nay hơn 36w, chắc làm hết tháng này e nghỉ. tầm gần 38w. Chị gái chồng e vưa sinh, bé 37w2d đc có 2,5kg thui. Cũng may trvia mẹ khỏe con khỏe. Làm e hồi hộp từ hqua đến giờ
Bgio thì mẹ chồng e chăm chị chồng e, khi nào e sinh thì về nhà chăm e, còn chị ý thì nhờ ae bên đằng nội chồng chị ấy. Lúc e sinh có khi bé nhà chị ấy cũng fai gần đầy tháng rồi ấy chứ. E ở 1th thì xin về ngoại cho thoải mái. Trc định xin đẻ ở nhà ngoại nhưng bmc e ko cho, sợ mang tiếng cháu nội ko chăm đi chăm cháu ngoại. Thế nên e tùy các cụ.